
Đội ngũ pháp lý của gia đình công dân Úc Byron Haddow. Các quan chức đã yêu cầu phía Indonesia giải thích sau khi thi thể của Haddow được đưa về nước mà không có tim - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian ngày 25-9, một bệnh viện ở Bali (Indonesia) đã phủ nhận cáo buộc liên quan đến việc đánh cắp nội tạng, sau khi thi thể một thanh niên Úc tử vong tại đảo du lịch này được hồi hương trong tình trạng không còn tim.
Anh Byron Haddow - công dân bang Queensland - được phát hiện tử vong trong bể bơi tại biệt thự ở Bali hồi đầu năm nay khi đang đi nghỉ dưỡng.
Thi thể của nam thanh niên 23 tuổi được đưa về Úc sau bốn tuần. Kết quả khám nghiệm tử thi lần hai tại đây cho thấy tim của anh đã biến mất, khiến giới chức Úc yêu cầu phía Indonesia đưa ra lời giải thích.
Ông I Made Darmajaya, Giám đốc khối y tế và điều dưỡng của Bệnh viện Prof Ngoerah (Bali), khẳng định bệnh viện không liên quan đến việc trộm nội tạng, đồng thời giải thích rằng họ đã tiến hành khám nghiệm pháp y theo yêu cầu của cảnh sát địa phương.
“Thay mặt Bệnh viện Prof Ngoerah, tôi nhấn mạnh rằng tin đồn về việc đánh cắp nội tạng là sai sự thật”, ông tuyên bố với báo giới.
Ông cho rằng bệnh viện “không có bất kỳ lợi ích nào trong việc giữ lại (trái tim). Thực tế, việc này chỉ nhằm phục vụ quá trình kiểm tra theo đúng quy định pháp luật”.
Theo ông Darmajaya, trái tim của anh Haddow được đưa về Úc muộn hơn so với phần còn lại của thi thể vì phải mất nhiều thời gian để xử lý, nhằm đáp ứng các yêu cầu của một cuộc kiểm tra bệnh lý.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Úc hôm 23-9 cho biết cơ quan này đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình anh Haddow nhưng không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết vì lý do bảo mật.
Luật sư Ni Luh Arie Ratna Sukasari - đại diện pháp lý của gia đình anh Haddow - cho biết trái tim của anh mới được đưa về bang Queensland vào tháng 8, tức hơn hai tháng sau khi anh qua đời. Bà nhận định vụ việc này đặt ra “những câu hỏi nghiêm trọng” về hoạt động y tế tại Bali.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận