
Em Trần Bảo Long, 13 tuổi, hát ca khúc "Bay cao tiếng hát ước mơ" trong lễ khai giảng - Ảnh: BÉ HIẾU
Buổi lễ khai giảng chính thức diễn ra vào 18h, mở đầu là tiết mục võ thuật trên nền nhạc "Hào khí Việt Nam", đây là nỗ lực của các em nhỏ sau nhiều ngày tập luyện. Không sân khấu hoành tráng, các em vẫn hết mình với các tiết mục võ thuật, ca hát gửi đến thầy cô, cha mẹ trong buổi lễ khai giảng.
“Đã nhiều năm rồi, buổi lễ khai giảng hầu như không có tiếng trống trường, chỉ có những tấm lòng chân thành của các em nhỏ gửi đến thầy cô, tình nguyện viên, cha mẹ đã hỗ trợ các em trong hành trình tìm đến ước mơ con chữ” - thầy Huỳnh Ngọc Định, chủ nhiệm CLB Lửa Việt, chia sẻ.
Năm nay là năm thứ 12 CLB đồng hành cùng các em tìm con chữ, cũng là năm có 13 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Mặc dù độ tuổi của các em khác nhau nhưng tất cả đều nhận được sự yêu thương từ thầy Định và các thầy cô tình nguyện.
13 em là 13 hoàn cảnh, 13 số phận: em thì gia đình không trọn vẹn, em ngại khi bị chê lớn tuổi, em mưu sinh bán vé số… nhưng tất cả chung ước mơ được đến trường.
“Hành trình của mỗi em không giống nhau, các em hầu như trưởng thành muộn so với tuổi. Tôi chỉ mong các em cảm thấy được an toàn và thoải mái khi ở trong ngôi nhà Lửa Việt" - thầy Định xúc động.

Thầy Định nói vui nhưng khán phòng nghẹn ngào: "Hôm nay chỉ có 11 gương mặt lên nhận giấy khen, 2 em còn lại đang bận mưu sinh" - Ảnh: BÉ HIẾU
Trong khoảnh khắc tri ân, em Ngọc Hân (12 tuổi) nghẹn ngào trao bó hoa đến mẹ: “Mẹ đã nuôi em vất vả, em chỉ mong sau này lớn nhanh để đi làm kiếm tiền phụ mẹ”.
Hành trình đến trường của các em vẫn còn đó những gập ghềnh. Nhưng ở lớp học nhỏ này, các em được yêu thương, được học chữ, học kỹ năng sống và học cách yêu thương nhau.

Ngọc Hân xúc động khi trao bó hoa tri ân đến mẹ - Ảnh: BÉ HIẾU
Phiên chợ 0 đồng đặc biệt
Trước lễ khai giảng, từ 16h, khu vực trước lớp học trở nên nhộn nhịp với một phiên chợ nhỏ, nơi các em được tự do chọn lựa từ dụng cụ học tập đến những món ăn vặt yêu thích. Có em ôm ly trà sữa cười tít mắt, có em lon ton chạy đến gian hàng bánh tráng trộn, bò viên chiên, snack...
Mỗi em được phát 10 phiếu mua hàng, mà "giá" là một nụ cười. Một sự sắp đặt yêu thương từ thầy cô và những tấm lòng thiện nguyện.
Mỗi gian hàng là sự góp sức của các nhà hảo tâm, cô chú, anh chị đồng hành cùng lớp học suốt nhiều năm qua. "Phiên chợ tựu trường 0 đồng là món quà tri ân các em sau một năm nỗ lực học tập, cũng là sự động viên tinh thần trước một hành trình mới" - thầy Định nói.

Sơn Phi (trái) và Thạch Luyện háo hức chờ gian hàng mở cửa - Ảnh: BÉ HIẾU

Mỗi em được nhận một phần quà từ gian hàng dụng cụ học tập - Ảnh: BÉ HIẾU

Gian hàng cá viên chiên lúc nào cũng đông đúc - Ảnh: BÉ HIẾU

Chị Liên (46 tuổi, thành viên Hội thiện nguyện Hoa Từ Tâm) cho biết hội mang đến những phần cơm chiên nóng hổi, snack và nước ngọt cho các em - Ảnh: BÉ HIẾU

Các em nhỏ bắt đầu bữa tiệc của mình - Ảnh: BÉ HIẾU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận