19/07/2017 19:20 GMT+7

Câu chuyện hòa bình: đã sẵn sàng để nói lời tri ân

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Chiều 19-7, tất cả các khâu chuẩn bị cho chương trình Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Cô Hà Thị Khánh cùng đồng đội là những cựu binh Trường Sơn vừa hát cho đồng đội nghe vừa khóc nức nở -  Ảnh: QUỐC NAM
Cô Hà Thị Khánh cùng đồng đội là những cựu binh Trường Sơn vừa hát cho đồng đội nghe vừa khóc nức nở - Ảnh: QUỐC NAM

Vừa vãn mấy lượt khách viếng, ông Hồ Tất Ái, trưởng ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị) lẵng lẽ lui sau sau tượng đài chính của khu nghĩa trang đốt nén hương.

Nắm hương bùng cháy đỏ rực, người đàn ông đã gắn bó gần như trọn đời với nghĩa trang này chậm rãi đi ra trước tượng đài chắp hai tay, ánh mắt trang nghiêm hướng về phía tượng đài vái ba vái trước vong linh hơn 10 ngàn liệt sĩ.

“Tôi xin đại diện cho ban quản lý nghĩa trang báo với các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn:

Vào tối ngày 20-7, báo Tuổi Trẻ sẽ cùng trung ương hội sinh viên Việt Nam sẽ cùng tổ chức chương trình Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình tại đây. Tôi thắp nén hương này kính mong các anh hùng liệt sĩ chứng giám”, ông Ái nói.

Phải mất gần một phút như chờ sự chấp thuận, ông Ái mới cắm nắm hương vào lư hương. Nắm hương vẫn bùng lửa.

Ông nói mình đã ăn ở với liệt sĩ ở đây mấy chục năm qua, đã coi những liệt sĩ ở đây như cha như chú, nên dù không biết chắc chắn những liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây có nghe được lời ông nói hay không, nhưng trước mỗi sự kiện được tổ chức, ông luôn thắp một nén hương thành kính để báo với các liệt sĩ, như một cách để ông thấy thoải mái trong lòng.  

Nhóm sinh viên đang tất bật chuẩn bị cho tiết mục múa trong chương trình Câu chuyện hòa bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn -  Ảnh: QUỐC NAM
Nhóm sinh viên đang tất bật chuẩn bị cho tiết mục múa trong chương trình Câu chuyện hòa bình tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: QUỐC NAM

Không chỉ ban tổ chức, mà cả những người dân địa phương, các cựu chiến binh đến viếng và ngay cả những công nhân đang xây dựng, tôn tạo nghĩa trang tại đây cũng đang rất háo hức chờ đợi thời điểm bắt đầu Câu chuyện hoa bình.

Chiều muộn, ở góc nghĩa trang phía bên phải tượng đài chính bỗng rộn lên tiếng nhạc. Âm hưởng của bài hát Cô gái mở đường trầm bổng quyện vào làn khói hương lan ra khắp khu nghĩa trang. Tiếng nhạc phát ra từ khu vực liệt sĩ Hà Nội đang nằm.

Tại đây, một nhóm cựu binh Trường Sơn đang vừa cùng nhau hát vừa lau nước mắt.

Cô Hà Thị Khánh, cựu thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn kể nhóm cựu binh Trường Sơn từ Hà Nội vào từ sáng, chiều nay lên nghĩa trang để hát cho những đồng đội cũ nghe.

“Vừa nãy khi đi thắp hương ở đây chúng tôi cũng vừa thấy băng rôn giới thiệu về chương trình Câu chuyện hòa bình.

Chúng tôi không ở lại để cùng đồng đội nghe hát được, nên đã giờ soạn luôn loa máy mang theo ra hát cho đồng đội tôi đang nằm đây nghe trước. Được nghe lại những giai điệu Trường Sơn chắc đồng đội tôi cũng thấy rất vui”.

Bộ đội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Bộ đội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Người dân viếng những ngôi mộ vô danh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Người dân viếng những ngôi mộ vô danh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thắp hương các ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Thắp hương các ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Các cựu chiến binh từ khắp nơi cả nước về thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Các cựu chiến binh từ khắp nơi cả nước về thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đội văn nghệ cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị tập luyện chuẩn bị cho chương trình Khát vọng hoà bình chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đội văn nghệ cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị tập luyện chuẩn bị cho chương trình Khát vọng hoà bình chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ca sĩ Hà Anh Tuấn viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ca sĩ Hà Anh Tuấn viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nhóm múa tập luyện chuẩn bị cho chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nhóm múa tập luyện chuẩn bị cho chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị tập luyện ca khúc Linh thiêng Việt Nam chuẩn bị cho chương trình Khát vọng hoà bình tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị và Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị tập luyện ca khúc Linh thiêng Việt Nam chuẩn bị cho chương trình Khát vọng hoà bình tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Một bạn sinh viên tập luyện chuẩn bị cho chương trình Khát vọng hoà bình tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Một bạn sinh viên tập luyện chuẩn bị cho chương trình Khát vọng hoà bình tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị chiều 19-7 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên