
Bệnh nhi vui vẻ vì có một "ngày khai giảng" khác biệt - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lớp vẽ do phòng công tác xã hội duy trì gần một năm qua đã trở lại với chủ đề "Vui đến trường".
Những bức tranh về mái trường, thầy cô, bạn bè,… được các em tỉ mẩn tô màu, như cách để vơi đi nỗi nhớ lớp học và tìm niềm vui trong không khí tựu trường. Dịp này các em còn được nhận quà là tập, bút chì màu, bánh kẹo, sữa,… là những món quà nhỏ nhưng đầy yêu thương.
"Được tô màu về thầy cô, bạn bè, em thấy đỡ nhớ lớp hơn và cũng có niềm vui trong ngày khai giảng", bé N.L.M.K. (9 tuổi, ngụ TP.HCM) hồn nhiên chia sẻ.
Theo bà Hoàng Thị Bích Hạnh - phó phòng công tác xã hội - lớp vẽ không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn, mà còn tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ vượt qua bệnh tật. "Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ được duy trì, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân, để tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa cho bệnh nhi trong năm", bà Hạnh nói.
Anh N.C.M. - phụ huynh bé K. - xúc động: "Đúng ngày khai giảng, con không thể đến trường, nhưng không khí ở đây đã phần nào bù đắp, giúp con có niềm vui và cảm giác mình vẫn được hòa vào ngày tựu trường. Gia đình rất biết ơn các y, bác sĩ và nhà hảo tâm".
Một "ngày khai giảng" khác biệt, giản dị nhưng ấm áp, đã mang sắc màu yêu thương và niềm hy vọng đến với những bệnh nhi nơi bệnh viện.
Một số hình ảnh trong ngày khai giảng khác biệt nhưng ấm áp:

Các bệnh nhi vui vẻ khi được ngồi cùng nhau tô màu - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bệnh nhi còn được tặng quà - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiều gia đình mong bé được xuất viện để đưa bé đến trường - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận