
Hình ảnh số tiền người đàn ông trả lại cho cụ bà đánh rơi - Ảnh: Mạng xã hội
Sáng 11-8, một lãnh đạo UBND xã Nam Phước, TP Đà Nẵng cho biết liên quan đến câu chuyện xôn xao trên mạng xã hội rằng một cụ bà đánh rơi tiền trên đường ở địa phương này cách đây vài ngày, đến tối qua 10-8 đã có người đến trả lại.
Trước đó ngày 10-8, mạng xã hội đăng tải câu chuyện một cụ bà đánh rơi tiền trên đường ở xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.
Theo nội dung đăng tải, khoảng 14h ngày 6-8, một bà cụ tuổi đã cao, nhà nghèo, đang trên đường đi chữa bệnh thì đánh rơi gần 5 triệu đồng trước quán cà phê trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước.
Bà đang quay lại để nhặt thì có một thanh niên chạy xe nhìn thấy, quay xe lại nhặt rồi chạy đi.
"Bà già cả rồi nên chạy theo nhưng không kịp. Ai biết thanh niên này nhờ nhắn lại trả giúp bà chứ tội.
Hoặc thanh niên nhìn thấy bài đăng này xin hãy trả lại cụ già cả ốm yếu có chút tiền để chữa bệnh lo cho cuộc sống của bà, người già đồng tiền đi liền khúc ruột hay mang theo hết tiền có bên người, nhà cụ nghèo và cụ rất buồn khóc mấy bữa nay", bài viết đăng kèm theo số điện thoại để người nhặt được liên hệ trả lại cho chủ nhân.
Đến tối 10-8, anh B. một nam thanh niên người Quảng Trị (trú TP Đà Nẵng) đã chạy xe máy trong đêm để quay lại trả lại tiền cho người bị đánh rơi, số tiền hơn 4,5 triệu đồng còn cột nguyên trong dây thun. Hiện người này đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng, chuyên ship hàng cho một công ty.
Sau khi nhặt được tiền rơi giữa đường Hùng Vương, xã Nam Phước, anh về đến Đà Nẵng và có tìm cách trả lại nhưng vì bận công việc nên mấy hôm liền quên mất.
Sau khi thấy bài viết trên các trang mạng xã hội, anh đã liên lạc được chủ nhân, chạy xe máy hơn 40km từ trung tâm Đà Nẵng vào xã Nam Phước trong đêm để trả lại cho người mất.
"Có khi người ta nhặt được tiền rồi đi làm việc của người ta ở xa, sau đó họ có thông tin thì đem trả lại", vị lãnh đạo UBND xã Nam Phước nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận