18/06/2024 14:30 GMT+7

'Ba không hiểu chuyện vì ba qua tuổi con nít lâu rồi'

Hẳn ai cũng quen thuộc với câu nói 'Con chưa hiểu chuyện bởi con vẫn là con nít', nhưng thực sự thì có phải vậy không?

Ba cuốn truyện tranh của Mira Lobe - NXB Kim Đồng - Ảnh: T.ĐIỂU

Ba cuốn truyện tranh của Mira Lobe - NXB Kim Đồng - Ảnh: T.ĐIỂU

Nữ nhà văn Áo Mira Lobe trong cuốn truyện tranh Thành phố quanh vòng quanh lại đưa đến cho chúng ta một mệnh đề ngược lại với quan điểm "con nít không biết gì", và dường như theo Mira Lobe, chính người lớn mới không hiểu chuyện vì người lớn đã qua tuổi con nít lâu rồi.

Ai cũng xứng đáng có một chỗ trên con thuyền cứu nạn

Ba cuốn sách tranh Lại đây nào! Mèo bảo, Tôi là tôi bé nhỏ, Thành phố quanh vòng quanh và cuốn truyện dài Bà ngoại trên cây táo của Mira Lobe vừa được NXB Kim Đồng cho ra mắt độc giả Việt Nam.

Có rất nhiều bài học sâu sắc cho cả người lớn được tác giả tài tình gói trong những chuyện con nít giản dị.

Bà ngoại trên cây táo kể về khao khát có một người bà của cậu bé Andi. Nỗi khao khát ấy đã đưa cậu đến với những trò chơi tuyệt đẹp, hiện thực hóa giấc mơ của cậu và gắn kết cậu với một người bà có thực.

Người đọc nhận ra những giấc mơ đẹp làm cuộc sống trở nên nhân văn hơn.

Tôi là tôi bé nhỏ là câu chuyện về một con vật toàn thân rực rỡ, mang nhiều bộ phận giống một số loài nhưng lại không thật sự là bất cứ loài nào.

Hoang mang, con vật lên đường tìm hiểu xem mình thuộc giống loài gì nhưng không thể tìm ra... 

Chẳng loài nào chấp nhận nó thuộc giống loài mình, lại có phần miệt thị ngoại hình chẳng giống ai của nó.

Chỉ đến khi nó phát hiện ra "tôi là tôi" thì nó mới nhận được sự tôn trọng của các loài khác.

Lại đây nào! Mèo bảo là một câu chuyện dễ thương về cuộc thoát thân của những con vật trong cơn mưa lũ lớn.

Chú mèo trong cơn lũ đã kín đáo gửi cho các em nhỏ và cả người lớn bài học nhân văn: Ai cũng xứng đáng có một vị trí trên con thuyền cứu nạn, ngay cả khi đó là một kẻ đáng ghét trong mắt tất cả người khác.

Cuốn truyện dài Bà ngoại trên cây táo - Ảnh: NXB Kim Đồng

Cuốn truyện dài Bà ngoại trên cây táo - Ảnh: NXB Kim Đồng

Sự minh triết của trẻ con

Thành phố quanh vòng quanh là câu chuyện thời sự về bảo vệ sinh thái, cảnh quan, nhưng hơn hết là sự nhắc nhở với thế giới người lớn: chính người lớn ngày càng rời xa cái minh triết đã có sẵn khi họ còn là con nít, người lớn ngày càng rời xa sự thông thái và hài hòa.

Người đọc giật mình khi nghe đối đáp của người cha và các con. Người cha thị trưởng đang muốn phá khu rừng cạnh thành phố để xây dựng thành phố lớn hơn còn các con đang cùng những đứa trẻ khác, những người già bảo vệ khu rừng.

Khi nghe ba nói "Con không hiểu chuyện vì con vẫn là con nít", Julian đáp lại bằng câu nói khiến tất cả chúng ta… tỉnh ngộ: "Ba yêu quý ạ, ba không hiểu chuyện bởi ba qua tuổi con nít lâu rồi".

Có phải thế không, khi chúng ta càng lớn thì càng ít "hiểu chuyện"?

Cuối cùng cánh rừng đã được cứu nhờ vào việc trẻ thơ được lên tiếng.

Phải chăng thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta giải quyết mọi vấn đề lớn nhỏ đều bằng cái nhìn và suy nghĩ trong sáng của trẻ thơ!

Thay nét chữ, giữ nghìn câyThay nét chữ, giữ nghìn cây

Ngành xuất bản đang nỗ lực nhiều cách để giảm nhẹ tác động lên môi trường. Bởi họ biết rằng, từ những quyển sách thiếu nhi với màu sắc bóng loáng đến chỗ sách bìa cứng chưa bán được bao giờ, tất cả đều để lại 'dấu chân carbon'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên