02/03/2018 13:30 GMT+7

Bạn đọc Tuổi Trẻ 'thưởng nóng' 3 em nhỏ trả lại ví 40 triệu

CHÍ HẠNH - K.TÂM
CHÍ HẠNH - K.TÂM

TTO - Trần Văn Mới cho biết lúc nhặt được ví, các em không suy nghĩ gì ngoài việc nhanh chóng mang đến công an 'để các chú tìm trả lại cho người bị mất'.

Bạn đọc Tuổi Trẻ thưởng nóng 3 em nhỏ trả lại ví 40 triệu - Ảnh 1.

Gia đình em Trần Văn Mới thuộc diện cận nghèo, nằm biệt lập giữa ruộng - Ảnh: K.TÂM

Sáng 2-3, nhà báo Hoàng Trí Dũng - trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam bộ  -cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và gửi số tiền 40 triệu đồng do bạn đọc gửi thưởng nóng cho các em Đỗ Văn Bằng (HS lớp 10A8 Trường THPT Trần Văn Bảy), Trần Thanh Mới (16 tuổi) và Lê Nhĩ Khang (14 tuổi) cùng ngụ ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Số tiền trên do Công ty TNHH Duy Lợi (TP.HCM) gửi tặng.

Theo bí thư chi bộ ấp Thạnh Điền Nguyễn Quốc Khanh, gia đình các em Bằng, Mới và Khang đều thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương, có cha mẹ là những người làm thuê kiếm sống. Trong đó, gia đình em Mới là hộ khá khó khăn, nhà còn đơn sơ nằm biệt lập giữa một cánh đồng.

Trước đó vào mùng 4 Tết, trong lúc đi chơi ngang qua khu vực bến xe buýt gần Trường THPT Trần Văn Bảy, ba em Bằng, Mới và Khang phát hiện chiếc ví người khác đánh rơi nằm trên đường.

Sau khi mở ra xem, các em thấy bên trong có số tiền 40.670.000 đồng nên nhanh chóng mang đến trụ sở Công an huyện Thạnh Trị nộp. Người đánh rơi chiếc ví sau đó đã được trao trả lại toàn bộ số tiền này.

Trước hành động đẹp và tinh thần trung thực của ba em nhỏ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi. Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Sóc Trăng sau đó cũng tiến hành trao tặng bằng khen cho các em.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, em Trần Văn Mới cho biết lúc nhặt được ví mở ra thấy tiền các em không suy nghĩ gì ngoài việc nhanh chóng mang đến cơ quan công an để nộp. "Chúng em mong các chú công an tìm trả lại cho người bị mất chứ không nghĩ gì khác", Mới cho biết thêm.

Xúc động trước món quà của Công ty TNHH Duy Lợi, anh Trần Thanh Liêm - cha của em Mới, nói gia đình rất tự hào trước hành động của con mình. Anh Liêm cho biết sẽ dùng số tiền bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ để sửa sang lại căn nhà, một phần sẽ để dành cho con anh đi học nghề.

Còn theo bà Đỗ Thị Phấn - cô ruột của em Đỗ Văn Bằng, bà sẽ dùng số tiền thưởng này để lo cho cháu ăn học. "Còn một ít tôi mua heo về nuôi để dành làm quỹ học phí cho cháu", bà Phấn nói. 

CHÍ HẠNH - K.TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên