28/01/2026 20:52 GMT+7

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Gia Lai xin thôi việc sau nhiều lần được cử đi học: Tỉnh tiếp tục cho đi học

Liên quan vụ "Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai được cử đi học để phục vụ tỉnh, học xong xin thôi việc ngay", lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết quan điểm của tỉnh là sẽ tiếp tục cho bác sĩ này đi học nước ngoài.

bác sĩ - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, nơi bác sĩ Nguyễn Xuân Trường đang công tác - Ảnh: TẤN LỰC

Bác sĩ nêu trên là Nguyễn Xuân Trường (34 tuổi), là bác sĩ nhãn khoa khoa đục thủy tinh thể - Glôcôm, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai. Ông Trường là con trai ông Nguyễn Thanh Triết, Giám đốc bệnh viện này.

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã có tờ trình về việc cử ông Trường đi học chuyên sâu tại Đài Loan, dù trước đó UBND tỉnh đã có công văn tạm thời chưa cử ông Trường đi học.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, qua tìm hiểu nhận thấy ngành nhãn khoa ông Trường đang theo học là ngành khó đào tạo, đặc thù, cần thiết tạo điều kiện cho đi học để về phục vụ người dân. Ngoài ra, ông Trường đi du học bằng kinh phí tự túc.

Về việc ông Trường tự ý xuất cảnh đi học khi chưa có quyết định cử đi học của cấp thẩm quyền, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho hay đang trao đổi lại để có hướng xử lý, nhắc nhở đối với ông Trường. 

Lãnh đạo tỉnh cho rằng việc ông Trường tự ý đi học là do đã xin được học bổng, nếu không đi sẽ mất. Còn việc chậm trễ trong hồ sơ thủ tục cũng có một phần nguyên nhân do công tác tham mưu của cơ quan chức năng. 

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, quan điểm của tỉnh là ủng hộ, tạo điều kiện cho cán bộ có năng lực được đi học để nâng cao trình độ, trở về phục vụ nhân dân.

Liên tục được cử đi học nước ngoài

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, năm 2009, ông Trường được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cử đi học đại học tại Trường đại học Y Dược TP.HCM diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng. Trong thời gian đào tạo, ông Trường được tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí với cam kết sẽ công tác tại tỉnh ít nhất 7 năm.

Cuối năm 2015, ông Trường tốt nghiệp đại học và năm 2016 được tuyển dụng đặc cách viên chức vào Bệnh viện Mắt, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp bác sĩ hạng III. Năm 2017, ông Trường được UBND tỉnh cử đi học thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa tại Vương quốc Anh, tháng 11-2019 tốt nghiệp thạc sĩ.

Đến năm 2021, ông Trường tiếp tục được tỉnh cử đi học tiến sĩ chuyên ngành nhãn khoa tại Trường đại học Trung Hoa Hong Kong với cam kết công tác tại tỉnh ít nhất 2 lần thời gian đào tạo, tháng 10-2024 thì tốt nghiệp tiến sĩ.

Đến năm 2024, ông Trường lại được cử đi đào tạo sau tiến sĩ tại Trường đại học Trung Hoa Hong Kong (6 tháng), có cam kết công tác gấp 2 lần thời gian đào tạo.

Đến tháng 9-2025, Sở Y tế tiếp tục có tờ trình về việc cử ông Trường đi học chuyên sâu về "dịch kính - võng mạc" thời gian 1 năm tại Bệnh viện Trường Canh - Linkou, Đài Loan.

Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng nhận thấy từ lúc được tuyển dụng, bổ nhiệm tháng 7-2016 tới nay là 9 năm 2 tháng nhưng thời gian thực tế ông Trường làm việc tại Bệnh viện Mắt chỉ 3 năm 6 tháng. Thời gian còn lại 5 năm 8 tháng là tham gia các khóa đào tạo, chưa thực hiện hết thời gian làm việc theo các cam kết đã ký.

Do đó UBND tỉnh Gia Lai quyết định tạm thời chưa cử ông Trường đi đào tạo chuyên sâu tại Đài Loan. Sau đó ông Trường có đơn xin nghỉ việc với lý do chăm lo gia đình, nhưng thực chất là tự ý xuất cảnh đi học nước ngoài.

Vụ bác sĩ Bệnh viện Mắt Gia Lai xin thôi việc sau nhiều lần được cử đi học: Tỉnh tiếp tục cho đi học - Ảnh 3.Bộ GD-ĐT: Đa số học sinh đoạt giải Olympic đi du học rồi ở lại nước ngoài

Từ năm 2016 đến 2024, Việt Nam có 220 học sinh đoạt huy chương Olympic khu vực và quốc tế, trong đó có đến 146 học sinh (chiếm 66%) học sinh đoạt giải đi du học và đa số ở lại nước ngoài làm việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất