26/01/2020 16:11 GMT+7

Bác sĩ đầu tiên chết vì virus corona thực chất là do đau tim?

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tờ Nhân Dân Nhật Báo (People’s Daily) lên tiếng cải chính thông tin rằng bác sĩ Liang Wudong tại Bệnh viện Hubei Xinhua đã chết vì đau tim chứ không phải do virus corona như truyền thông đưa tin trước đó.

Bác sĩ đầu tiên chết vì virus corona thực chất là do đau tim? - Ảnh 1.

Bác sĩ Liang Wudong - Ảnh: Nhân Dân Nhật Báo

Ngày 25-1, Đài truyền hình Trung Quốc CGTN xác nhận bác sĩ Liang Wudong, người làm việc ở tuyến đầu ứng phó dịch viêm phổi cấp qua đời vì virus corona. Truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin này, khiến bác sĩ Liang Wudong thành bác sĩ đầu tiên mất vì căn bệnh chết người đang lây lan nhanh thời gian qua.

Tuy nhiên, sáng 26-1, trên mạng xã hội Twitter, Nhân Dân Nhật Báo dẫn nguồn tin từ bệnh viện Hubei Xinhua cải chính thông tin nói trên.

Theo đó, bác sĩ Liang Wudong năm nay 62 tuổi, đã nghỉ hưu từ tháng 3-2019 và qua đời tại Vũ Hán do đau tim chứ không phải do virus corona.

Trong một diễn liên quan, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thừa nhận khả năng số ca nhiễm và tử vong do virus corona sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, vì khác với SARS, bệnh do virus corona có thể ủ bệnh trong khoảng 1 - 14 ngày.

Hiện số người chết vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đã lên tới con số 56, số người bị nhiễm là gần 2.000 người.

Trung Quốc và nhiều quốc gia đang thi hành các biện pháp phòng ngừa dịch lây lan và văcxin ngừa virus corona kỳ vọng sẽ ra mắt trong vài tháng tới.

Những gì diễn ra bên trong bệnh viện tại Vũ Hán? Những gì diễn ra bên trong bệnh viện tại Vũ Hán?

TTO - Các y bác sĩ trong trang phục kín mít từ đầu đến chân bên trong bệnh viện tại Vũ Hán cùng với hàng ngàn bác sĩ từ khắp nơi trên Trung Quốc đang đổ về, gắng sức cứu chữa bệnh nhân viêm phổi do virus corona gây ra.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên