14/04/2021 06:24 GMT+7

Bà trùm mại dâm huyền thoại của Pháp lên phim

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Má mì Claude được gọi là má mì "huyền thoại’ ở Pháp. Từ một doanh nhân ăn nên làm ra trên thân xác phụ nữ, bà đã vào tù ra khám rồi chết lặng lẽ trong cảnh bần hàn.

Bà trùm mại dâm huyền thoại của Pháp lên phim - Ảnh 1.

Má mì Claude cùng luật sư rời phiên tòa xét xử ngày 16-9-1992 tại Paris - Ảnh: AFP

"Chắc chắn rất ít má mì qua đời lại có cáo phó khắp thế giới, nhưng má mì Claude không phải như những má mì khác. Khi bà qua đời năm 2015 ở tuổi 92, mọi tờ báo - từ Le Monde đến Washington Post - tràn ngập lời từ biệt dành cho người phụ nữ đã làm chủ nhà chứa với bàn tay sắt thời nước Pháp hậu chiến và vươn lên đến đẳng cấp huyền thoại".

Bình luận nêu trên đã được đăng trên nhật báo Süddeutsche Zeitung (Đức) hôm 10-4 nhân sự kiện dịch vụ xem video trực tuyến Netflix (Mỹ) khởi chiếu bộ phim Madame Claude (Má mì Claude) của nữ đạo diễn Pháp Sylvie Verheyde vào đầu tháng 4-2021. Phim không thể chiếu rạp vì đại dịch COVID-19.

Má mì làm… gián điệp

Má mì Claude (tên thật là Fernande Grudet) chào đời ngày 6-7-1923 từ tỉnh lẻ Maine-et-Loire, làm bà mẹ đơn thân rồi lên Paris kiếm sống.

Suốt thời gian dài bà xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân mạnh mẽ làm chủ cơ sở kinh doanh toàn gái cao cấp.

Từ giữa năm 1957 đến đầu những năm 1970, bà đã tạo dựng một "đế chế nhỏ" hoạt động bí mật trong căn hộ ở số 18 đường Marignan gần đại lộ Champs-Elysées.

Bà môi giới cho các cô gái chân dài quen với khách sộp, từ các sếp đại gia, ngôi sao màn bạc cho đến các quan chức cấp cao.

Bà khoe khoang trong số "bạn bè" có nhiều nhân vật tai to mặt lớn như quốc vương Iran, nhà lãnh đạo Gaddafi và thậm chí cả John F. Kennedy.

Công việc làm ăn phát đạt nhờ một số quan chức tạo ô dù che chở. Theo kênh truyền hình BFMTV, má mì Claude hoạt động ngầm cho cơ quan tình báo Pháp với bí danh "Violette".

Bà tìm cách thu thập thông tin nhạy cảm trong những lần mời mọc quan chức nước ngoài đến cơ sở ăn chơi.

Trong phim tài liệu "Má mì Claude, tình dục, dối trá và bí mật quốc gia" phát trên kênh France 2 vào tháng 10-2011, nguyên thanh tra đội trấn áp mại dâm Claude Paul khẳng định: "Thông tin ghi lại từ các quý ông đã được chuyển đến bộ trưởng Bộ Nội vụ thông qua tỉnh trưởng".

Nhận bản án tù rồi bỏ trốn sang Mỹ

Thời gian núp bóng làm ăn kéo dài không bao lâu. Tháng 5-1972, nhân viên hải quan khám xét căn hộ của má mì Claude ở Paris và mang đi nhiều cuốn sổ ghi địa chỉ và sổ hẹn quý giá.

Không dưới 515 cuộc gặp gỡ, 255 đêm và khoảng 60 chuyến du lịch có gái gú đã được ghi lại đầy đủ trong đó.

Bà Martine Monteil - nguyên chỉ huy cảnh sát tư pháp Paris trả lời trên trang web Les Jours các cô "nhảy dù" mỗi lần từ 5.000-7.000 franc (từ 760-1.100 euro hiện nay) và má mì Claude được hưởng từ 25%-30%.

Cơ quan điều tra tính toán má mì Claude đã trốn thuế 11 triệu franc (1,7 triệu euro).

Với lối sống xa hoa, bà nào đủ tiền thanh toán nên đã bị kết án 10 tháng tù treo vào tháng 10-1976 cùng khoản tiền phạt.

Một năm sau, bà trốn sang California (Mỹ). Đến năm 1985, bà lén lút về Pháp trú ẩn tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Lot nhưng cuối năm đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đêm giao thừa và bốn tháng đầu năm 1986, bà bị giam trong tù nhưng lại được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt.

Muốn ăn trưa với cá hồi, bà chỉ cần gọi, nhà tù sẽ cho người đến cửa hàng mua mang về.

Ngựa quen đường cũ, cuối cùng trắng tay

Má mì Claude biến mất một thời gian rồi xuất hiện trở lại vào đầu những năm 1990. Bà thuê hàng chục cô gái làm việc ở trung tâm thủ đô Paris.

Tháng 3-1992, bà lại bị bắt và bị tống giam nhưng vẫn khăng khăng cho rằng mình không kinh doanh mại dâm mà chỉ hành nghề bán "ước mơ".

Má mì Claude 69 tuổi bị tạm giam trong trại giam Fleury-Mérogis, một trong những nhà tù tệ nhất nước Pháp.

Tháng 9-1992, lần đầu tiên bà ra tòa với tội môi giới mại dâm có tình tiết tăng nặng để nghe các cô gái từng hành nghề mua bán dâm khai họ bị bà o ép như thế nào.

Cuối cùng má mì Claude bị kết án ba năm tù, trong đó có 30 tháng tù treo và phải nộp phạt 1 triệu franc. Do bà đã chấp hành tốt án tạm giam nên được trả tự do sớm.

Bà rời khỏi tòa án với hàng chục phóng viên bám theo, mặt cúi xuống, tay nắm chặt áo luật sư Francis Szpiner.

Bà bộc bạch với báo chí: "Tôi gần như không còn gì cả. Tôi chỉ còn đủ tiền mua bánh mì, sữa và đi tàu điện ngầm".

Một thời oanh liệt đã qua! Ngày 19-12-2015, má mì Claude trút hơi thở cuối cùng ở Nice, hưởng thọ 92 tuổi.

Chuyện đời như địa ngục trần gian của gái mại dâm "hết đát" Chuyện đời như địa ngục trần gian của gái mại dâm 'hết đát'

TTO - Bị hàng xóm cưỡng hiếp rồi bị cha mình bán cho nhà chứa, cuộc đời tưởng như không thể tệ hơn nữa của Rekha, 47 tuổi, gái mại dâm ở phố đèn đỏ New Delhi hóa ra kéo dài hơn cô nghĩ.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên