Từ cuối tháng 8, hàng loạt quán cà phê tại TP.HCM đã bắt đầu trang hoàng không gian bằng những chiếc lồng đèn giấy kiếng, ngập tràn đèn ông sao, đầu lân, mâm cỗ Trung thu truyền thống... tạo thành điểm đến “check-in” không thể bỏ lỡ với nhiều bạn trẻ.

Nhiều bạn trẻ dễ dàng hóa thân thành “nàng thơ mùa trăng” tại không gian trang trí hoành tráng của quán cà phê - Ảnh: BÉ HIẾU
Nhiều quán cà phê lựa chọn tái hiện không gian qua những chiếc đèn lồng giấy kiếng truyền thống, nhiều góc chụp được chăm chút tỉ mỉ, rực sắc đỏ thắm từ mặt nạ giấy, đầu lân...
Bên cạnh đó, một số quán chọn phong cách trang trí kết hợp không gian truyền thống, sử dụng đèn lồng, mặt trăng giả, thỏ ngọc... để tạo ra không gian pha một chút hiện đại, gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người.
Nguyễn Ngọc Sơn Minh (19 tuổi, phường Phú Định, TP.HCM) cho biết: "Mình biết đến địa điểm này qua video giới thiệu trên mạng xã hội, thấy nhiều người review không gian Trung thu được đầu tư rất đẹp, có nhiều góc chụp hình ấn tượng. Vì vậy mình đã lên kế hoạch thuê áo dài và phụ kiện để chụp ảnh đón Trung thu".

Trang phục và phụ kiện được Sơn Minh lựa chọn kỹ lưỡng để hài hòa với không gian của quán - Ảnh: BÉ HIẾU
Còn Nguyễn Huỳnh Như Ý (quản lý quán cà phê Hỉn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cho biết đầu tháng 9 quán đã chuẩn bị thi công ý tưởng phác thảo không gian trang trí quán cà phê để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh mùa trăng tròn của khách hàng.
Ngoài ra, tại quán còn có dịch vụ thuê đồ từ áo dài nam, nữ, áo tứ thân, áo tấc truyền thống đến những bộ váy hiện đại. Đi kèm là các phụ kiện mấn, quạt, guốc, cài tóc... với giá phải chăng để khách hàng thoải mái lựa chọn cho việc chụp ảnh.

Đèn lồng giấy kiếng được nhiều quán cà phê lựa chọn cho phong cách trang trí không gian đậm chất Tết Trung thu - Ảnh: BÉ HIẾU

Ngọc Hân (30 tuổi, phường Thới An, TP.HCM) chia sẻ: "Mình rất thích những quán cà phê được đầu tư trang trí đẹp mắt, có nhiều góc chụp hình ấn tượng. Chỉ cần một lần ghé là có thể 'săn' được cả loạt ảnh lung linh cho dịp Trung thu" - Ảnh: BÉ HIẾU

Mỹ Huyền, 27 tuổi, đi hơn 100 cây số từ tỉnh Bình Phước cũ tới TP.HCM để có được những bộ ảnh Trung thu ưng ý - Ảnh: BÉ HIẾU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận