03/12/2006 02:07 GMT+7

Chấn chỉnh chuyện tiêm chích

ĐINH PHÚ CƯỜNG
ĐINH PHÚ CƯỜNG

TT - Vợ tôi từng phải lớn tiếng và chứng minh cho một y tá biết rằng con tôi đã chích đủ các liều kháng sinh trong ngày khi đang nằm tại một bệnh viện phụ sản chỉ vì các y tá giao ban và... quên không ghi sổ!

(Nhân đọc tin “Chích nhầm văcxin dại thành... viêm gan siêu vi B” - Tuổi Trẻ ngày 30-11-2006)

HBHiEzAI.jpgPhóng to
Chích ngừa bệnh cho trẻ em ở một bệnh viện tại TP.HCM - Ảnh: L.TH.H.
TT - Vợ tôi từng phải lớn tiếng và chứng minh cho một y tá biết rằng con tôi đã chích đủ các liều kháng sinh trong ngày khi đang nằm tại một bệnh viện phụ sản chỉ vì các y tá giao ban và... quên không ghi sổ!

Chuyện các y tá vừa chích thuốc vừa nói chuyện, không chú tâm vào công việc luôn là nỗi ám ảnh của các bệnh nhân, vì chẳng biết họ có lấy đúng thuốc không.

Khi chích ngừa cho con, tôi luôn phải hỏi kỹ các cô y tá tên tuổi của con mình, tên loại thuốc (đề phòng trường hợp bị tiêm... lộn thuốc) nhưng đáp lại là những cái nguýt, cái nhìn lạnh như băng. Khi tôi hỏi thuốc có gây phản ứng phụ hay không thì chỉ nhận được câu hỏi ngược lại từ các cô y tá: “Lần trước có bị không?” hoặc đại loại như: “Trước sao thì giờ như vậy...”!

Tôi nghĩ chuyện tiêm thuốc đúng liều, đủ liều và hướng dẫn cho người bệnh biết về phản ứng phụ của thuốc là trách nhiệm của y tá. Thế nhưng trên thực tế nhiều y tá rất kiệm lời và chểnh mảng trong công việc. Rất mong ngành y tế chấn chỉnh lại chuyện tiêm chích để người dân yên tâm.

ĐINH PHÚ CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất