
Gạo ngập chìm trong lũ, thiệt hại hơn trăm triệu đồng - Ảnh: CHÂU SA
Hàng trăm hộ kinh doanh ở Huế đang gượng dậy giữa lớp bùn dày, giội rửa từng món hàng còn sót lại sau lũ. Thiệt hại có những hộ lên đến cả trăm triệu đồng.
Chiều 30-10, nước chưa rút khỏi phố Nguyễn Huệ (thành phố Huế). Ông Hồ Khánh Mỹ (69 tuổi, phường Thuận Hóa) ngồi lặng nhìn kho gạo ngập đầy bùn non. Hơn 30 năm kinh doanh gạo, ông chưa từng nghĩ có ngày phải chứng kiến cảnh mấy chục tấn gạo bị bủa vây trong biển nước.
"Sau trận lũ lịch sử năm 1999, tưởng đâu không bao giờ còn cảnh này. Ai ngờ năm nay nước lại lên nhanh đến vậy", ông Mỹ nói, mắt vẫn dõi theo vệt nước in cao hơn một mét trên tường.
Những bao gạo được kê lên kệ cao vẫn không thoát. "Đêm nước dâng, tôi chỉ biết đứng nhìn dòng nước tràn vào kho trong bất lực. Kê sao kịp với hàng chục tấn gạo. Cứ ngó theo từng centimet nước nhích dần, chỉ cầu cho nó đừng lên nữa", ông kể.
Khi lũ rút, ông thuê người phân loại. Khoảng 8 tấn gạo đã hư hỏng, ông cho các hộ nuôi cá, nuôi heo đến chở. Số khác vẫn chưa có người nhận, nằm ngổn ngang trong nước ngay trước cửa hàng. Tính sơ, thiệt hại đã hơn 100 triệu đồng.

Ông Hồ Khánh Mỹ thẫn thờ khi thiệt hại hơn trăm triệu đồng sau lũ - Ảnh: CHÂU SA

Gạo bị hư quá nhiều, ông Mỹ cho các hộ chăn nuôi nhưng vẫn chưa hết - Ảnh: CHÂU SA

Gạo lậm trong bùn - Ảnh: CHÂU SA
Không riêng ông Mỹ, hàng loạt hộ kinh doanh ở khu trung tâm Huế cũng lao đao sau lũ. Khi nước vừa rút, họ lại bắt đầu cuộc dọn dẹp trong tiếc nuối. Ai nấy nặng nề múc từng can nước lũ, giội rửa nền nhà, nhặt nhạnh hàng hóa còn sót lại, mong vớt vát được chút gì sau những ngày nước bủa vây.
Anh Huỳnh Ngọc Sáng, chủ tiệm điện tử trên đường Nguyễn Huệ, kể lại: "Nước lên nhanh và cao quá so với mức dự báo, tôi ở xa không kịp về kê dọn. Nước xô đổ kệ, làm hư hỏng rất nhiều hàng hóa. Trong kho vẫn còn nhiều thiết bị bị ngập sâu", anh nói.
Theo anh Sáng, thiệt hại hiện chưa thể thống kê hết, song sổ sách, giấy tờ và nhiều máy móc của tiệm đã hư hỏng hoàn toàn.
Ở phường Thủy Xuân, bà Nguyễn Thị Kim Loan (60 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại đêm nước lũ dâng ào ạt. "Mọi năm nước chỉ lên chừng 5 tấc, tôi vẫn kịp kê cao hàng hóa. Năm nay nước dâng quá nhanh, chỉ hơn một giờ đã tràn hết vào nhà, không trở tay kịp", bà nói.
Cửa hàng tạp hóa kiêm đại lý phân thuốc lâm nghiệp của bà Loan ngập sâu, nhiều bao hàng, thùng thuốc, hàng tiêu dùng bị ngâm nước hư hỏng hoàn toàn. Bà ước tính thiệt hại vài chục triệu đồng. Số tiền không nhỏ với hộ kinh doanh nhỏ lẻ như bà.
Sau lũ, chị em trong hội phụ nữ xúm lại, mỗi người một tay giúp bà dọn dẹp, phân loại hàng hóa vùi trong bùn.

Các hộ kinh doanh gượng dậy sau lũ, chắt chiu những gì còn sót lại - Ảnh: CHÂU SA

Giội rửa bùn non bằng nước lũ - Ảnh: CHÂU SA

Cửa hàng điện tử của anh Huỳnh Ngọc Sáng thiệt hại rất nặng trong lũ - Ảnh: CHÂU SA

"Rửa sạch bùn rồi tính tiếp", người đàn ông này nói - Ảnh: CHÂU SA

Tuyến phố Nguyễn Huệ vốn sôi động, nay vẫn ngập trong lũ chiều 30-10 - Ảnh: CHÂU SA

Đa số hàng quán vẫn cửa đóng then cài sau lũ - Ảnh: CHÂU SA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận