
Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc, học sinh Trường THCS Gò Vấp, đã khiến cả khán phòng bất ngờ khi lựa chọn và thể hiện làn điệu chèo cổ Đào liễu - Ảnh: BTC
Đó là các tiết mục diễn ra tại đêm chung kết cuộc thi dân ca và nhạc cổ truyền "Việt Điệu Trăng Thanh" năm học 2025-2026. Cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp Công ty TNHH Sofia Art tổ chức.

Nguyễn Song Ngọc Châu, học sinh lớp 10 chuyên sử Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, mang đến tiết mục đàn tranh "Vui đi học", nhẹ nhàng mà đầy sức sống - Ảnh: BTC
Tình yêu âm nhạc truyền thống
Từ 355 bài dự thi trải qua vòng sơ khảo và bình chọn, 18 tiết mục xuất sắc nhất của học sinh các trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn thành phố đã bước vào đêm chung kết. Mỗi tiết mục là một sắc màu riêng, góp phần tạo nên bức tranh sinh động của âm nhạc truyền thống Việt Nam trong đời sống học sinh hôm nay: từ dân ca, cải lương, hát xẩm cho đến biểu diễn các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc…
Điều dễ nhận thấy ở nhiều thí sinh là tình yêu với dân ca, nhạc cổ truyền không đến từ những bài học khuôn mẫu, mà được nuôi dưỡng rất tự nhiên - từ những buổi chiều nghe ông bà mở băng cassette cũ, từ tiếng radio quen thuộc trong gian bếp, hay từ chính niềm say mê âm nhạc của cha mẹ.

Hoàng Gia Khánh (Trường THCS Minh Đức) thể hiện trích đoạn cải lương Lý Thường Kiệt - Ảnh: BTC
Ở tuổi 13, Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc, học sinh Trường THCS Gò Vấp, đã khiến cả khán phòng bất ngờ khi lựa chọn và thể hiện làn điệu chèo cổ Đào liễu. Không chỉ hát, em còn múa, diễn với sự nhịp nhàng, linh hoạt, thể hiện rõ đặc trưng của nghệ thuật chèo. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và giàu cảm xúc của Khánh Ngọc đã chinh phục ban giám khảo, mang về cho em giải nhất của cuộc thi.
Chia sẻ sau phần thi, Khánh Ngọc kể rằng từ nhỏ em đã quen với những làn điệu chèo bởi ba mẹ rất yêu thích dòng nhạc này. Những giai điệu ấy theo em lớn lên một cách tự nhiên, để rồi trong đêm chung kết, tình yêu âm nhạc truyền thống ấy được cất lên trọn vẹn trên sân khấu Nhà hát Bến Thành.
Đêm thi còn lắng lại với phần trình diễn hát xẩm Thập ân của Trần Huyền Khánh Nhi (Trường THCS Ngô Sĩ Liên) - thí sinh mới 12 tuổi. Giọng hát mộc mạc, chân thành của em đã chạm đến cảm xúc khán giả, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ở mảng cải lương, Hoàng Gia Khánh (Trường THCS Minh Đức) mang đến trích đoạn Lý Thường Kiệt, gửi gắm sự ngưỡng mộ với vị anh hùng dân tộc. Gia Khánh cho biết hình tượng Lý Thường Kiệt đã thôi thúc em dốc sức luyện tập suốt một tháng, tranh thủ cả những giờ nghỉ trưa để hoàn thiện tiết mục.
Cũng với cải lương, Ngọc Giàu - học sinh Trường THPT Phú Nhuận - gây ấn tượng với trích đoạn Tiếng trống Mê Linh, thể hiện phong thái biểu diễn chững chạc, giàu cảm xúc như một nghệ sĩ thực thụ.
Bất ngờ với khả năng biểu diễn nhạc cụ truyền thống của học sinh

Trần Huyền Khánh Nhi (Trường THCS Ngô Sĩ Liên - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) - thí sinh mới 12 tuổi, biểu diễn tiết mục hát xẩm "Thập ân" - Ảnh: BTC
Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn nhạc cụ truyền thống đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Lê Gia Hân (Trường THPT Nguyễn Công Trứ) chơi đàn bầu với bài Cung đàn đất nước một cách thuần thục và chuyên nghiệp. Sáu năm gắn bó với đàn bầu, Gia Hân chọn tác phẩm khó, từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn, như một thử thách cho chính mình.
Bên cạnh đó, Nguyễn Song Ngọc Châu, học sinh lớp 10 chuyên sử Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, mang đến tiết mục đàn tranh Vui đi học, nhẹ nhàng mà đầy sức sống.

Tiết mục biểu diễn sáo trúc của 4 học sinh khiếm thị, Trường THPT Vĩnh Lộc - Ảnh: BTC
Những giọng ca trong trẻo và tiếng đàn mộc mạc đã tạo nên không gian nghệ thuật sâu lắng, nhận được những tràng pháo tay cổ vũ không dứt từ khán giả suốt đêm thi. Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa, phản ánh sức sống bền bỉ của âm nhạc dân tộc trong thế hệ trẻ.
Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh: trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các trào lưu âm nhạc hiện đại phát triển mạnh mẽ, "Việt Điệu Trăng Thanh" đã tạo nên một dấu ấn rất đặc biệt.
Theo ông, để trở thành công dân toàn cầu mà không bị hòa tan, học sinh cần giữ gìn và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc. Cuộc thi góp phần phác họa chân dung học sinh TP.HCM với tri thức vững vàng, tâm hồn đẹp, năng động hội nhập nhưng vẫn giữ vững cội nguồn.

Ngọc Giàu - học sinh Trường THPT Phú Nhuận - gây ấn tượng với trích đoạn Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: BTC
Trong định hướng đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu 100% học sinh phổ thông biết chơi ít nhất một môn nghệ thuật hoặc nhạc cụ. Những tiếng chèo, tiếng đàn vang lên trong đêm chung kết "Việt Điệu Trăng Thanh" vì thế không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ gìn giữ và tiếp nối âm nhạc truyền thống trong trường học và trong mỗi gia đình.

Ban giám khảo trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải "Việt Điệu Trăng Thanh" lần 1 - Ảnh: BTC
Kết quả cuộc thi "Việt Điệu Trăng Thanh" lần I
Giải nhất:
Đào liễu - Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc (Trường THCS Gò Vấp)
Giải nhì:
- Cung đàn đất nước - Lê Gia Hân (Trường THPT Nguyễn Công Trứ)
- Thập ân - Trần Huyền Khánh Nhi (Trường THCS Ngô Sĩ Liên)
Giải ba:
- Trống cơm - Lê Nhật Anh (Trường THCS Bình Trị Đông)
- Lý con sáo - Dương Nghi Đình (Trường THPT Marie Curie)
- Lý Thường Kiệt - Hoàng Gia Khánh (Trường THCS Minh Đức)
Giải khuyến khích:
- Tình nghệ sĩ - Bùi Minh Tâm (Trường THCS Hồ Văn Long)
- Ngồi tựa mạn thuyền và Se chỉ luồn kim - Nguyễn Ngọc Xuân Nhi (Trường THCS - THPT Minh Hòa)
- Vui đi học - Nguyễn Song Ngọc Châu (Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa)
- Bèo dạt mây trôi - Tập thể Vĩnh Lộc (Trường THPT Vĩnh Lộc)
Giải "Tiết mục được yêu thích nhất":
Tập thể Trường THPT Vĩnh Lộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận