Chạy qua những cung đường đẹp của Côn Đảo

Khám phá Côn Đảo trên những cung đường chạy luôn là ước mơ của bất kỳ người yêu thích thể thao nào khi đến với hòn đảo được mệnh danh "bí ẩn nhất thế giới".

Giải chạy ở Côn Đảo hu hút rất đông người chạy tham gia cự ly dài. Đây là cung đường đẹp đi qua các điểm "check-in" nổi tiếng của đảo - Ảnh: T.S.

Tháng 8 đang là thời điểm mà Côn Đảo đẹp nhất khi nước xanh biếc và ít mưa, rất phù hợp với các hoạt động tham quan của du khách. Trong tháng 8 này, Côn Đảo dự kiến đón hàng ngàn lượt người yêu thích thể thao đến tham gia các giải chạy bộ. 

Đến Côn Đảo, khám phá theo góc nhìn mới

Cuối tuần qua, gần 700 vận động viên trong và ngoài nước đã có mặt tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) để tham gia giải chạy Chạy Bộ Vì Rùa Biển, với ba cự ly 21km, 10km và 5km, khám phá những cung đường ven biển và lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái biển.

Với tinh thần "Mỗi bước chạy - Vạn dặm xanh", giải chạy kết hợp hoạt động thể thao với nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là bảo vệ rùa biển - loài vật được xem là một trong những biểu tượng sinh thái của Côn Đảo.

Năm nay đánh dấu mùa thứ 5 của Chạy Bộ Vì Rùa Biển tại Côn Đảo. Người tham gia không chỉ chinh phục các cự ly chạy mà còn có cơ hội trải nghiệm những cung đường ven biển, cảnh quan tự nhiên và không gian sinh thái đặc trưng của đảo.

Vào ngày 29 và 30-8 tới đây, Giải chạy trail ý chí Cồn Đảo hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia tranh tài qua 4 cự ly khác nhau giữa thiên nhiên nguyên sơ và các "địa chỉ đỏ" lịch sử tại Côn Đảo.

Với lợi thế thiên nhiên độc đáo, cung đường giàu cảm xúc và bản sắc riêng biệt, Côn Đảo đang là điểm đến hấp dẫn dành cho các hoạt động thể thao gắn với khám phá văn hóa, lịch sử, nơi mỗi bước chạy khơi gợi tình yêu với thiên nhiên.

Mỗi bước chạy, thêm một dặm xanh cho Côn Đảo

Là một trong những địa điểm quan trọng về bảo tồn rùa biển tại Việt Nam, Côn Đảo hiện có khoảng 90% số rùa biển lên bờ đẻ trứng trên cả nước tập trung tại đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vườn quốc gia Côn Đảo đã cứu hộ và di dời 553 tổ rùa với hơn 54.200 trứng. Công tác tuần tra, bảo vệ được triển khai liên tục trong mùa sinh sản cao điểm từ tháng 4 đến tháng 10 tại 18 bãi đẻ, với sự tham gia của lực lượng chuyên trách và tình nguyện viên.

Bà Lục Thị Mai Quỳnh, Giám đốc Công ty du lịch Greenland ở đặc khu Côn Đảo - cho biết để tăng cường ý thức của người dân, du khách về bảo vệ rùa biển, tour du lịch canh rùa đẻ trứng và thả rùa con về biển cũng được các doanh nghiệp du lịch phát triển và hiện duy trì khá đều đặn.

Thông qua việc đưa câu chuyện bảo tồn vào một hoạt động gần gũi, những người thực hiện hy vọng góp phần giúp người dân và du khách hiểu hơn về giá trị của hệ sinh thái biển, từ đó hình thành thói quen du lịch có trách nhiệm.

Bà Lê Ngọc Cương, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị AKYN Hospitality Group, cho biết số lượng vận động viên tham gia giải chạy qua mỗi mùa đều tăng đáng kể, riêng năm 2026 với gần 700 người. Trong đó có nhiều vận động viên quốc tế, một số người phải trải qua hai chặng bay nối chuyến nhưng vẫn kịp có mặt tại Côn Đảo để tham gia giải.

Từ năm 2022 - 2025, các hoạt động thể thao gắn với bảo tồn rùa biển tại Côn Đảo đã thu hút hơn 2.100 vận động viên, đồng thời đóng góp hơn 429 triệu đồng cho các hoạt động liên quan đến bảo tồn. Qua từng mùa giải, sự kiện không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn trở thành một hoạt động kết nối du lịch, cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên.

Một vận động viên vừa tham gia giải Chạy Bộ Vì Rùa Biển để lan tỏa tình yêu rùa biển - Ảnh: T.S.

Hình ảnh đáng yêu trên các đường chạy gắn với thông điệp bảo vệ rùa biển - Ảnh: T.S.

Côn Đảo hút khách bằng những cung đường chạy giữa thiên nhiên - Ảnh: T.S.

Chạy qua những cung đường đẹp của Côn Đảo - Ảnh 5.Côn Đảo xanh - ký ức bất tử và tiếng gọi bình yên của biển rừng

Giữa mênh mông biển trời phía Nam Tổ quốc, Côn Đảo lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc, đồng thời mở ra hành trình khám phá thiên nhiên nguyên sơ và nhịp sống xanh, bình yên. Mỗi bước chân trên đảo là một lần chạm vào lịch sử, rồi lặng lẽ tìm thấy sự thư thái giữa biển cả và rừng xanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Du lịch TP.HCM

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất