Phóng to |
| Cầu Cần Thơ đang hình thành - Ảnh: Quang Vinh |
Đời tụi nhỏ sẽ khá
Chiều nào cụ Lê Văn Ánh ở khu đô thị Phú An (TP Cần Thơ) cũng thả bộ loanh quanh dưới chân cầu. Cụ men theo bờ sông Hậu, tới đường dẫn vào cầu, say sưa ngắm không chán mắt những trụ cầu to lớn, mọc từ dưới nước lên, đứng sừng sững giữa mênh mông. “Tôi nay 80 tuổi rồi, không thể tưởng tượng nổi giờ đây sẽ có chiếc cầu dài dằng dặc nối liền hai bờ sông thăm thẳm. Lúc nào cầu xây xong, tôi sẽ bước chân lên đó đi bộ một vòng qua bển. Lúc đó có chết cũng vui lòng”.
Mỗi lần chở gỗ lên cảng Cái Cui (Cần Thơ), lúc đậu ghe chờ con nước, anh Lê Văn Trương, 50 tuổi, làm nghề bán gỗ bạch đàn ở xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) hay nhìn về hướng những trụ cầu đang nhô lên từ khoảng cách hơn 9km.
Anh bồi hồi: “Có cây cầu là tụi nhỏ sẽ có điều kiện học hành, ra đời mua bán làm ăn, hi vọng khá hơn đời mình. Chứ như tui cắc củm với chiếc ghe già cỗi này mấy chục năm qua “lên” hổng nổi”. Anh có bốn người con, hai đứa lớn đã cưới gả xong, hai đứa nhỏ đang đi học. “Lâu nay có nghe nói sẽ xây cầu, ai cũng trông ngóng đợi chờ. Khoảng 3-4 năm qua không thấy, cứ hi vọng rồi thất vọng. Bây giờ thấy rồi, rõ ràng có hình hài rồi, lại hi vọng, rồi đợi chờ...”.
Có lẽ khắc khoải chờ mong nhất là những người đang sống ở hai bờ sông Hậu, nơi cầu sẽ đi qua. Chị Nguyễn Kim Hồng ở bờ phía Vĩnh Long (xã Đông Bình, huyện Bình Minh) cho biết: “Ba năm trước tôi bị giải tỏa vô đây để Nhà nước làm cầu, được cấp miếng đất đủ cất cái nhà - Chị nói - Hi vọng rồi đợi chờ. Lắm lúc tưởng chừng thất vọng vì sao lâu quá không thấy động tĩnh gì. Bây giờ thì có rồi. Có rồi thì mừng, cho mình cũng có mà tụi nhỏ thì nhiều hơn”. Cái mừng của chị chỉ đơn giản là “tụi nhỏ đi học thuận lợi hơn vì chỉ cần đạp xe qua cầu là tới”, không phải đò giang cách trở nữa.
Phóng to |
| Ông Lê Văn Ánh và cháu nội chiều chiều đi... coi cầu - Ảnh: Q.Vinh |
Ngay dưới chân cầu phía Cần Thơ là cả một khu đô thị Phú An rộng hàng trăm hecta đang mọc lên hoành tráng. Nhà báo Huỳnh Kim, đồng nghiệp ở Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, nói người trong vùng thường gọi đây là khu “Phú Mỹ Hưng” của Cần Thơ cũng không ngoa, bởi hai bên đường là những khu nhà mới mọc lên đẹp lộng lẫy, đường sá trải nhựa thẳng tắp, vỉa hè trồng cây, hoa kiểng xanh mượt. Trên đường phố từng đôi trai gái, từng cặp vợ chồng chở con cái sau xe gắn máy đi dạo mát bờ sông, làm khu đô thị tăng thêm phần nhộn nhịp.
Cách đường dẫn vào cầu Cần Thơ chừng vài trăm mét là Bệnh viện Tây Đô cao tầng bề thế. Tiếp đó là hàng loạt khu nhà ở hiện đại của Công ty Xây dựng 8, Công ty 586, bên phải là khu nhà ở cao cấp của Công ty Diệu Hiền... Nhiều nơi đã hoàn chỉnh phần hạ tầng đường nội bộ đổ bêtông, điện nước, đèn chiếu sáng, vỉa hè rộng rãi thoáng mát với hàng cây công viên xanh mượt.
Kỹ sư Nguyễn Tài Phúc, phó giám đốc Công ty 586, cho biết từ khi thấy những trụ cầu Cần Thơ đầu tiên nhô lên thì người dân bắt đầu tìm về khu đô thị này mua đất cất nhà. Có người là chủ vuông tôm, nhà máy, mua bán, kể cả công nhân viên chức ở tận Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng lên mua để dành cho con cái sau này. Ai cũng dự báo xung quanh cầu Cần Thơ sẽ có nhiều chuyển động. Cụ thể chưa biết là gì nhưng chắc chắn sẽ “sung” hơn và làm ăn được hơn. Còn người Cần Thơ rủ nhau ra đây mua nhà vì họ thấy rất cụ thể không gian yên tĩnh, thoáng mát ở đây khó nơi nào có được.
Kỹ sư Phúc cho biết hiện nơi đây cũng đang triển khai xây dựng một trường tiểu học qui mô 10 phòng, có sức chứa 400 học sinh; một nhà máy nước công suất 1.500m3/ngày đêm; một trạm bưu điện tương đương cấp quận; đặc biệt có dành riêng một khu đất cho dự án xây dựng trường đại học mở rộng của một nhà đầu tư với sức chứa 1.500 sinh viên.
Ở phía bờ Vĩnh Long, cảng Bình Minh cũng đang được rục rịch chuyển động với việc mở rộng con đường vào cảng. Vài ghe bầu chở trái cây đang cập bến nhận hàng đưa lên thành phố. Nhộn nhịp hơn là hoạt động mua bán nhà đất. “Người ta vô mua nhà đất nhiều lắm, kể từ sáu tháng nay - chị Kim Hồng nhận xét như vậy - dân ở thị xã Vĩnh Long xuống mua rồi cất nhà, dân ở Cần Thơ qua cũng có. Hôm đầu tháng 2-2007, mấy ông chủ nhà máy ở Vĩnh Long xuống hỏi mua 3 công đất, nghe đâu bán được cả tỉ bạc, trong khi năm ngoái kêu 600 triệu chẳng ai mua”.
Ngay cả tỉnh Hậu Giang cũng rục rịch chuyển động các dự án đón đầu cầu Cần Thơ. Ở quốc lộ 1A, nơi đoạn cuối cầu Cần Thơ đổ dốc xuống vừa hết trớn, người dân cũng nôn nao chờ đợi các dự án của tỉnh. Ở đoạn giáp ranh TP Cần Thơ đã thấy dựng lên tấm bảng công bố qui hoạch khu công nghiệp qui mô khoảng 100ha chạy dài gần 2km cặp theo quốc lộ. Bên trái là khu dân cư, trường học, văn hóa thể thao, trung tâm y tế...
Chú Nguyễn Văn Mót, nông dân chuyên nuôi cá rô vùng này, bày tỏ: “Tui mong Nhà nước nhanh chóng đền bù phần giải tỏa để bà con ổn định chỗ ở rồi còn lo làm ăn nữa. Cầu xong rồi thì đừng để dân khổ”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận