Chàng trai 24 tuổi đi xe đạp cũ của ông từ Hà Nội vào TP.HCM xem diễu binh 30-4

Chàng trai 24 tuổi đang đi xuyên Việt bằng xe đạp cũ để xem lễ diễu binh 30-4 tại TP.HCM, mang theo ký ức về ông ngoại và thông điệp yêu nước, kết nối cộng đồng.

đạp xe - Ảnh 1.

Quang Hà chụp ảnh kỷ niệm trong hành trình đạp xe xuyên Việt tại tượng đài Mẹ Suốt, Quảng Bình - Ảnh: NVCC

Trong khi nhiều người chọn di chuyển bằng xe máy, ô tô hay máy bay để đến TP.HCM dịp lễ 30-4, chàng trai Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) lại chọn cho mình một cách rất riêng: đạp xe xuyên Việt để được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Chiếc xe đạp cũ và động lực cho hành trình dài 

Chiếc xe đạp mà Hà sử dụng không phải xe địa hình, cũng không phải xe thể thao hiện đại. Đó là chiếc xe cũ đã gắn bó với cậu từ thuở nhỏ, xe mà ông ngoại từng dùng để đưa Hà đến trường mẫu giáo.

"Tôi muốn dùng chính chiếc xe đó để đi xuyên Việt. Cảm giác như có ông đi cùng trên mỗi chặng đường", Hà chia sẻ.

Chàng trai quê Thái Bình xuất phát từ Hà Nội vào đầu tháng 4. Đến nay Hà đã đạp được hơn 650km và đang ở Huế. Dự kiến nếu thời tiết thuận lợi, cậu sẽ đến TP.HCM vào ngày 21 hoặc 22-4, đúng kế hoạch ban đầu.

Hành trình dài hơn 1.700km với một chiếc xe cũ kỹ không hề dễ dàng. Ba ngày sau khi xuất phát, Hà bị đau đầu gối tưởng chừng phải dừng lại. Nhưng sau khi khám và nghỉ ngơi, cậu tiếp tục lên đường.

Chiếc xe cũ không có phanh, Hà phải dùng giày để quẹt xuống đường nhằm hãm tốc. Giày đã rách, bàn đạp gãy, săm lốp cũng phải thay một lần. Thế nhưng may mắn mọi sự cố đều xảy ra gần các tiệm sửa xe ven đường.

“Nhiều lúc tôi có cảm giác như ông đang phù hộ. Có lần xe chuẩn bị hỏng, tôi linh cảm được và dừng lại sửa kịp. Chưa lần nào tôi phải dắt bộ cả đoạn dài”, Hà kể.

"Hãy đi và nhìn thấy Việt Nam đẹp đến nhường nào"

Trước đây, Hà từng đi xuyên Việt bằng xe máy và đi bộ. Lần này Hà chọn xe đạp như một trải nghiệm cuối cùng để hoàn tất “bộ sưu tập phương tiện” đặc biệt của mình.

Chàng trai 24 tuổi không giấu được xúc động khi kể lại kỷ niệm với ông nội. Một lần hai ông cháu ngã xe do va phải con chó. Ông bị thương nhưng vẫn lo cầm máu cho cháu trước. Với Hà, đó là khoảnh khắc em không bao giờ quên và nó cũng trở thành động lực rất lớn cho hành trình này.

Hà kể trong suốt hành trình, cậu luôn nhận được sự giúp đỡ từ người dân dọc đường, từ lời động viên, chai nước mát, đến những lời hỏi han ấm áp. "Tôi nhận ra ở Việt Nam mình không cần là người nổi tiếng mới được yêu thương. Chỉ cần là đồng bào, là người Việt Nam là đủ".

đạp xe - Ảnh 2.

Trong suốt hành trình đạp xe vào TP.HCM, cậu luôn nhận được sự giúp đỡ từ người dân dọc đường - Ảnh: NVCC

Dự kiến khi đến TP.HCM, Hà nói sẽ thực hiện các video giao lưu với người dân, xin ăn, xin ngủ nhờ như một cách lan tỏa hình ảnh về sự tử tế và gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, cậu cũng sẽ tiếp tục tạo nội dung vui xoay quanh hình tượng "khối chở loa" - biệt danh hài hước mà bạn bè đặt cho sau chuyến đi bộ xuyên Việt năm ngoái.

Xuất thân là sinh viên chuyên ngành văn hóa - du lịch của Học viện Hành chính quốc gia, hiện Hà đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp với một công ty du lịch do chính mình xây dựng. Cũng vì lẽ đó mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là chất liệu để Hà nuôi dưỡng và phát triển hành trình khởi nghiệp của mình.

Kế hoạch đạp xe sang Lào dịp 2-9

Không dừng lại ở đó, Hà đang ấp ủ kế hoạch đạp xe sang Lào dịp Quốc khánh 2-9 sắp tới.

"Tôi muốn lan tỏa giá trị nhân văn về tình bạn trong sáng giữa hai nước. Đó là món quà nhỏ nhưng rất thật lòng màtôi muốn gửi đi", Hà nói.

Chia sẻ về các dự án cộng đồng, Hà chỉ nói ngắn gọn rằng anh có ấp ủ nhưng không muốn nói trước. Bởi nếu nói trước nhưng chưa làm được thì sẽ rất áy náy. "Cái gì làm được, tôi sẽ âm thầm làm thôi”, chàng trai 24 tuổi nhấn mạnh.

Chàng trai 24 tuổi đi xe đạp cũ của ông nội từ Hà Nội vào TP.HCM xem diễu binh 30-4 - Ảnh 3.'Chàng dế mèn' đạp xe xuyên Đông Nam Á

TTO - Trần Việt Anh - chàng trai 25 tuổi mê xê dịch - đang trong chuyến hành trình đạp xe để quyên 5 tấn gạo, tặng người Việt đang sinh sống ở Biển Hồ dịp tết Nguyên đán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên