
Ông Phùng Quốc Việt - Phó chủ tịch UBND xã Bình Lợi và bà Nguyễn Thị Mỹ Hương - Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Bình Lợi - trao quà cho đại diện một số hộ dân - Ảnh: NGỌC KHẢI
Sáng 9-2, xã Bình Lợi, TP.HCM tổ chức lễ khai mạc đường hoa mai vàng.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Liêm - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi - cho hay trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, nghề trồng mai vàng tại Bình Lợi không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, mà còn từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu của địa phương trên bản đồ sản xuất hoa, cây kiểng của TP.HCM.
Đường hoa mai vàng Bình Lợi là hoạt động thường niên, kết hợp trưng bày sản phẩm nông nghiệp phục vụ Tết tại tuyến đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian tới, xã Bình Lợi sẽ tiếp tục tạo điều kiện để phát triển nghề trồng mai vàng, hoa - cây kiểng và các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, xúc tiến thương mại, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu mai vàng Bình Lợi gắn với du lịch sinh thái, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Một số hộ dân trồng mai ở xã Bình Lợi cho biết vài tháng trước, nhiều vườn mai vàng ở xã bị ngập do mưa lớn và triều cường. Khi ấy, cơ quan chức năng huy động nhiều máy bơm công suất lớn hỗ trợ thoát nước, giúp chống ngập kịp thời. Người dân sau đó đã chăm sóc để cây phục hồi, đảm bảo nguồn cung vào dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND xã Bình Lợi Nguyễn Thị Liêm trao quà cho trẻ em Bình Lợi - Ảnh: KỲ PHONG
Ông Nguyễn Trường Hải, một hộ trồng mai tại địa phương, bày tỏ: "Cảm ơn chính quyền các cấp đã quan tâm, hỗ trợ để bà con kịp mùa vụ trưng bày và bán mai vào dịp Tết này".
Trong khuôn khổ ngày hội là hoạt động chăm lo, trao quà Tết cho trẻ em và các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã. Tại đây, 141 phần quà đã được trao đi, góp phần lan tỏa nghĩa tình và chăm lo do người dân cái Tết an khang, no ấm.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - dự và trao quà cho các hộ dân
Chị Lê Thị Thùy Linh (38 tuổi) cho biết rất xúc động khi nhận được món quà do xã và các đơn vị mạnh thường quân chăm lo, hỗ trợ. Chị Linh là một trong những hộ dân khó khăn ở xã.
"Nhận được quà, tôi cảm thấy được chính quyền quan tâm, con tôi nhờ vậy mà Tết này no ấm hơn một chút", chị tâm sự.

Trong khuôn khổ chương trình, 141 phần quà Tết đã được trao đến trẻ em và các hộ dân khó khăn ở xã Bình Lợi dịp Tết Bính Ngọ 2026
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận