Thứ 2, ngày 9 tháng 12 năm 2019
Bắt cóc nữ sinh cấp 2 để... dạy học
TTO - Một người đàn ông Nhật 37 tuổi bị cảnh sát bắt với tội danh bắt cóc nữ sinh cấp 2 về nhà để… dạy học cho nạn nhân.

Nghi phạm Hiroaki Sakaue - Ảnh: Imgur
Hiroaki Sakaue, 37 tuổi, sống ở Saitama, là chủ một doanh nghiệp bất động sản. Ông bị bắt hôm 27-11 vì bắt cóc nữ sinh cấp 2.
Báo Kyodo News dẫn lời cảnh sát cho biết Sakaue làm quen với nữ sinh này qua mạng xã hội và dụ cô bé tới căn hộ của mình ở Saitama.
"Hãy tới Saitama, tôi sẽ chăm sóc cho em nếu em chịu học", Sakaue dụ dỗ nữ sinh trên Twitter khi cô bé than thở mình đang chán nhà và muốn bỏ đi.
Sau đó, nữ sinh này tới nhà Sakaue ở luôn 2 tháng, từ tháng 8 đến tháng 10. Cô gửi thư thông báo tình hình về cho gia đình.
Vào giữa tháng 9, gia đình nữ sinh đã liên lạc với cảnh sát, báo cáo rằng con gái họ mất tích.
Khi cảnh sát tìm đến căn hộ của Sakaue tại Saitama, họ phát hiện quả thật là Sakaue đang dạy cô bé học.
Cảnh sát cho biết cô bé được Sakaue chăm lo ngày ăn 3 bữa, ở phòng riêng, tùy ý sử dụng điện thoại và rời đi bất cứ lúc nào. Sakaue định dạy cô bé về bất động sản và sau này chiêu mộ cô về công ty của mình.
Trước đó vài ngày, một người đàn ông khác ở Tochigi, 35 tuổi, cũng bị bắt vì dụ dỗ nữ sinh 13 tuổi từ Osaka và 1 nữ sinh khác 15 tuổi từ Ibaraki trên mạng xã hội. Vụ việc vở lỡ khi nữ sinh 12 tuổi bỏ chạy khỏi nhà ông ta và đến trình báo tại đồn cảnh sát gần nhất.
-
TTO - Ngay sau khi giành chiến thắng trước đội Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được nhiều khen thưởng, động viên.
-
TTO - Sau thành công rực rỡ với 20 HCV ở ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục được dự báo sẽ có cơn "mưa vàng" thứ hai trong ngày hôm nay (9-12).
-
TTO - 1977 Vlog - những kẻ ‘phá’ văn Nam Cao - lần đầu tiên phải ngồi trước một dàn cựu học sinh chuyên văn, giáo viên dạy văn, giáo viên văn bỏ nghề - những người bị 1977 Vlog "đánh úp".
-
TTO - Sau khi đội tuyển nữ Thái Lan thất bại 0-1 trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 30, các CĐV Thái Lan lại khóc như mưa và tuyên bố: "Mắc cỡ quá, đừng đá với họ nữa".
-
TTO - Ba ngày trước, chị P.T.H. ở Hà Nội đã đến Bệnh viện Da liễu T.Ư khám chứng viêm da. Chị H. cho biết chị bị dị ứng thời tiết theo đợt, thỉnh thoảng lại phải vào viện.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận