13/05/2019 09:25 GMT+7

Chàng Việt kiều cắt tóc miễn phí lúc nửa đêm ở Sài Gòn

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Dù kim đồng hồ đã điểm 12h khuya, ở góc phố nhộn nhịp Bùi Viện (Q.1, TP.HCM), có nhà tạo mẫu tóc vẫn miệt mài cắt tóc miễn phí cho người đi đường.

Chàng Việt kiều cắt tóc miễn phí lúc nửa đêm ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Anh Lê Tuấn trong lần cắt tóc tại một trung tâm bảo trợ trẻ em ở Quy Nhơn - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Với mình, được hớt tóc hay làm điều gì đó ý nghĩa cho mọi người, cho quê hương thì tại sao không.

LÊ TUẤN

Anh là Lê Tuấn (33 tuổi), chàng trai gốc Quy Nhơn, hiện làm việc trong một chuỗi tiệm hớt tóc lớn tại thành phố New York (Mỹ).

Cắt tóc lúc 12h đêm

Chỉ mất 3 phút, Tuấn đã dựng lên một tiệm cắt tóc dã chiến với ghế, gương và những vật dụng để hành nghề ngay góc phố Bùi Viện. Việc làm "điên rồ" này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. 

Dù vẫn còn nghi ngại, chàng phụ bếp 24 tuổi Dương Thạch Long vẫn ngồi vào ghế, trở thành vị khách đầu tiên trong đêm. "Bạn có muốn một điều gì đó mới mẻ hơn không?" - Tuấn hỏi. Long gật đầu đồng ý, vậy là Tuấn "múa" những đường kéo điêu luyện, tạo ra kiểu tóc mới toanh, phong cách khác lạ so với trước. 

"Năng động hơn, mới lạ và táo bạo hơn" - Long thỏa mãn với mái tóc mới.

Giữa những hối hả của phố thị cùng dòng người ngược xuôi, tiếng kéo "cạch cạch" phát ra liên hồi trên tay Tuấn lại vang rõ một góc phố. 

Cứ thế, dòng người đến để được sở hữu một kiểu tóc mới miễn phí càng về khuya càng nhiều lên. Đó là những người tan ca đêm, những bác xe ôm rước khách muộn hay người bán hàng rong sống về đêm...

Vừa nhún mình theo từng đường kéo, Tuấn chia sẻ việc cắt tóc lúc đêm khuya chỉ là sở thích bộc phát khi anh đi ngang qua một gánh hàng rong khuya tại góc phố này. 

"Được làm một điều gì đó có ích giữa một thành phố về đêm đầy cảm xúc thế này là điều mà một người con xa xứ như mình muốn trải nghiệm" - Tuấn bộc bạch.

Trung bình khoảng 2 năm, Tuấn sẽ về thăm quê hương một lần. Tuy nhiên, vì công việc nên đôi khi anh chỉ kịp ngắm quê hương qua những tấm hình, bài báo để vơi đi nỗi buồn xa xứ. Ngoài các buổi cắt tóc vỉa hè, cơ sở Nguyễn Nga (một trung tâm thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định) nơi có hàng trăm trẻ khuyết tật đang sinh sống, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM... cũng là nơi Tuấn luôn chọn ghé để cắt tóc miễn phí mỗi dịp hồi hương suốt nhiều năm qua.

Truyền cảm hứng tích cực

2h sáng, chàng trai bán hàng rong Nguyễn Văn Tiến (ngụ Q.4) dừng chiếc xe hột vịt lộn bên lề đường rồi bước vào "tiệm": "Em chỉ đi bán dạo, anh cắt kiểu gì cũng được". Chàng trai vừa dứt câu, Tuấn liền giải thích rằng dù làm gì đi nữa cũng cần phải đẹp để chính mình thấy hài lòng. 

Câu nói khiến Tiến ưng ý để nhà tạo mẫu tóc sống cách nửa vòng trái đất tạo cho mình một mẫu tóc mới. Vừa cắt, Tuấn vừa trò chuyện giúp vị khách trẻ có cách nhìn cởi mở hơn. Có đầu tóc mới vừa ý, lại được chia sẻ những cảm xúc trong công việc, Tiến vui hẳn lên.

Còn với Tuấn, việc cắt tóc miễn phí kết hợp trong những chuyến về quê nhà ban đầu xuất phát từ mong muốn đền ơn mảnh đất đã cưu mang mình trong những tháng ngày lang thang trước kia. Anh bảo đây không chỉ đơn thuần là tặng cho người khác một đầu tóc mới mà còn là cách anh tạo niềm vui, truyền cho họ năng lượng tích cực từ sự thay đổi, dù là nhỏ như việc cắt tóc. 

Chọn cắt tóc lúc nửa đêm cũng là cách để anh mang niềm vui bất ngờ đến những con người mà cuộc sống của họ vốn quá nhọc nhằn, lam lũ, phải mưu sinh về đêm.

Theo anh Trần Văn Hùng - trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, sự nhiệt tình là yếu tố "níu chân" cả ngàn người nhà và bệnh nhân có mặt tại buổi cắt tóc từ 8h sáng đến hơn 20h đêm do anh và Tuấn tổ chức ngay tại khoảng sân nhỏ của Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM vào tháng 3 vừa qua. 

"Sau khi có đầu tóc mới, tâm lý người bệnh sảng khoái thấy rõ. Nhiều bệnh nhân còn hỏi tôi nếu tháng sau muốn được cắt tóc và trò chuyện cùng Tuấn thì liệu có được không? Tôi thấy ý nghĩa của việc làm này không đơn thuần chỉ là cắt tóc" - anh Hùng chia sẻ thêm.

Dạy hớt tóc miễn phí cho trẻ cơ nhỡ

Thời gian tới, Tuấn dự định mở những lớp cắt tóc miễn phí để truyền nghề cho những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Đó cũng là khát khao thôi thúc chàng trai này luôn hướng về nguồn cội, mang những điều tốt đẹp cho quê hương. Bản thân anh cũng nhận lại được năng lượng tích cực với những người mà anh đã chia sẻ, giúp đỡ.

Cắt tóc, gội đầu 300 bệnh nhân ngay trong bệnh viện Cắt tóc, gội đầu 300 bệnh nhân ngay trong bệnh viện

TTO - Gần 300 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã được cắt tóc, gội đầu ngay tại bệnh viện. Hoạt động này được tổ chức 3 tháng một lần và lần nào cũng hết sức náo nhiệt...

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên