Trường nhận lời và cử một giáo sư giảng dạy cho anh nghiên cứu sinh người Nhật này. Hằng ngày anh bạn người Nhật ghi chép đầy đủ thời gian vị giáo sư VN lên lớp. Khi hết chuyên đề, anh nộp cho trường bản ghi chép này và kiện vị giáo sư đã ăn bớt phân nửa thời gian so với hợp đồng, đồng thời anh chỉ thanh toán chi phí đúng với thời gian mà vị giáo sư đã bỏ ra.
Từ câu chuyện sòng phẳng của anh nghiên cứu sinh người Nhật, tôi nhớ lại thời còn ngồi trên giảng đường chúng tôi được cho nghỉ là chuyện thường ngày! Nhiều khi sinh viên chúng tôi “được nghỉ” cả tuần chỉ vì trường bận tổ chức cho sinh viên khác thi lại! Bây giờ, cháu tôi đi học đại học ở xa và thi xong 10 ngày vẫn chưa được về quê chỉ vì một lý do lãng xẹt: chờ xem lịch bảo vệ đề cương khóa luận. Tôi hỏi sao không về, cháu tôi bảo chưa biết chắc khi nào bảo vệ, trong khi đó nếu không có mặt coi như bị loại!
Câu chuyện kiện cáo liên quan đến thời gian học bị bớt xén của anh nghiên cứu sinh người Nhật quả là đáng để chúng ta suy nghĩ trong thời đại tốc độ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận