
De La Paz chuyển đến Công viên quốc gia Yellowstone làm thợ may - Ảnh: Zoe De La Paz
Rời công việc ở một tập đoàn với mức lương cao và ổn định, De La Paz chuyển đến Công viên quốc gia Yellowstone làm thợ may. Cô hy vọng con đường này sẽ đưa mình đến New York, nơi cô có thể làm việc trong lĩnh vực phục trang cho Broadway và các đoàn phim.
Bỏ việc ở tập đoàn là quyết định đáng sợ nhưng đáng giá
Trước đó, De La Paz sống tại Chicago (Mỹ) và làm trong lĩnh vực kỹ thuật cho một tập đoàn lớn. Từ thời trung học, cô đã may vá như một sở thích. Không chỉ làm công việc chính, De La Paz nhận thêm các công việc tại những địa điểm tổ chức âm nhạc vào buổi tối và cuối tuần. Mục tiêu của cô là tiếp xúc với những người phụ trách phục trang cho các chương trình lưu diễn để tìm cơ hội làm việc trong lĩnh vực này.
De La Paz bắt đầu từ việc soát vé, phục vụ các đơn đặt hàng ăn uống rồi dần được giao nhiệm vụ chuẩn bị phòng thay đồ cho nghệ sĩ. Tại đây, cô có cơ hội tiếp xúc với những người phụ trách phục trang.
Cơ hội làm việc đầu tiên của cô đến một cách tình cờ. Khi đang phục vụ tiệc cho một buổi biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng The Weeknd tại Detroit, De La Paz nghe một thành viên trong ê kíp nói rằng khi đoàn đến Chicago, họ cần một thợ may để sửa trang phục cho các vũ công dự bị. Cô vội ghi số điện thoại lên một chiếc khăn giấy và giới thiệu rằng mình có kinh nghiệm may.
Đầu năm 2026, De La Paz quyết định từ bỏ công việc văn phòng toàn thời gian để chuyển sang làm nghề may. Cô thừa nhận việc rời bỏ môi trường tập đoàn để theo đuổi ước mơ "rất đáng sợ", nhất là khi nhiều người lớn thường khuyên không nên làm như vậy.
Mỗi người tự tạo ra may mắn cho chính mình
De La Paz cho rằng cuộc gặp với ban nhạc The Weeknd là may mắn vì cô tình cờ có mặt đúng nơi, đúng thời điểm. Tuy nhiên, cô tin rằng mỗi người có thể tự tạo ra may mắn cho chính mình. Cô hiểu rằng nếu muốn làm việc trong lĩnh vực phục trang, cô cần tìm cách xuất hiện ở nơi có những người đang làm công việc đó.
De La Paz tìm kiếm trên mạng và thấy vị trí thợ may tại Công viên quốc gia Yellowstone. Cô nộp đơn xin việc, phỏng vấn và được nhận.
Jeanne Holmes, 73 tuổi, người tham gia tuyển dụng De La Paz, cho biết kinh nghiệm may trước đó cùng khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ nhờ thời gian làm việc tại tập đoàn nhanh chóng giúp cô nổi bật.
Theo Holmes, De La Paz có khả năng phán đoán tốt, thể hiện qua cách cô trả lời các câu hỏi tình huống trong buổi phỏng vấn.
De La Paz bắt đầu công việc vào tháng 6. Mỗi ngày, cô vá quần áo, sửa nút bấm, thay cúc và khóa kéo trên đồng phục cho hàng nghìn nhân viên của Xanterra, từ nhân viên buồng phòng, an ninh đến nhân viên phục vụ ăn uống.
De La Paz làm việc 40 giờ mỗi tuần, từ thứ hai đến thứ sáu. Cô nhận mức lương 19,25 USD/giờ (khoảng 500.000 đồng), thấp hơn nhiều so với công việc trước đây.
Tuy nhiên, cô gái 26 tuổi giờ đây có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Ngoài giờ làm, cô dành thời gian cho các hoạt động ngoài trời, tiếp xúc với thiên nhiên như cưỡi ngựa, đi bộ đường dài hoặc tham gia những hoạt động do các nhóm nhân viên tại Yellowstone tổ chức.
De La Paz từng nghĩ mình đã từ bỏ sở thích may vá sau khi học đại học, nhưng hiện cô được làm công việc mình yêu thích và còn nhìn thấy khả năng phát triển thành những cơ hội lâu dài. Hai năm trước, khi còn làm việc trong môi trường doanh nghiệp, cô chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi theo hướng này.
De La Paz cho biết sẽ làm việc tại Yellowstone đến khoảng tháng 10. Công việc thời vụ này nằm trong kế hoạch giúp cô tiến tới mục tiêu chuyển đến New York và theo đuổi công việc phục trang cho Broadway, phim ảnh và các chương trình lớn khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận