28/10/2025 15:23 GMT+7

Bệnh viện Trung ương Huế bị cô lập, xe công vụ vượt lũ chở lương thực tiếp ứng

Các tuyến đường quanh Bệnh viện Trung ương Huế vẫn còn ngập sâu, bệnh viện gần như bị cô lập trong lũ. Xe công vụ phải vượt lũ chở lương thực tiếp ứng.

bệnh viện - Ảnh 1.

Bệnh nhân, người nhà được xe quân đội chở từ bên ngoài vào Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: CHÂU SA

Chiều 28-10, nhiều tuyến đường quanh Bệnh viện Trung ương Huế vẫn chìm trong nước lũ. Tại đường Lê Lợi, đoạn qua trung tâm TP Huế, có nơi ngập sâu khiến các xe gầm thấp không thể di chuyển.

Xe quân đội và xe cảnh sát giao thông thay nhau hỗ trợ người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực vào bệnh viện và các khu vực ngập lụt lân cận.

Các ngả đường dẫn vào Bệnh viện Trung ương Huế đều bị chia cắt, người nhà và bệnh nhân phải đứng chờ ở rìa khu vực ngập để được lực lượng chức năng đưa vào bên trong.

Trung tá Phạm Quang Anh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế, cho biết: "Từ sáng đến nay, chúng tôi túc trực liên tục để hỗ trợ người nhà, bệnh nhân vào bệnh viện. Đồng thời phối hợp đưa người tử vong ra ngoài và vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bà con bị cô lập".

Bên trong bệnh viện, nhiều người thân bệnh nhân phải cầm cự từ hôm qua đến nay. 

Bà Lê Thị Xuân (67 tuổi, đang chăm người bệnh tại bệnh viện) chia sẻ: "Từ hôm qua nước ngập sâu, không ai ra ngoài được để mua thức ăn. Cả nhà tôi 5 người chỉ mua 5 gói mì tôm ở căng tin cầm cự chờ nước rút. 

Hôm nay bắt đầu có các đoàn từ thiện vào phát cơm, sữa và bánh cho mọi người".

Bệnh viện Trung ương Huế bị cô lập, xe công vụ vượt lũ chở lương thực tiếp ứng - Ảnh 2.

Xe cảnh sát giao thông đưa người từ bên ngoài vào Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: CHÂU SA

bệnh viện - Ảnh 3.

Đa số là người nhà bệnh nhân - Ảnh: CHÂU SA

bệnh viện - Ảnh 4.

Các tuyến đường trung tâm thành phố Huế bị chia cắt do lũ - Ảnh: CHÂU SA

bệnh viện - Ảnh 5.

Người dân dùng xuồng máy đưa bệnh nhân vào bệnh viện và tiếp ứng lương thực trên đường Lê Lợi, thành phố Huế - Ảnh: CHÂU SA

Bệnh viện Trung ương Huế bị cô lập, xe công vụ vượt lũ chở lương thực tiếp ứng - Ảnh 6.

Mực nước các tuyến đường vào Bệnh viện Trung ương Huế còn rất cao - Ảnh: CHÂU SA

bệnh viện - Ảnh 7.

Người nhà bệnh nhân đón chờ xe công vụ - Ảnh: CHÂU SA

Bệnh viện Trung ương Huế bị cô lập, xe công vụ vượt lũ chở lương thực tiếp ứng - Ảnh 8.

Trung tá Phạm Quang Anh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người nhà và bệnh nhân - Ảnh: CHÂU SA

bệnh viện - Ảnh 9.

Chờ đợi các đoàn thiện nguyện cứu trợ lương thực - Ảnh: CHÂU SA

Bệnh viện Trung ương Huế bị cô lập, xe công vụ vượt lũ chở lương thực tiếp ứng - Ảnh 10.

Bà Lê Thị Xuân (67 tuổi, đang chăm người bệnh tại bệnh viện) chia sẻ từ hôm qua đến nay cả nhà 5 người gồm chăm bệnh và bệnh nhân đều ăn mì tôm - Ảnh: CHÂU SA

bệnh viện - Ảnh 11.

Xe công vụ chở người nhà từ bệnh viện ra bên ngoài - Ảnh: CHÂU SA

Theo xe tiếp ứng người nhà, bệnh nhân Bệnh viện Trung ương Huế bị cô lập trong lũ - Ảnh 12.Đội cứu hộ vượt lũ, khách sạn ở Huế mở cửa đón dân: 'Cứu thêm một người là thêm một hy vọng'

Mưa trắng trời ngày và đêm 27-10, nước lũ dâng cao, nhiều hộ gia đình bị cô lập ở Huế, Đà Nẵng... Biết bao cánh tay luôn dang rộng, từ đội cứu hộ lao vào rốn lũ đến chủ khách sạn, villa, nhà dân mở cửa miễn phí đón người dân vào tránh lũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên