07/11/2017 10:59 GMT+7

Bé 3 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa tại trường

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Sau giờ ngủ trưa, bé Đ. được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, nhưng khi gia đình đến nơi thì cháu đã tử vong.

Bé 3 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa tại trường - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Tâm thuật lại chuyện con mình bị chết oan uổng - Ảnh: K.T.

Sáng 7-11, ông Võ Thanh Nhàn - chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cho biết đang yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo vụ bé T.H.Đ. (36 tháng tuổi, lớp mầm 5, Trường mầm non Mai Anh (P.5, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) chết tại trường.

 "Sau khi có kết quả xác minh, sẽ có hướng giải quyết tiếp theo", ông Nhàn nói.

Tử vong trước khi vào viện

Cả tuần nay, căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ nằm sâu trong con hẻm trên đường Tôn Đức Thắng, P.5, TP Sóc Trăng như chết lặng. Từ ngày con mất, chị Thạch Thị Thu Hồng (31 tuổi, mẹ cháu Đ.) như người mất hồn, cứ đi ra đi vào.

Suốt ngày, chị ôm tấm ảnh cháu Đ. lúc còn đi học vào lòng, rồi khóc ngất. Anh Trần Minh Tâm (29, tuổi, cha cháu Đ.) cũng không màng đến chuyện đi làm. "Tôi không còn sức lực để làm nữa. Mọi việc xảy ra với gia đình tôi quá bất ngờ", anh Tâm đau xót.

Theo anh Tâm, sáng 31-10 anh đưa con đến trường rồi đi làm. Đến khoảng 14h cùng ngày, anh nhận được điện thoại của gia đình cho hay là cháu đang được nhà trường đưa vào Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi cấp cứu. Khi anh đến nơi, cháu Đ. đã tắt thở. 

"Bác sĩ nói con tôi chết trước khi được đưa đến bệnh viện", anh Tâm cho hay.

Theo bà Hồ Thị Xinh - hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Anh, hôm xảy ra sự việc đáng tiếc, cháu Đ. vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Cháu tập thể dục, ăn cơm hết suất và vui chơi với bạn cùng lớp. 

Đến 12h, cháu vẫn còn đi vệ sinh. Nhưng khi chuông báo thức, thấy cháu Đ. nằm im, tiểu ra quần, cơ thể mềm nhũn không động đậy, các cô đưa ngay cháu đến bệnh viện cách đó khoảng 500m. 

"Nhưng đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Nhà trường đã tận tình an ủi, chia sẻ nỗi đau với gia đình", bà Xinh cho biết. Cũng theo bà Xinh, nhà trường đã cung cấp hình ảnh cho cơ quan chức năng.

Bé 3 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa tại trường - Ảnh 2.

Cháu T.H.Đ. những ngày tại trường - Ảnh: T.L.

Camera ở trường bị trục trặc?

Theo anh Tâm, lúc còn ở bệnh viện gia đình cũng muốn báo cơ quan chức năng, nhưng khi nghe nói muốn vậy phải tạm thời đưa vào nhà xác, rồi phải mổ tử thi để khám nghiệm, nên gia đình quyết định đưa cháu về nhà. 

"Con tôi ngoan và sợ bị người khác làm đau. Mỗi khi chơi đùa bị té, trầy xước tay chân, tôi rửa vết thương nó bảo cha làm nhẹ thôi, chứ con đau lắm. Con chết rồi, không lẽ phải mổ xẻ, khiến thân xác bé bỏng con tôi phải đau đớn nữa sao. Nghĩ vậy nên thôi", anh Tâm nghẹn ngào.

Ngay trong đêm đó, gia đình thuê xe đưa thi thể cháu Đ. về quê nội ở Cà Mau để sáng hôm sau chôn cất trên đất nhà.

Chị Thạch Thị Thu Hà (dì cháu Đ.) cho biết trong lúc gia đình bối rối, nhà trường có đưa 30 triệu đồng. Sau đó nghe nói phải chuyển thi thể cháu Đ. về Cà Mau, nhà trường đưa thêm 20 triệu đồng, nhưng gia đình không nhận nên các cô để tiền trên giường. 

"Ngày 4-11, tôi có vào trường xin xem lại camera nhưng ban giám hiệu nói hôm đó bị trục trặc, phải đợi kỹ thuật viên mở mới xem được. Cùng ngày ban giám hiệu có đến nhà, hai cô giáo đứng lớp xin lỗi gia đình và nhận một phần trách nhiệm", chị Hà cho hay.

Theo chị Hà, mẹ cháu Đ. đang bị khối u tử cung, xạ trị nhiều lần không còn khả năng sinh con nữa. "Mấy hổm rày mẹ cháu Đ. xỉu lên xỉu xuống, đòi tự tử. Lo lắng, mẹ tôi phải đeo sát sợ nó nghĩ quẩn làm bậy", chị Hà cho biết.

Còn theo anh Tâm, trước khi đến trường, con anh vẫn khỏe mạnh bình thường. "Lúc đưa con vào lớp, nó còn dặn tôi chiều cha nhớ đón sớm rồi chở nó đi mua đồ chơi. Ai ngờ đó lần nhõng nhẽo cuối cùng mà tôi được nghe", anh Tâm nhớ lại.

Chị Hà cho biết sau khi cân nhấc, nhằm muốn làm sáng tỏ nguyên nhân vì sao cháu chị lại chết đột ngột, nên hôm nay 7-11 gia đình đến cơ quan chức năng trình báo. Hiện công an phường 5, TP Sóc Trăng đã đến nhà làm việc với gia đình.

Trao đổi với phóng viên sáng 7-11, bà Nguyễn Thị Mỹ Hà - giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng cho biết lúc được đưa tới bệnh viện, cháu Đ. đã tử vong nên các bác sĩ không tiến hành cấp cứu cũng như lưu lại hồ sơ bệnh án của cháu.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên