11/10/2019 21:19 GMT+7

Chàng trai được cứu trong đám cháy cõng 'cảm ơn' chiến sĩ từng... cõng mình

PHƯƠNG VY
PHƯƠNG VY

TTO - Cư dân mạng chia sẻ rộng rãi hình ảnh đẹp cuối tuần về chàng trai từng được chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cõng băng qua đám cháy nay gặp lại ân nhân.

Chàng trai được cứu trong đám cháy cõng cảm ơn chiến sĩ từng... cõng mình - Ảnh 1.

Hình ảnh Hoàng Giang cõng lại chiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - người từng cõng mình trong vụ hỏa hoạn - khiến cư dân mạng xúc động - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Viết Thành (45 tuổi, Hà Nội) cho biết vẫn rất cảm động khi nhớ lại giây phút con trai anh được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng quần áo trên phố Núi Trúc (Hà Nội) ngày 10-9.

"Suốt cả đời này, tôi không thể quên được hôm đó. Nếu không có họ, không biết giờ cuộc đời tôi sẽ đi về đâu. Hoàng - chiến sĩ đội Cảnh sát PCCC quận Đống Đa (Hà Nội) - là người đập cửa phòng, nhảy vào trong cứu con trai tôi. Anh không có mặt nạ chống độc.

Khi cõng con tôi từ tầng bốn xuống, ra tới bên ngoài, Hoàng ngồi bệt xuống không chút sức lực.

Hoàng chính là ân nhân mà hôm nay tôi và con trai mới được gặp. Trước đây, hai cha con chỉ được nhìn mặt anh qua ảnh và báo chí", anh Thành kể.

Hiện tại, sức khỏe Hoàng Giang đã hoàn toàn bình phục. "Các chú thật gần gũi và mộc mạc. Tôi thấy rất tuyệt khi được cõng anh Hoàng", em nói về bức ảnh kỷ niệm chụp ngày 11-10.

Chàng trai được cứu trong đám cháy cõng cảm ơn chiến sĩ từng... cõng mình - Ảnh 2.

Hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi - Ảnh chụp màn hình

Anh tâm sự trước đó, con trai anh - Nguyễn Hoàng Giang (18 tuổi) - nhắc suốt về buổi gặp. Ngay khi vừa tỉnh dậy sau cơn mê man, Giang đã hỏi: "Ai cứu con đấy bố? Bố tìm người đó cho con".

Anh Thành đã dẫn con đến đội Cảnh sát PCCC quận Đống Đa và đội Cảnh sát PCCC quận Ba Đình (Hà Nội) để tri ân những người họ gọi là anh hùng.

Chàng trai được cứu trong đám cháy cõng cảm ơn chiến sĩ từng... cõng mình - Ảnh 3.

Gia đình Hoàng Giang cũng đến thăm đội Cảnh sát PCCC quận Ba Đình (Hà Nội) để cảm ơn - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong buổi gặp gỡ hôm ấy, Giang nói với anh Hoàng: "Em sống rồi anh Hoàng ơi. Cảm ơn anh đã cõng em băng qua khói lửa để em được sống".

Đáp lại, anh cảnh sát PCCC nói: "Đây chỉ là nhiệm vụ thôi mà. Không có gì to tát cả".

Anh Thành chia sẻ thêm: "Gia đình tôi hi vọng sẽ có một ngày được đền đáp các anh, vì hiện nay các anh không chịu nhận gì. Hai cha con tôi biết ơn các anh suốt cuộc đời này".

'Thấy cô bác, bà con khó khăn nên mình giúp'

TTO - Câu chuyện anh Tám Đậu bán đất xây nghĩa trang cho người nghèo, anh Út tự nguyện góp tiền xây cất nhà tình nghĩa. Những việc làm bình dị theo gương Bác khiến anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn thốt lên: 'những bông hoa đời'.

PHƯƠNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên