01/12/2023 16:27 GMT+7

Cảnh báo nguy hiểm lạc rừng vì mê săn nấm mối

Một người đàn ông ở Phú Yên lạc trong rừng suốt đêm giữa mưa lạnh vì ham săn tìm nấm mối, một loại nấm có giá trị. Hơn 40 người đã băng rừng xuyên đêm để tìm kiếm người đàn ông này.

Ông Lũy trao đổi với phóng viên vào ngày 1-12. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Lũy trao đổi với phóng viên vào ngày 1-12. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 1-12, ông Lê Văn Lũy (66 tuổi, ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết thảng thốt khi nhớ về đêm bị lạc trong rừng giữa trời mưa lạnh hai hôm trước đó, sau khi mê mải đi tìm hái nấm mối.

Suốt đêm sợ hãi trong rừng sâu

Ông Lũy kể sáng 29-11, ông cùng một số người cháu họ hàng đi vào khu vực núi U Hòn Mưa, khu rừng giáp ranh giữa thị trấn La Hai và xã Xuân Long của huyện Đồng Xuân, để đi hái nấm mối. Loại nấm này xuất hiện ở vùng núi Phú Yên vào đầu mùa mưa, hiện có giá bán khá cao.

Theo ông Lũy, do tuổi cao, không theo kịp những người cháu, nên ông bị lạc trong rừng. Vì trong rừng sâu không có sóng điện thoại, ông không thể liên lạc với các thành viên trong đoàn cũng như người thân ở nhà.

"Tôi cố gắng tìm đường ra ngoài nhưng bất thành. Đêm đó tôi chỉ uống nước và ngồi bên suối trong rừng sâu với tâm trạng lo lắng, hoảng sợ. Vì trời mưa lớn, giữa rừng không biết có bất trắc gì không, sợ nhất là lũ quét đột ngột" - ông Lũy kể lại.

Nấm mối được người dân ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) hái ở khu rừng vùng cao có độ ẩm lớn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nấm mối được người dân ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) hái ở khu rừng vùng cao có độ ẩm lớn - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đến tối 29-11, khi những người đi tìm nấm mối đã về nhà mà không thấy ông Lũy, gia đình mới trình báo công an nhờ giúp đỡ.

Trong đêm 29-11, Công an huyện Đồng Xuân đã tổ chức lực lượng của đơn vị cùng nhân dân tổng cộng hơn 40 người băng rừng, xuyên mưa để tìm kiếm ông Lũy nhưng đến sáng vẫn không thấy.

Đến sáng 30-11, ông Lũy nghe tiếng còi tàu hỏa văng vẳng, nhờ kinh nghiệm thời trai trẻ từng đi rừng, nên ông theo hướng còi tàu tìm được đường ra khỏi rừng, gọi điện kêu người thân đón về.

"Giờ tôi vẫn còn sợ, chắc không dám đi kiếm nấm trong rừng sâu nữa. Mọi người có đi hái nấm thì nên đi cùng nhau, đừng ham nấm mà tách ra rồi lạc như tôi, quá nguy hiểm" - ông Lũy chia sẻ.

Cảnh báo nguy hiểm từ việc săn nấm mối trong rừng

Một người dân ở thị trấn La Hai cho biết, những ngày qua, mỗi buổi sáng ông thường tranh thủ vào rừng hái nấm, sau đó mang xuống để bán cho dân vãng lai.

"Biết mưa gió nguy hiểm nhưng tôi vẫn vào rừng, ráng hái chứ mỗi năm loại nấm này chỉ mọc một lần và giá bán lại rất cao. Hiện 1kg nấm tùy loại búp hay nở mà giá bán dao động 110.000 - 150.000 đồng. Một người mỗi ngày có thể kiếm được 2 - 3kg nấm" - người này nói.

Chính quyền địa phương cảnh báo về những nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm khi đi hái nấm trong rừng. Trong đó, nguy cơ gặp nạn rất cao như cây cối ngã đổ đè phải, nước lũ gây sạt lở đất, sạt lở núi, khe suối chảy xiết...

Ông Nguyễn Văn Hiếu - chủ tịch UBND thị trấn La Hai - cho biết không thể cấm người dân đi hái nấm được. Điều chính quyền lo nhất là nhiều người không có kinh nghiệm đi rừng, nhưng trước giá trị lớn của loại nấm mối này, họ vẫn rủ nhau vào rừng bất chấp nguy hiểm.

"Hiện nay đang vào mùa mưa lũ, chúng tôi liên tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân lưu ý việc đi hái nấm trong rừng. Đặc biệt là người dân tập trung đi hái nấm vào ban đêm" - ông Hiếu nói.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng - trưởng Công an huyện Đồng Xuân - cho hay dù vất vả, hiểm nguy khi phải tổ chức lực lượng tìm kiếm người dân bị lạc rừng hay bị tai nạn trong đêm tối giữa lúc thời tiết xấu, mưa gió, nguy cơ sạt lở, lũ quét rất cao, nhưng lực lượng công an luôn sẵn sàng cứu giúp dân khi nhận được tin báo.

Ông đề nghị người dân phải luôn tính toán phương án an toàn khi đi rừng vào mùa mưa gió, tránh bị tai nạn, không được chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay.

Phú Yên: Tai nấm mối khổng lồPhú Yên: Tai nấm mối khổng lồ

TTO - Sáng 14-10, ông Chín Bình (thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) nhổ được tai nấm mối khổng lồ tại khu vực gò mía gần nhà. Tai nấm cao 35cm, đường kính mũ nấm rộng 15cm, chân nấm to bằng cổ tay người lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên