Hình ảnh con cá mú say sưa xem chương trình thực tế 'Cuộc đua kéo của cô Rupaul' tại thủy cung Brighton (vương quốc Anh) khiến nhiều người thích thú - Ảnh: DAILY MAIL
Chú cá này có tên là Queen Gary III rất được du khách đến thủy cung Brighton (vương quốc Anh) yêu thích. Do ảnh hưởng đại dịch, các hoạt động vui chơi giải trí tại Anh bị tạm ngừng khiến thủy cung vắng khách.
Thấy Queen Gary III buồn bã bơi theo vòng tròn ở giữa bể, các nhân viên thủy cung đã lắp một màn hình bên ngoài, mở phim cho Queen Gary III xem để nó bớt cô đơn.
Ban đầu, họ chọn phim hoạt hình Đi tìm Nemo nhưng cá mú Queen Gary III không hào hứng. Sau cùng nó tỏ ra rất thích thú và dành nhiều thời gian trong ngày để xem chương trình thực tế Cuộc đua kéo của cô Rupaul tới hơn 150 tập.
Ngoài ra, Queen Gary III cũng thích xem Tiger King của Netflix.
Thủy cung Brighton cũng lắp màn hình ở hầu hết các bể chứa nhưng không phải loài nào cũng say sưa xem như cá Queen Gary III.
Thủy cung từng mở phim hoạt hình 'Đi tìm Nemo' nhưng cá mú Queen Gary III không hào hứng. Họ phát hiện nó thích xem chương trình thực tế 'Cuộc đua kéo của cô Rupaul' - Ảnh: DAILY MAIL
Con cá đang xem chương trình thực tế 'Cuộc đua kéo của cô Rupaul' - Ảnh: DAILY MAIL
Các nhân viên thủy cung Brighton cho biết hoạt động đón du khách sẽ được mở lại sau ngày 4-7, họ sẽ theo dõi xem khi được tiếp xúc trực tiếp với con người thì sở thích xem truyền hình của cá mú có thay đổi không để điều chỉnh lại - Ảnh: DAILY MAIL
Cá mú là loài cá lớn nhất sống trong các rạn san hô, khi trưởng thành có thể đạt tới chiều dài 1,8m. Chúng được cho là loài cá rất thông minh. Một số nghiên cứu khoa học trước đây cho rằng cá mú có thể giao tiếp bằng cách cử động vây - Ảnh: DAILY MAIL
Trước đó thủy cung Sumida, Tokyo, Nhật Bản cũng kêu gọi du khách gọi video cho những con cá chình vườn (garden eels) để chúng bớt nhớ du khách và không trở nên xa lạ với con người - Video: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận