"Chặt chém" sĩ tử mùa thi

KIỀU LINH
KIỀU LINH

TT - Chỉ còn mấy ngày nữa thí sinh cả nước bắt đầu bước vào đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học 2013, nhiều phụ huynh và sĩ tử nườm nượp đổ về Hà Nội khiến giá nhà trọ tăng vùn vụt, gấp đôi, gấp ba.

u23BIzP6.jpgPhóng to
Xe ôm kiêm dịch vụ đưa sĩ tử đi thi đón khách tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) sáng 28-6 - Ảnh: Kiều Linh

Các chiêu trò, mánh khóe moi tiền quanh dịch vụ đón đưa, ăn ở cũng đua nhau nở rộ.

Giá nhà trọ tăng gấp ba

Vừa bước chân xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), ông Ngô Kim Hải cùng con gái quê ở Vĩnh Phúc liền bị vây quanh bởi gần chục xe ôm, họ đua nhau chèo kéo, nài nỉ. Nhìn dáng vẻ lúng túng của hai bố con, một người lái xe ôm tên Tuấn tại bến xe Mỹ Đình lên tiếng: “Bố đưa em đi thi à? Năm ngày/1 triệu đồng chưa tính điện nước, phòng 12m2, rộng rãi, vệ sinh khép kín. Đây là nhà của con, bố và em yên tâm, không đắt đâu mà sợ!”. Thấy khách ngần ngừ, Tuấn nói thêm: “Giá quá mềm, bố có đi cả thành phố cũng chả tìm được nhà như thế. Mai kia lên 500.000 đồng một ngày cũng hết chỗ”.

Khó xử lý nạn “chặt chém”

Không chỉ giá phòng trọ lên “cơn sốt”, dịch vụ đưa đi thi “đắt hàng” mà nhiều chiêu trò, mánh khóe moi tiền của sĩ tử trong mỗi mùa thi cũng giúp các chủ dịch vụ hốt về chục triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Hiển - chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy - cho biết để đảm bảo công tác an ninh trật tự, phục vụ tốt cho sĩ tử dự thi, hằng năm UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo phường phối hợp với công an ra quân triển khai các nhiệm vụ nhằm giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông. Đồng thời, quận cũng yêu cầu mỗi phường lên danh sách các địa điểm thi của các trường để có kế hoạch và hành động cụ thể. Tuy nhiên, theo ông Hiển, việc xử lý “chặt chém” này rất khó.

Rút kinh nghiệm năm ngoái hai bố con không tìm được nhà, phải ở nhà người thân bên Đông Anh nên ông Hải đồng ý đi theo Tuấn về nhà trọ ở Cầu Diễn (huyện Từ Liêm). “Dù có đắt nhưng ổn định chỗ ở là được rồi, tôi chỉ mong con có tinh thần thoải mái làm bài thi cho tốt thôi” - ông Hải tâm sự.

Tại khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Từ Liêm... nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, giá nhà trọ cũng tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Theo khảo sát của chúng tôi, giá trung bình 100.000 - 150.000 đồng/ngày đối với phòng 10m2, từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày đối với phòng 20m2. Các căn hộ chung cư mini khu vực Pháo Đài Láng, Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa) cũng đua nhau “chào giá” 300.000 đồng/ngày.

Đưa khách đi xem phòng rộng chừng 20m2, chị Mai, chủ một chung cư mini trên phố Pháo Đài Láng, cho biết giá thuê 1 triệu đồng cho ba ngày bao gồm điện nước. “Nếu em chê đắt thì ở ghép bốn người cho rẻ, giá 100.000 đồng/ngày, mỗi người có một chiếu nằm riêng, nhà tắm, nhà vệ sinh dùng chung với nhau cũng tiện” - chị Mai đon đả.

Đối với những gia đình khá giả hơn thì nhà nghỉ và khách sạn là lựa chọn tốt nhất cho sĩ tử. Theo anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ một nhà nghỉ bình dân trên đường Hoàng Quốc Việt, bình thường giá một phòng là 160.000 đồng/đêm, nhưng trong mùa tuyển sinh giá sẽ tăng gấp đôi, 300.000 - 400.000 đồng/ngày, thậm chí 500.000 đồng/ngày. “Giá có cao hơn nhưng tiện nghi đầy đủ, phòng sạch sẽ, có điều hòa. Mấy hôm nữa thí sinh đông còn có thể đắt hơn” - anh Hoàng cho biết.

Sốt dịch vụ “đưa sĩ tử đi thi trọn gói”

Ngoài dịch vụ cho thuê nhà ở ngắn ngày, đưa đi tìm nhà trọ, nhiều người mở luôn cả dịch vụ “đưa sĩ tử đi thi trọn gói”.

Anh Lê Thành, một người chạy xe ôm ở đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), cho biết: “Nhiều gia đình ở quê bố mẹ bận làm nông không đưa con đi thi được nên chúng tôi mở dịch vụ đưa sĩ tử đi thi. Ăn uống vừa đảm bảo sức khỏe lại không lo phải đi tìm nhà trọ, tinh thần thoải mái các em mới làm bài thi tốt được”.

Theo đó, dịch vụ bao gồm: ngày thứ nhất đón sĩ tử từ bến xe về nhà trọ nghỉ ngơi; ngày thứ hai đưa sĩ tử đi thăm một số nơi ở thủ đô như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, hồ Gươm... Ngày thứ ba và thứ tư đưa đón sĩ tử đi thi. Ngày cuối cùng đưa sĩ tử ra bến đón xe về quê. Ngoài ra, chủ nhà sẽ nấu nướng phục vụ ăn uống, giặt giũ quần áo cho sĩ tử.

Giá dịch vụ trọn gói là năm ngày 2 triệu đồng. Trong đó bao gồm: nhà ở 1 triệu, đưa đón đi lại 500.000 đồng và ăn uống, vệ sinh, điện nước, giặt giũ: 500.000 đồng. Nếu sĩ tử muốn ăn riêng thì trừ tiền ăn 300.000 đồng, còn lại vẫn mất khoảng 1.700.000 đồng.

Khi hỏi làm sao có thể “bắt được mối” với sĩ tử, anh Thành cho biết hầu hết là có người quen giới thiệu, hoặc “cứ ra bến xe để ý anh hoặc chị nào một mình đeo balô lơ ngơ là biết ngay, nhìn thế thôi nhưng lắm tiền lắm, đi thi năm ngày mất có 2 triệu đáng gì”. Anh Thành cũng tiết lộ: “Mỗi hợp đồng gia đình tôi sẽ thu về 50%, tức 1 triệu đồng. Mùa thi năm ngoái tôi kiếm được gần 20 triệu đồng, năm nay có vẻ khó khăn hơn, chắc ngoài chục triệu thôi”.

TP.HCM, Cần Thơ, Đà Lạt: chỗ trọ và cơm chay miễn phí cho sĩ tử

Sáng 28-6, gần 480 tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi 2013 do Ban hướng dẫn phật tử trung ương Giáo hội Phật giáo VN kết hợp với báo Giác Ngộ tổ chức đã ra quân tại TP.HCM, Cần Thơ và Đà Lạt để giúp đỡ phụ huynh và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tại TP.HCM có 250 tình nguyện viên túc trực ở bến xe miền Đông, miền Tây, ga Sài Gòn và tòa soạn báo Giác Ngộ (Q.3). Chương trình diễn ra từ ngày 28-6 đến 11-7, hỗ trợ 7.500 chỗ ở tại các chùa gần điểm thi và 150.000 suất cơm chay cho thí sinh và phụ huynh, 26.000 suất cơm chay phát tại các điểm thi, 3.000 vé xe buýt cho thí sinh. Ngoài ra, thí sinh sẽ được tư vấn và được tình nguyện viên đưa đón từ chỗ ở đến trường thi.

KIỀU LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất