
Sau ca mổ cấp cứu, sản phụ và con đều ổn định sức khỏe, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi - Ảnh: BVSN
Tối 30-10, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết "ca mổ cho sản phụ bị sản giật phải băng rừng, vượt sạt lở xuống bệnh viện mổ cấp cứu đã thành công, giai đoạn này mẹ và bé đang ổn".
Báo động đỏ, sẵn sàng mổ cho sản phụ
Bác sĩ Lữ Thị Thùy Quyên, bác sĩ mổ chính của ê kíp mổ, kể khi tiếp nhận thông tin bệnh viện đã báo động đỏ toàn viện, sẵn sàng mổ cấp cứu cho mẹ và bé.
Lúc tiếp nhận sản phụ ổn, không giật. Tuy nhiên khi siêu âm, sản phụ lên cơn sản giật trở lại, lập tức phải chuyển lên phòng hồi tỉnh để hồi sức. Đồng thời khẩn trương thực hiện các xét nghiệm, chuẩn bị máu đầy đủ sẵn sàng cho ca mổ.
Kíp mổ gồm bác sĩ Quyên mổ chính, một bác sĩ phụ mổ, hai bác sĩ gây mê…
"Vì đây là ca khó và khẩn trương, nên ngoài chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án cho ca mổ, bác sĩ nhi sơ sinh cũng có mặt để đón bé chăm sóc ngay sau khi mổ, phía bên này tiếp tục lo cho sản phụ", bác sĩ Quyên nói.
Một tình huống dở khóc dở cười là chỉ có duy nhất một người nhà đi theo sản phụ, nhưng chị lại say xe, đến Bệnh viện Sản - Nhi thì nôn ói, gần như xỉu. Thế là các y bác sĩ phải chăm lo luôn. Mọi vấn đề liên quan đến sản phụ đều giao cho đội ngũ y tế của bệnh viện lo.
"Hiện mẹ đã tỉnh sau ca mổ, bé trai nặng 2,8kg cũng ổn định sức khỏe. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc cẩn thận và đánh giá lại sau, giờ mừng giai đoạn này đã", bác sĩ Quyên nói.
Nói về bệnh lý sản giật, bác sĩ Quyên cho biết đây là bệnh nguy hiểm do thai gây ra, khi sản phụ co giật huyết áp lên cao, có thể dẫn đến vỡ mạch máu não, xuất huyết não, hôn mê dẫn đến tử vong.
Còn thai nhi cũng cực kỳ nguy hiểm vì tim thai của bé nhanh, dễ xảy ra các biến chứng nếu không được cấp cứu, mổ kịp thời.

Cuộc "chạy tiếp sức" đã kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viện - Ảnh: MINH ĐAN
Cuộc chạy đua với thời gian, băng rừng, vượt sạt lở
Vào 15h30 chiều cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về trường hợp sản phụ Đ.T.D., mang thai ở tuần thứ 38, nhập viện trong tình trạng sản giật nặng. Tình trạng bệnh diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.
Phương án duy nhất để cứu bệnh nhân là phải mổ gấp. Tuy nhiên, tuyến đường từ Sơn Tây về trung tâm tỉnh rất ngổn ngang, nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.
Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi nhớ lại: "Lúc đó phương án đưa bác sĩ từ bệnh viện lên mổ được tính đến. Nhưng chúng tôi đánh giá không khả thi, bởi Sơn Tây là miền núi, sạt lở khắp nơi.
Nếu lên mà không có thiết bị y tế để xét nghiệm, không có phòng ốc an toàn để mổ thì như không.
Phương án tối ưu là "chạy tiếp sức" đưa sản phụ băng rừng, vượt sạt lở ra khu vực xe cấp cứu có thể đến, sau đó chở thẳng đến bệnh viện".
Sau khi đánh giá thực tế, ngành y tế tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội, giao thông và chính quyền địa phương… tổ chức hành trình đặc biệt, vượt gần 100km đường núi hiểm trở để đưa bệnh nhân về Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.
Các lực lượng được chia làm nhiều chặng: ở đoạn đường có thể đi được, xe cứu thương di chuyển với tốc độ tối đa; đến vị trí sạt lở, bệnh nhân được chuyển cáng, khiêng qua khu vực bùn đất, dốc trơn hoặc rừng rậm…
Trên suốt hành trình, các nhân viên y tế túc trực theo dõi huyết áp, truyền dịch và hỗ trợ hô hấp cho sản phụ.
Đồng thời bố trí nhiều phương tiện ứng trực dọc tuyến. Mỗi khi gặp đoạn sạt, lại phải chuyển phương tiện hoặc khiêng cáng băng rừng. Mưa vẫn chưa dứt, đường trơn trượt nhưng ai cũng nỗ lực hết sức để sản phụ D. được cấp cứu kịp thời.
Sau nhiều giờ di chuyển liên tục, lực lượng cứu hộ đã đưa sản phụ đến xã Sơn Hạ, còn cách Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi 40km.
Đây không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là hành trình sinh tử giữa mưa lũ của hàng chục con người đang dốc toàn lực vì sự an toàn của hai mẹ con nơi vùng cao Sơn Tây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận