31/08/2016 16:07 GMT+7

Bé Gấu, con người mẹ từ chối điều trị ung thư, ra viện

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều 31-8, sau 52 ngày được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư, bé Gấu - con chị Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ đã trì hoãn điều trị ung thư để sinh con - đã được ra viện.

Sau gần 2 tháng được chăm sóc đặt biệt, cân nặng của Gấu đã tăng từ 1,2kg lên 1,8kg
Sau gần hai tháng được chăm sóc đặc biệt, cân nặng của Gấu đã tăng từ 1,2kg lên 1,8kg - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thật khó diễn tả cảm xúc của anh Trần Mạnh Hà, bố bé Gấu, và người thân của bé ở giây phút được đón bé trở về với gia đình.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi - giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản T.Ư - khi vào viện bé Gấu tím tái toàn thân, thở nấc, gần như không phản xạ. Bé đã được thở máy trong chín ngày và thở oxy ngắt quãng trong 15 ngày kế tiếp.

Nhưng những ngày gần đây bé đã thở cùng bầu không khí chung như mọi người, ăn hoàn toàn qua đường miệng, bé đã nặng 1,8kg tương tự như được nuôi dưỡng trong bụng mẹ ở tuần thai thứ 35.

Bác sĩ Lợi cũng cho hay qua kiểm tra về võng mạc, tim, não, xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh hóa… ở thời điểm ra viện, bé Gấu hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện được trở về với gia đình.

“Một điều thiệt thòi là khi bé được trở về thì mẹ đã không còn. Bé không còn được hưởng tình yêu thương của mẹ, vì thế chúng ta hãy cùng dành cho bé tình yêu thương gấp bội” - ông Lợi xúc động nói.

Ông Lợi chia sẻ ông đã chứng kiến từ giây phút đón bé Gấu vào viện, giây phút mẹ bé đến thăm con lần đầu tiên và vài ngày sau đó chị qua đời và rất cảm phục tình yêu với con trai của người mẹ trẻ Đậu Thị Huyền Trâm.

“Mẹ bé rất ao ước được đặt tên cho bé nhưng chị ấy đã không đủ thời gian để thực hiện ao ước ấy” - ông Lợi nói.

Bé gấu đã được trở về nhà sau 52 ngày được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện phụ sản Trung ương
Bé Gấu đã được trở về nhà sau 52 ngày được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi đón con về gia đình, anh Hà hầu như không nói được gì. Anh chỉ lặng im, mắt anh hoe đỏ cùng miếng băng đen ở ngực áo. Anh đang để tang người vợ mới qua đời hơn một tháng.

Bé Gấu vẫn chưa có một cái tên chính thức, ngoài cái tên Trần Gấu đặt tạm lúc sơ sinh khi bé đang còn mẹ.

Theo ông Lợi, bé sẽ được bệnh viện theo dõi đến năm 4 tuổi và sẽ phát hiện, điều trị sớm nếu gặp bất thường về sức khỏe.

“Nhưng ở giờ phút này tôi chỉ muốn nói về điều may mắn, về hi vọng. Tôi mong bé sẽ thật khỏe mạnh”, ông nói.

Bé Gấu trong vòng tay của Bố và Bác ruột
Bé Gấu trong vòng tay của bố và bác ruột - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Anh Hà bố của bé Gấu nhận lại con trong ngày ra viện
Anh Hà (bố bé Gấu) nhận lại con trong ngày ra viện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên