05/01/2018 12:26 GMT+7

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới

MINH HẢI (Tổng hợp)
MINH HẢI (Tổng hợp)

TTO - Nhận thấy cuộc đời con người quá mỏng manh và ngắn ngủi sau cái chết của người bạn thân, chàng trai 27 tuổi người Mỹ quyết định dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới.

Tom Turcich, chàng trai 27 tuổi người Mỹ đang gây chú ý trong cộng đồng những người yêu du lịch về hành trình vòng quanh thế giới với cô chó yêu của mình.

Cũng giống như nhiều lữ khách khác, Turcich muốn đi để trải nghiệm và khám phá thế giới. Nhưng khác với nhiều người chọn ô tô, xe máy, xe đạp hay đi nhờ xe… chàng trai này lựa chọn cách đi bộ.

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

Ý tưởng về hành trình đặc biệt này nảy nở sau cái chết của một người bạn thân khi Turcich 17 tuổi. "Sau chuyện đó, tôi thấy cuộc đời này mới ngắn ngủi, mong manh làm sao. Tôi nhận ra cần làm gì đó để tận dụng ý nghĩa những tháng năm của cuộc đời mình", Turcich bộc bạch.

Và đó là khi anh quyết định một ngày nào đó sẽ một mình đi khắp các lục địa.

Turcich dành vài năm tiếp theo để hoàn thành hệ cao đẳng và làm việc để tiết kiệm tiền.

Cuối cùng, vào tháng 4 - 2015, anh bỏ công việc lắp đặt bảng năng lượng mặt trời, gói ghém hành lý cần thiết và rời khỏi ngôi nhà ở New Jersey.

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới - Ảnh 2.

Turcich ghi lại chuyến đi của mình trên Facebook vàInstagram. Anh dự định mình sẽ "dạo bộ" khắp 7 lục địa trong 5 năm. Ảnh: FBNV

Từ New Jersey, Turcich đi về phía nam, đến Mexico và Trung Mỹ.

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới - Ảnh 3.

Kế hoạch sắp tới của Turcich là di chuyển về phía tây qua châu Phi, bay đến Australia rồi sang châu Á. Ảnh: FBNV

Hiện nay, anh đang ở Nam Mỹ, dự định đón tàu đến Nam Cực, sau đó bay sang Châu Âu.

Kế hoạch sắp tới của Turcich là di chuyển về phía tây qua châu Phi, bay đến Australia và châu Á. Tiếp theo là bay về châu Mỹ. Những bước chân cuối cùng của cuộc đi bộ sẽ đưa anh từ Bờ Tây về New Jersey.

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới - Ảnh 4.

Ảnh: FBNV

Như đã định trước, bất cứ nơi nào là đất liền thì Turcich đều đi bộ, anh chỉ dùng tàu hoặc máy bay để di chuyển từ châu lục này sang châu lục khác.

Trên đường đi Turcich nhận nuôi cô chó Savannah trong một trại chăm sóc động vật khi đi qua Texas.

Lúc đầu, anh nhận nuôi Savannah vì muốn có một con chó để bảo vệ mình, nhưng rồi cả hai nhanh chóng trở thành những người bạn không thể tách rời.

"Đó là người bạn tốt nhất của tôi. Savannah đi bộ theo tôi mỗi bước và luôn khỏe mạnh vào cuối mỗi ngày", Turcich nói.

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới - Ảnh 5.

Ảnh: Kaisa Siren

Vượt qua biên giới với một con chó là điều đơn giản đáng ngạc nhiên. Turcich và Savannah chỉ cần có Giấy chứng nhận Sức khỏe Quốc tế từ một bác sĩ thú y ở Mỹ, và mang theo giấy xác nhận đã tiêm phòng đủ các loại vắc- xin.

Mỗi ngày, Turcich đi 38 km và đốt cháy 5.000 Calo. Anh cũng mất một thời gian để cơ thể điều chỉnh phù hợp với việc đi bộ nhiều.

Những ngày đầu tiên của chuyến đi, Turcich chỉ đi bộ khoảng 24 km. Đôi chân của anh khi ấy thường bị đau nhức và chuột rút, nhưng khi cơ thể đã quen dần, anh đi được nhiều hơn.

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới - Ảnh 6.

Tom Turcich chụp ảnh cùng các học sinh tại một trường học ở Uruguay. Hầu hết những người Turcich gặp trên đường đều không tin vào hành trình này khi nghe anh kể, nhưng rồi họ đều ngạc nhiên và hứng thú với chuyến đi. Ảnh: FBNV

Những khu vực đường nhựa hoặc đồng bằng không khiến Turcich mất nhiều sức. Trải nghiệm khó khăn nhất cho đến nay là khi anh đi qua vùng núi của Guatemala. "Đường rất dốc và khó đi nên tôi chỉ di chuyển được 15 km mỗi ngày, nhưng bù lại cảnh quan ở đây rất ngoạn mục", Turcich nói.

Mọi thứ mang theo đều được Turcich tối giản. Anh chỉ mang theo vài bộ quần áo, một chút vật dụng cá nhân cơ bản, lều cắm trại, túi ngủ và sử dụng pin năng lượng mặt trời.

Thứ duy nhất anh đầu tư là giày thể thao. Cứ sau 800 km anh thay một đôi mới để bảo vệ đôi chân của mình.

Turcich để tất cả vào một chiếc xe đẩy trẻ em. Bằng cách này, anh giảm bớt được khối lượng hành lý dồn trên vai mình.

Chàng trai dắt chó đi bộ vòng quanh thế giới - Ảnh 7.

Ảnh: FBNV

Turcich cho biết, nơi đẹp nhất mà anh từng thấy cho đến nay là cảnh quan hồ Atitlan ở Guatemala. "Khi leo lên núi và nhìn thấy hồ từ trên cao, tôi đã phấn khích tới mức phải hét lên vì vẻ đẹp mà mình chưa từng thấy trước đó".

Khi chuyến đi kết thúc, Turcich hy vọng sẽ trở thành một nhà văn hoặc nhiếp ảnh gia.

Anh nói: "Trước khi có chuyến đi bộ, tôi chưa bao giờ chụp ảnh, nhưng cuối cùng thì chuyến đi đã làm tôi yêu thích hình thức nghệ thuật đặc biệt này".

MINH HẢI (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên