
Anh Nguyễn Văn Hồ và vợ vui mừng khi được bà con kêu nhận nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: bạn đọc cung cấp
Theo thông tin ban đầu, ngày 13-9, người dân tại tổ 3, ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận phát hiện bé trai sơ sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi. Bên cạnh có một bức tâm thư của người mẹ "còn đi học" cùng với nhiều đồ dùng cá nhân của bé.
Bức tâm thư kèm theo bé trai bị bỏ rơi ghi: "Em Sóc 12-9-2025, chào cô chú, con biết cô chú là người tốt nên con mới dám nhờ cô chú nuôi giùm bé Sóc, con còn đi học mà lỡ dại không có kinh phí lo cho bé nên con nhờ cô chú nuôi bé giùm con, bé là con trai, cô chú không cần phải biết con là ai đâu. Con chân thành cảm ơn cô chú nhiều".
Lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận cho biết hiện tại bé trai đang được gia đình anh Nguyễn Văn Hồ - nhân viên Đội an ninh Công an xã Mỹ Thuận - chăm sóc và nuôi dưỡng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Văn Hồ kể khoảng 17h15 chiều 13-9, nhiều người dân ở tổ 3, ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận đã trình bày phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà của một người dân.
Sau đó, anh cùng với một số anh em tham gia trật tự bảo vệ an ninh cơ sở đến hiện trường thấy bé được bao bọc áo khoác, bên trong không có quần áo gì.

Bức tâm thư bên cạnh đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được cho là của người mẹ "còn đi học" gây xôn xao dư luận - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
"Theo tôi nhận định, bé này chưa được một ngày tuổi, nhìn rất thương. Bà con hàng xóm biết trường hợp gia đình tôi có 2 đứa con liên tục bị "vắn số" nên nhiều người kêu tôi nuôi bé luôn đi.
Tôi từng có đứa con 20 tuổi nhưng sau đó bị tai nạn, đứa sau khoảng 8 tháng tuổi cũng mất. Hiện nay tôi đang tạm thời chăm sóc bé, nếu đúng 30 ngày không có ai chăm sóc sẽ làm thủ tục nhận nuôi bé. Ngày mai 15-9, vợ chồng tôi ẵm bé đi khám sức khỏe lại", anh Hồ nói thêm.
Mặc dù gia đình anh Hồ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nhận nuôi. Trong 30 ngày, không có người thân đến nhận thì sẽ làm thủ tục để gia đình anh Hồ nhận nuôi bé trai hợp pháp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận