Phóng to |
|
Hồ nước không được đậy kín tại một khu nhà trọ xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương |
Tôi đang ở trọ tại xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khu nhà trọ với hơn trăm sinh viên phải sử dụng nước sinh hoạt được chứa từ một hồ nước xây dưới đất, ngay chỗ có đông người qua lại. Những hôm trời nắng có thể nhìn thấy cả lớp bùn đất, cặn đen bám đầy đáy hồ. Trời mưa, những miếng tôn đậy sơ sài phía trên được kéo ra chừa một khoảng trống để nước... mưa (và đủ thứ rác, bụi bẩn) chảy xuống hồ! Xô đựng nước chỉ vài ngày đã vàng ố, bám đầy phèn.
Đã vậy, những hôm cúp điện ai cũng dùng xô múc nước, chỉ một lúc sau nước đã đục ngầu, tắm còn không dám nói gì đến nấu ăn. Nước không đảm bảo vệ sinh như vậy nên sinh viên chúng tôi thường nói đùa: "Không tắm thì dơ, tắm rồi còn dơ hơn".
Hầu hết các nhà trọ khác của sinh viên ở đây đều chung tình trạng sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh. Các hàng ăn, quán cơm cũng đều sử dụng nước như thế để phục vụ sinh viên.
Sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh nên chuyện sinh viên bị ngộ độc hay mắc các bệnh ngoài da ở đây là bình thường. Điều đáng nói là chẳng có một cơ quan nào đến kiểm tra nước ở đây nhiễm bẩn như thế nào.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận