22/05/2026 09:04 GMT+7

Bãi rác 'lụi' ven nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Bãi "lụi" nhưng có người thu tiền những xe chở rác tới đổ ở đây. Đủ loại rác, xà bần từ nhiều nơi được tuồn đến bãi tiếp nhận "lụi" ngay sau trường học và đường mòn vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM).

bình hưng hòa - Ảnh 1.

Ông Kiệt lái xe ba gác đổ rác xuống hố rác ở gần đường Bình Long và đường số 11, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

PV Tuổi Trẻ đã nhiều ngày ghi nhận hình ảnh ở nơi tập kết rác "lụi" là khu đất trống ngay phía sau Trường THCS Trần Quốc Toản và ven con đường mòn dẫn vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Nơi đây thường ngổn ngang đủ loại rác sinh hoạt cùng rác xây dựng (xà bần) do nhiều xe ba gác chở đến đổ. Ông Kha là người thường xuyên dẫn các xe ba gác chở rác và xà bần đến chỗ đổ "lụi", đồng thời trực tiếp thu tiền các xe này.

Nhộn nhịp bãi tập kết rác "lụi"

Sau khi thu gom rác ở nhiều nơi, những xe ba gác rẽ từ đường Kênh Nước Đen vào hẻm (khu vực Trường THCS Trần Quốc Toản) hoặc một số đường trong khu dân cư và đường mòn trong nghĩa trang để đến nơi tập kết rác theo hướng dẫn của ông Kha.

Sáng 22-4, ông Dần lái xe ba gác đến trước một căn nhà trên đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa) để gom rác. Ông chất các thanh nhựa, vỏ bao, bịch ni lông... lên gần đầy thùng xe và chở số rác trên ra khu vực phía sau trường học. 

Lúc này ông Kha chạy xe máy dẫn ông Dần đến đường mòn vào nghĩa trang. Với sự hướng dẫn của ông Kha, ông Dần lùi xe trút toàn bộ rác xuống ven đường, bụi bay mù mịt.

Liền sau đó, ông Trung cũng lái xe ba gác phủ bạt chở đầy ắp rác (như bịch ni lông, thùng nhựa, gối cũ...) vào đường mòn trên. Ông Trung cũng cho lùi xe đổ toàn bộ số rác xuống đất sau khi ông Kha chỉ chỗ. Ông Trung cho biết có nhận chở rác các loại đi đổ, giá 500.000 đồng/ mỗi chuyến xe ba gác. 

Tuy vậy, ông nói cần xem loại rác cần đổ là rác gì và phía bên bãi có tiếp nhận không. "500.000 một xe. Chở vô đây người ta lấy hết một mớ tiền nữa. Có người quản lý ở đây, mất tiền bãi chứ đâu phải khơi khơi chở vô được!", ông Trung nói.

Không chỉ hai bên đường mòn lối vào khu vực đất nghĩa trang, ông Kha cũng thường dẫn xe ba gác vào đổ rác tại bãi đất trống gần phía sau trường học. Lối vào bãi trên thường có cây gác chắn ngang, ít khi có người hoặc xe ra vào. 

Sáng 23-4, ông Hải lái xe ba gác chở rác vừa trờ đến, ông Kha mở dây dỡ cây gác chắn dẫn vào trong. Sau vài phút, ông Hải trút hết số rác trên xe, lấy tiền trong túi đưa cho ông Kha.

bình hưng hòa - Ảnh 2.

Ông Kha (trái) dẫn ông Dần chạy xe ba gác đổ rác tại ven đường mòn vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM - Ảnh cắt từ clip

Thu 200.000 - 300.000 đồng/chuyến xe đổ rác bậy

Những người chạy xe ba gác đổ rác tại khu vực trên thường tỏ ra kín kẽ khi được hỏi về điểm đổ rác chỗ ông Kha. "Đổ rác đợt này mắc lắm, 500 (ngàn - PV) một xe, xà bần thì 200", một người từng lái ba gác đổ rác chỗ ông Kha nói.

Những xe ba gác chở rác, xà bần thường chạy về hẻm đường Kênh Nước Đen vào thời điểm các học sinh của Trường THCS Trần Quốc Toản đã vào lớp học. Bên cạnh một số xe ba gác phủ bạt kín đáo, một số xe vẫn chất lộ ra nhiều rác và xà bần chạy vào nơi ông Kha hướng dẫn đổ.

Ngày 4-5, ông Khánh lái xe ba gác chở rác vào bãi đổ, từ khi vào đổ rác, trả tiền cho ông Kha đến khi rời đi chỉ khoảng ba phút. Ông Khánh cho biết ông có nhận đem rác đi đổ, khi thấy loại rác cụ thể ông sẽ báo giá, trong đó mức giá thường ông đi đổ là 500.000 đồng/chuyến.

Tùy loại rác mang đến đổ, ông Kha thu tiền với mức giá khác nhau. Với xe ba gác chở rác gồm bao, bọc lộn xộn... ông này báo giá 200.000 đồng/chuyến, xe chở nệm giá 300.000 đồng/chuyến. Khung giờ tiếp nhận xe mang rác đến đổ từ khoảng 8h30 đến chiều, nhằm né thời gian học sinh đến trường, riêng đối với rác nệm mút ông chỉ nhận sau 18h.

Ông Kha dặn khi chở rác đến cần phải đậy kín bởi khu phố có gắn camera và khu vực trường học nên phải để cho gọn. "Thông thường từ hơn 8h, 9h tới chiều, chừng nào chở cứ điện để bên đây người ta tiếp nhận. Nhiều khi cũng có những anh em đi tuần tra, phải điện thoại hẹn giờ nào vô được thì vô", ông nói.

Chi tiền đổ rác xuống hố

Ngoài khu vực tập kết rác "lụi" mà ông Kha dẫn xe ba gác vào đổ bậy, ven một số đường đất đá trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũng có nhiều rác và xà bần chất đống, đổ ngổn ngang. Sáng 22-4 tại đường số 11, một chiếc xe ba gác chở đầy xà bần đã dừng lại ven đường. 

Trong tích tắc, toàn bộ lượng xà bần trút xuống, chiếc xe lập tức quay đầu rời đi. Cũng tại ven đường này vào chiều 8-5, một tấm nệm lớn bị đốt cháy, lửa bùng lên kèm cột khói đen tỏa ra mùi khét nồng nặc.

Một hố "khủng" rộng hàng trăm m2 (gần đường Bình Long và đường số 11, phường Bình Hưng Hòa) luôn trong tình trạng ngập ngụa rác và bốc mùi hôi. Ngoài một số người lén lút mang rác đến quăng vứt bừa bãi, khu vực hố trên còn có tình trạng người đổ rác đưa tiền cho một người đàn ông thường có mặt tại đây.

Hơn 10h ngày 9-5, ông Kiệt lái xe ba gác chở đầy ắp rác (mút xốp, thùng xốp, bao, bạt cũ...) vào đường số 11 rồi rẽ vào hố trên. Ông Kiệt lùi xe gần sát miệng hố, một người đàn ông cởi trần đứng cạnh kéo đẩy rác trên xe xuống. 

Trút hết rác xuống hố, ông Kiệt lấy tiền trong ví đưa cho người đàn ông rồi mau chóng lái xe rời đi. "Thấy đổ chuyến nãy không, mất 300.000 rồi đó. Ai cho đổ không! Nhiều khi vui người ta cho đổ, buồn người ta không cho đổ", ông nói.

Ông Kiệt nói thêm: khi đổ rác, dù có đưa tiền nhưng cũng phải lén lút và hồi hộp lắm. Đổ xong ông chạy liền chứ không dám ở lại lâu. "Người lạ vô họ không cho đổ đâu, quen đổ thì phải trả tiền cho họ. Có động người ta điện thoại báo tin", ông nói.

Cũng tại hố trên, trưa 21-4 ông Nhân đạp xe ba bánh chở nệm cũ, bao cũ, bịch ni lông... đến, lần lượt quăng rác xuống hố. Người đàn ông cởi trần cũng đứng bên cạnh chỉ chỗ cho ông Nhân đổ rác. 

Ông Nhân lấy tiền đưa cho người đàn ông trên rồi rời đi. Theo báo giá của ông Nhân, ông nhận mang rác đi đổ giá 300.000 đồng/chuyến, ông nói giá này là "lấy công làm lời" bởi trong đó đã gồm phần tiền trả cho chỗ nhận rác.

Khi có người "lạ" hỏi về giá mỗi chuyến xe ba gác mang rác đến đổ và liệu có thể mang rác ra đổ rác tại hố trên hay không, người đàn ông cởi trần trở nên kiệm lời và nói rằng không thể đổ rác tại hố trên vì rất phiền phức, có thể bị phạt. Rồi ông chỉ tay về phía nghĩa trang: "Đi lên trên này nè, trên này chút xíu...", ông nói và chỉ tay về phía nghĩa trang.

Đổ nhanh vọt lẹ

Khi có người thắc mắc xe ba gác chở rác đến đổ có bị cơ quan chức năng kiểm tra không, ông Kha bảo: "Trong đây đổ cái vọt về thôi. Cứ vô đổ bình thường, người ta sao mình vậy thôi".

Bãi rác 'lụi' ven nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Ảnh 3.

Ông Hải (phải) đưa tiền cho ông Kha sau khi lái xe ba gác đổ rác tại khu đất trống gần khu vực phía sau Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Hưng Hòa - Ảnh cắt từ clip

Ông này cũng cho biết thêm do có nhiều người liên hệ đổ rác nên ông hạn chế số lượng xe. "Xe nào tính xe đó, đơn vị em có đổ thì anh nhận hai xe chứ không nhận được nhiều, tại vì những anh em người ta đông quá, người ta cũng hỏi mình", ông Kha nói.

Ngoài chỉ dẫn nơi đổ rác và thu tiền xe chở rác đến, ông Kha thường có mặt sắp xếp, phân loại rác tại bãi, căng dây dọc ven đường mòn - khu vực ông thường hướng dẫn xe đến đổ rác. Cũng chính ông Kha trực tiếp đốt rác sau tập kết ven đường mòn trên.

Bãi rác 'lụi' ven nghĩa trang Bình Hưng Hòa - Ảnh 4.Phường Bình Hưng Hòa: Công ty sẽ xử nghiêm nhân viên dọn rác xả rác xuống kênh 'vì mệt mỏi'

Tối 21-5, UBND phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đã thông tin về trường hợp nhân viên dọn rác... xả rác xuống kênh mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất