
Bếp ăn được tổ chức ngay tại điểm đóng quân ở Hội An - Ảnh: B.D.
Nhiều ngày qua, khắp các vùng ngập sâu của TP Đà Nẵng đâu cũng rầm rộ các đơn vị quân đội đưa lực lượng, phương tiện đặc chủng xuống giúp dân.
Với tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, các đơn vị đi đâu đều tổ chức hậu cần cho đơn vị, không để người dân, các nhóm từ thiện phải tiếp sức.
Trưa 1-11, khoảng sân phía sau quảng trường phường trung tâm Hội An, khói bếp củi bốc lên nghi ngút.
Hàng chục anh nuôi cùng chỉ huy Trường Quân sự Quân khu 5 nấu từng nồi thức ăn lớn để phân phát cho các lượng lực đang chia khắp các điểm ngập sâu trong bùn tại Hội An.
Sáng cùng ngày, một dòng status nhỏ kèm hình ảnh anh lính quân nuôi ngồi đỏ hoe mắt thổi lửa nấu cơm được đăng lên mạng xã hội khiến người dân xúc động.
Chủ status này là người dân Hội An, cho biết hai ngày qua thấy bộ đội rầm rập đổ quân về giúp dân, các câu lạc bộ thiện nguyện đem cơm tới tiếp sức cho bộ đội nhưng đều bị từ chối.
"Chỉ huy đơn vị nói rằng xuống dân là để giúp bà con, bộ đội tự tổ chức được nên không nhận bất cứ chai nước, phần cơm nào, mà để dành phần cho người dân vùng lũ" - dòng status đăng trên mạng đã nhận được hàng ngàn lượt tương tác.

Hơn 12h trưa nhưng bộ đội Quân khu 5 vẫn dọn bùn ở hai bên đường Nguyễn Tri Phương - Ảnh: B.D.
Đại tá Trương Thanh Quảng, Phó chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5, cho biết ngay khi lũ vừa rút xuống, hơn 300 tân binh của đơn vị cùng cán bộ chỉ huy được huy động tới trung tâm Hội An để dọn bùn, sớm đưa các hoạt động quay trở lại.
Theo đại tá Quảng, rất nhiều người dân thương bộ đội nên tới tặng suất ăn, nước uống, nhưng đơn vị đều nhận để đưa xe đi phân phát cho bà con.
Chế độ của cán bộ chiến sĩ được đơn vị lo liệu. Bếp ăn được dựng ngay nơi đóng quân để hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ.
"Chúng tôi túc trực ở đây và tự lo lấy, chứ không phiền đến bà con. Quà tặng, nước uống, thực phẩm đều nhường lại cho bà con vì các nơi trong vùng ngập bà con rất cần.
Bộ đội bám trụ tới khi nào phố cổ, trường học, bệnh viện, đường sá, trụ sở cơ quan nhà nước sạch sẽ tươm tất thì mới rút đi" - đại tá Quảng nói.

Bộ đội lấy nước sạch để nấu cơm, tắm giặt ngay tại vùng lụt - Ảnh: B.D.

Anh nuôi chia suất ăn để phát tới các điểm dọn lũ - Ảnh: B.D.

Suất ăn của bộ đội mùa lũ lụt - Ảnh: B.D.

Sau khi trở về từ vùng ngập bùn, bộ đội tắm rửa, giặt giũ để nghỉ ngơi lấy lại sức lực - Ảnh: B.D.

Hai anh nuôi lấy cá hộp để tổ chức bữa ăn cho đồng đội - Ảnh: B.D.

Quá mệt vì dọn bùn, một chiến sĩ nằm ngủ ngay tại tâm lũ - Ảnh: B.D.

Bàn chân của một chiến sĩ bị "nước" ăn lở loét, tấy đỏ - Ảnh: B.D.

Chỉ huy lệnh tập hợp điểm danh trước giờ ăn trưa - Ảnh: B.D.

Bữa ăn ngay trên nền sân trường khi bùn vừa được dọn sạch - Ảnh: B.D.

Dầm mưa lụt nên một số chiến sĩ bị cảm sốt, từng viên thuốc được chia ra để cầm cự trong lúc giúp dân - Ảnh: B.D.

Nơi nghỉ ngơi giữa mùa lụt của bộ đội Quân khu 5 - Ảnh: B.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận