
Học sinh khối 6 Trường THCS Gò Vấp (phường Hạnh Thông) nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các thầy cô trong ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới - Ảnh: THANH HIỆP
Hình ảnh xấu xí xuất hiện trên mạng xã hội tại một trường THCS ở Hà Nội này khiến không ít người bất bình và lo lắng.
Một vụ "tương tác" giáo viên khác xảy ra ở Nghệ An năm tháng trước. Vụ việc diễn ra ngay trước mặt nhiều học sinh và phụ huynh.
Người dân quê tôi ở An Giang vẫn chưa quên chuyện một học sinh lớp 7 đã dùng dây thắt lưng của mình đánh thầy giáo dạy môn ngữ văn gục ngay trên bục giảng.
Trước đó em này đã vô tư đánh cờ vua gây ồn ào, sau hai lần nhắc nhở thầy đã mời học trò này ra khỏi lớp. Bà con xót xa khi nhìn hình ảnh người thầy (đã mấy mươi năm đứng lớp) thất thần với các vết thương trên mặt. Ai có thể hiểu thấu vết thương tinh thần gây đau đớn trong đời của một người giáo viên?
Thêm một vụ bạo lực với thầy cô, dư luận lại đặt vấn đề: có phải cũng bởi ứng xử của phụ huynh, học sinh với giáo viên rất khác trước? Tôi hiểu đây là vài sự việc cá biệt với những học sinh và phụ huynh cá biệt. Nhưng những chuyện này lại nhắc về việc bảo vệ nhà giáo, học đường trước tình huống nguy cơ bạo lực có thể tái diễn.
Bên cạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trường học cần được giữ nghiêm kỷ cương trật tự, nhất là với học sinh cá biệt. Bởi những hành vi vô lễ, hung hăng nếu dễ được châm chước, bỏ qua sẽ dẫn đến việc coi thường thầy cô, có thể dẫn đến tình huống bạo lực bột phát.
Trong dòng thời sự về những cải tiến cho giáo dục, tôi rất mong chờ những giải pháp thật sự cần thiết để học sinh và phụ huynh giữ sự tôn kính cần và đủ với thầy cô giáo. Chính phụ huynh dạy con em phải biết "tôn sư trọng đạo" bằng suy nghĩ, biểu hiện của chính họ.
Khoảng hở nề nếp trong trường, lớp
Chúng ta lại xót xa khi nói về tinh thần tôn sư trọng đạo và một khoảng hở trong việc giữ nề nếp trong từng lớp học.
Trong số những học sinh "có vấn đề" về hành vi, đạo đức có nhiều em lớn lên trong những gia đình thiếu sót việc giáo dục con ngay từ lúc còn nhỏ. Đối với trẻ, sự ương bướng, ỷ lại cha mẹ sẽ ăn sâu vào tiềm thức khi mà sự nuông chiều, sự nhượng bộ của cha mẹ đã trở thành một tiền lệ ngay từ lúc nhỏ cho đến tuổi đi học và cả lúc vào đời.
Cha mẹ cưng chiều trẻ quá mức vô tình tạo ra những "ông hoàng bà chúa". Thói quen này cho trẻ một ý thức xấu khi tiếp cận thầy cô giáo và bạn bè trong trường, lớp. Nó là một trong nhiều nguồn cơn của bạo lực học đường.
Trách nhiệm uốn nắn học sinh cá biệt xin đừng giao phó hết cho thầy cô giáo.
NGUYỄN MINH ÚT (Tây Ninh)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận