14/03/2019 11:04 GMT+7

Bị cáo Indonesia được tha bổng: 'Mọi thứ vẫn còn ám ảnh'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Cô Siti Aisyah, nghi phạm người Indonesia trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam vừa được thả tự do hôm 11-3 cho biết cô không hề có một giấc ngủ ngon từ khi được thả. Mọi thứ vẫn còn rất ám ảnh.

Bị cáo Indonesia được tha bổng: Mọi thứ vẫn còn ám ảnh - Ảnh 1.

Cô Siti Aisyah - Ảnh: Strait Times

"Tôi chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng. Tôi không tài nào ngủ nổi. Mọi thứ dường như là một giấc mơ siêu thực. Tôi vẫn còn đang sốc", cô Siti Aisyah nói với phóng viên trong cuộc gặp với tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 12-3.

Theo Strait Times, cô Siti Aisyah, 27 tuổi, đã đến phủ tổng thống cùng gia đình là ông Asria, bà Benah và các chị em. Họ đã có cuộc trao đổi ngắn với tổng thống Indonesia.

Cô cho biết rất vui khi được gặp tổng thống Widodo, người đã cho cô "một số lời khuyên".

Sau cuộc gặp, tổng thống Joko Widodo cho biết: "Tôi dặn dò cô ấy ưu tiên ở nhà để lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc sống mới".

Cuộc gặp với tổng thống là sự kiện công khai thứ tư của cô sau khi được tòa thượng thẩm Shah Alam tại Malaysia thả tự do trong vụ xét xử nghi phạm ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Sau khi được thả, cô bay tới Jakarta ngay lập tức trên một chiếc máy bay tư nhân để đoàn tụ cùng gia đình.

Cô có ba cuộc gặp công khai và chụp hình với quan chức Indonesia, gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi và Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Yasonna Laoly. Cô phải đối diện với hàng trăm ánh đèn camera và những tràng dài câu hỏi từ truyền thông. Điều đó khiến cô bị quá tải.

Theo Siti, cô chưa bao giờ nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Kể cả trong các phiên tòa trước, truyền thông cũng chỉ chụp hình cô từ xa.

Tôi không thể diễn tả cảm giác lúc này. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi, tránh xa khỏi mọi ồn ào từ truyền thông. Tôi muốn bình yên bên gia đình.

Cô Siti Aisyah

Siti Aisyah và bị cáo Việt Nam là Đoàn Thị Hương bị buộc tội ám sát ông Kim Jong Nam bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào tháng 2-2017.

Sau khi Siti Aisyah được thả tự do, phiên tòa xét xử bị cáo người Việt được dời sang sáng 14-3. 

Trước đó, chiều 12-3, Phó Thủ tướng, Bộ trường Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah, đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên