Vừa khắc phục lũ lịch sử, người Phú Yên vừa cứu trợ đồng bào Bình Thuận

Đang cố gượng dậy sau trận lũ lịch sử, người dân vùng Phú Yên cũ lại tất tả lên những chuyến xe 0 đồng xuyên đêm vào Bình Thuận cũ, san sẻ từng thùng mì, bao gạo và tấm lòng để mong đồng bào vùng lũ nơi đây ấm lòng.

Vừa khắc phục lũ lịch sử, người Phú Yên vừa cứu trợ đồng bào Bình Thuận - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Bích Trang ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) trao quà của người dân Phú Yên đến bà con Bình Thuận - Ảnh: M.V.

Nhận 5 thùng mì, san sẻ lại 3 thùng

Từ chiều 5-12, những chuyến xe 0 đồng nối nhau rời vùng ngập nặng nhất của đợt lũ vừa qua ở khu vực Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), chạy xuyên đêm về các xã khu vực Phan Thiết - Bình Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) mang theo gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và cả những câu chuyện còn ướt nước mắt.

Chị Lê Thị Mỹ Hà, ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), nói người dân nơi chị vẫn chưa kịp nguôi khiếp sợ sau lũ, nhưng nghe tin Bình Thuận lại gánh lũ, ai cũng bồn chồn. 

"Những ngày Phú Yên gặp lũ, bà con Bình Thuận lăn xả cứu hộ, cứu trợ nên giờ nhìn cảnh vùng Bình Thuận nước dâng ngập nhà, ai nấy cũng xót xa", chị Hà chia sẻ.

Hình ảnh chị kể là cụ ông 78 tuổi, tay run run bưng ra 3 thùng mì gói gửi đoàn. "Ông bảo hôm bữa nhận quà từ Bình Thuận được 5 thùng, nay gửi lại 3 thùng, mong bà con ở trong đó bình an mạnh giỏi", chị Hà xúc động kể. 

Những câu nói chân chất, lời nhắn gửi mộc mạc mà làm nhiều người trong đoàn xe 0 đồng cay mắt.

Đoàn của chị Hà xuất phát lúc 21h ngày 5-12, đến khoảng 3h sáng 6-12 thì vào đến Phan Thiết. Cả đoàn tranh thủ chợp mắt trên xe được chừng 2 giờ rồi lại bật dậy chuyển hàng, sắp xếp điểm phát quà. 

"Người dân ở Bình Thuận thấy xe cứu trợ biển số 78 thì hỏi ngoài Trung ổn chưa mà lại chở hàng vô đây, thương gì đâu", chị Hà kể. Giọng chị vừa vui vì được đón nhận, vừa ngậm ngùi vì hai vùng lũ giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh không ai mong muốn.

Vừa khắc phục lũ lịch sử, người Phú Yên vừa cứu trợ đồng bào Bình Thuận - Ảnh 3.

Các nhóm thiện nguyện tại Phú Yên cũ vẫn tiếp tục nhận hàng hóa chuyển đến tặng bà con vùng Bình Thuận cũ - Ảnh: PHẠM NGỌC VŨ

Theo chị Hà, không chỉ có đoàn của chị, nhiều đội nhóm ở khu vực Phú Yên cũ đang tiếp tục vận động hàng hóa, kêu gọi nhà hảo tâm. Dự kiến đến sáng 7-12 sẽ có khoảng 50 chuyến xe tiếp tục xuôi vào vùng lũ Phan Thiết - Bình Thuận, mang theo cả vật chất lẫn tình nghĩa mà người vùng lũ vừa nhận được nay san sẻ lại.

Những chuyến xe 0 đồng nối hai vùng lũ

Câu chuyện "nhận 5 thùng, gửi lại 3 thùng" không phải là tính toán mà là cách người vùng lũ gìn giữ sự nâng đỡ mình từng nhận được. Khi thiên tai đi qua một nơi rồi ghé đến nơi khác, những chuyến xe 0 đồng như sợi dây nối hai vùng ngập, để người từng được cứu trợ có cơ hội đưa tay ra đỡ người khác.

Sáng 6-12, trong khuôn viên Trường tiểu học Xuân Mỹ (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng), một chiếc xe tải dừng lại, trên thân xe dán dòng chữ: "Bà con xã Phú Hòa 2, Phú Yên (cũ), tỉnh Đắk Lắk ủng hộ bà con Bình Thuận". Từng bao gạo, thùng mì, túi nhu yếu phẩm được chuyển nhanh từ thùng xe xuống, trao tận tay người dân vùng ngập.

"Bà con yên tâm, xe còn chở hàng ở Phú Yên đến nhiều lắm. Từ nay đến chiều ít nhất là 6 chuyến. Hết chuyến này sẽ còn chuyến sau nhé", một phụ nữ giọng rặt xứ Nẫu vừa phát quà vừa hô to, cố gắng trấn an những người vẫn còn bần thần sau đêm nước dâng ngập nhà.

Ngớt tay trao quà, chị Nguyễn Thị Bích Trang, ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), chia sẻ: "Nói thiệt chứ hàng trên xe toàn là hàng của nhà hảo tâm khắp nơi, có cả hàng của bà con khu vực Bình Thuận gửi ra hôm lũ. Nay bọn em chở ngược lại vô, không phải để trả lại đâu mà san sẻ bớt cho ấm lòng. Bữa lũ, người ta thấy thương dân vùng Phú Yên như thế nào thì giờ bọn em thấy thương người ta thế đó".

Vừa khắc phục lũ lịch sử, người Phú Yên vừa cứu trợ đồng bào Bình Thuận - Ảnh 4.

Hàng chục chuyến xe 0 đồng từ rốn lũ Phú Yên (cũ) đã và đang trên đường đến vùng lũ Bình Thuận cũ - Ảnh: M.V.

Trong sân trường, những bà cụ, ông cụ ôm vội túi gạo, thùng mì, chai dầu ăn, gói sữa, mắt vẫn hướng về chiếc xe tải như sợ nó chuyển bánh quá nhanh. 

Nhiều người vừa đón nhận quà vừa hỏi lại đoàn: Ở Phú Yên bữa nay sao rồi, nước có rút hết chưa, bà con có thiếu gì nữa không? Câu chuyện giữa hai vùng lũ cứ thế chảy dài đầy lo toan cho nhau.

Người dân biển nói năng không hoa mỹ, nhận gói quà, chị Trần Thu Trang (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) giơ tay chào đoàn. Trước khi rời điểm nhận quà, chị nói lớn: "Cảm ơn Phú Yên nhiều, mạnh giỏi nha".

Vừa trao xong những phần quà cho người dân phường Hàm Thắng, anh Ngọc Hân, một thành viên trong đoàn, đứng tựa vào thành xe, thở phào nhẹ nhõm. 

Anh nói khi nhìn những hình ảnh nước lũ tràn qua mái nhà, bà con xót xa: "Phú Yên dù còn bề bộn, nhưng mọi người vẫn nghĩ về người dân Bình Thuận cũ đang nếm trải trận ngập lụt này. Lúc ấy, tôi cùng mọi người trong nhóm kêu gọi chung tay góp sức, mang những nhu yếu phẩm đến đây san sẻ cho bà con Bình Thuận".

"Vừa qua cả nước hướng về Phú Yên rất nhiều. Khi thấy cảnh Bình Thuận như vậy, họ san sẻ lại một phần. Nhóm chúng tôi chở những tấm lòng chân tình Phú Yên đến đây", anh Hân chia sẻ.

“Cảm ơn Phú Yên nhiều, mạnh giỏi nha” - Ảnh 5.Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Tăng tốc để sớm có nhà cho người dân vùng lũ Lâm Đồng

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây nhà mới cho hộ dân bị thiệt hại nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất