05/09/2018 10:13 GMT+7

Ba đốm sáng giữa cuộc đời

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Ba lá thư đề đạt nguyện vọng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” tới báo Tuổi Trẻ cùng một lúc. Ba gia đình khốn khó ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) chung niềm hi vọng học bổng sẽ giúp con em họ bước vào đại học.

Ba đốm sáng giữa cuộc đời - Ảnh 1.

Nguyễn Cao Huyên...

Đó là câu chuyện của ba tân sinh viên Nguyễn Cao Huyên, Nguyễn Thế Chí và Vương Ban (cùng 18 tuổi, cùng học Trường THPT Mộ Đức 2, huyện Mộ Đức).

Tôi nghĩ nghèo thì có thể phấn đấu được, nhưng bạo lực gia đình mới thật sự là ám ảnh. Dù ba đối xử không tốt với tôi nhưng tôi sẽ chăm sóc ông, nhất là khi ông đang mang bệnh ung thư nữa.

NGUYỄN THẾ CHÍ

1- Ba ngày trước khi vào TP.HCM nhập học, Huyên - cô sinh viên Đại học Luật TP.HCM - lo sửa lại bờ rào, chuồng bò, rồi gồng tay kéo con bò cái đang gặm cỏ ngoài đồng về chuồng. Trời nhá nhem chiều, cô lao ra vườn cắt cỏ chở về nhà. Trong lòng Huyên lúc này là sự ngổn ngang. Cô đi học, đồng nghĩa với những công việc cô gánh gồng để lại cho mẹ. 

Khổ một nỗi, bà Cao Thị Thanh Yên (55 tuổi, mẹ Huyên, xã Đức Hiệp) sức khỏe rất yếu. Những căn bệnh về cột sống và bướu... đánh gục sức khỏe của bà hơn 10 năm qua. Hơn một năm nay, nhà kiệt tiền, bà ngưng thuốc và bệnh thêm trầm trọng. "Khó khăn ở Sài Gòn tôi không sợ bằng việc mẹ ốm" - Huyên tâm sự.

Nỗi lo ấy của Huyên đổ dài theo bóng hoàng hôn phả xuống cánh đồng đang vào mùa lúa chín. Lúc giấy báo về, Huyên chạy khắp xóm mượn tiền. Không phải mượn cho Huyên nhập học mà mua thuốc trị bệnh cho mẹ. 

Bà Yên kể về cuộc sống khốn khổ của con gái và nhận phần lỗi thuộc về mình với những tiếng nấc. Lúc Huyên 4 tuổi thì cha mất vì ung thư phổi, vài tháng sau đó em trai Huyên chào đời. Lao lực một thời gian, bà Yên đổ bệnh, đồng nghĩa với mọi gánh nặng dần chuyển từ mẹ sang Huyên. 

"Lên lớp 2, con bé biết đi chợ nấu ăn và chăm tôi rồi, lớn nữa thì làm thuê cho người ta kiếm tiền. Tôi làm khổ con bé quá... Giờ nó đậu đại học mà nhìn quanh chỉ còn con bò nhà nước cho là đáng giá" - bà Yên nghẹn ngào.

Ba đốm sáng giữa cuộc đời - Ảnh 3.

Vương Ban...

2- Ban, chàng sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM, cũng mồ côi cha từ nhỏ như Huyên. Mẹ Ban - bà Trần Thị Thạnh (48 tuổi, xã Đức Nhuận) nằm liệt giường vì bệnh tật nhiều năm qua. Hôm chúng tôi đến nhà, bà Thạnh không ngồi dậy được để tiếp khách. Hơi thở nặng nhọc và cơn đau nhức khiến tiếng rên của bà vọng ra nghe thật não nề.

Ban ngồi trên giường canh chừng mẹ, đôi tay liên tục đan võng thuê. Mỗi chiếc võng thành phẩm sẽ được trả công 7.000 đồng. Cố gắng thì mỗi ngày đan được bốn chiếc, đủ tiền đi chợ. Tiền bảo trợ xã hội dành cho người nghèo bệnh tật Ban không dám dùng trong chi tiêu thường nhật bởi đó là nguồn duy nhất để mua thuốc cho mẹ. 

"Cũng 10 năm rồi mẹ đổ bệnh, nửa tháng nằm viện, nửa tháng nằm nhà. Tiền đan võng thì mua thức ăn hằng ngày. Còn lại thì tôi làm bắp, lúa trong phần đất của nhà và làm thuê khi đến vụ lúa, mía phòng khi mẹ nhập viện thì trang trải" - Ban chia sẻ.

Ba đốm sáng giữa cuộc đời - Ảnh 4.

...và Nguyễn Thế Chí đều quyết tâm vượt nghịch cảnh, học thật tốt để đổi đời - Ảnh: T.MAI

3Rời xã Đức Nhuận, chúng tôi tìm đến xã Đức Chánh, nơi Chí - tân sinh viên đại học luật - đang ở cùng bà ngoại đã ngoài 70 tuổi. Tuổi thơ của Chí là những tháng ngày cùng mẹ chạy trốn sự truy đuổi, đánh đập của người cha. 

Gần 20 năm rồi, cha Chí đi đâu cũng có chai rượu "kè" bên cạnh. Rượu đã đẩy người cha xem vợ và con là kẻ thù. Chẳng biết bao nhiêu lần bị cha đánh đập, đến mức mẹ phải dẫn Chí lên Tây Nguyên ở nhờ nhà người thân vì quá sức chịu đựng.

Năm Chí học lớp 4, cuộc sống cực khổ, người mẹ đưa Chí về gửi cho bà ngoại rồi vào TP.HCM buôn gánh bán bưng kiếm tiền nuôi con. Chí ở nhà, lâu lâu lại phải tháo chạy vì cha truy đuổi. Năm lớp 6, đang học, người cha lên trường tìm. Hoảng sợ, Chí nhảy cửa sổ trốn. Năm lớp 12, cha lên trường đòi rút học bạ không cho Chí học nữa.

Giữa bất hạnh và nghèo khó, Chí đã vượt qua tất cả để bước vào giảng đường. Cũng như bao đứa trẻ nghèo khó vùng này, ngoài giờ học bạn lại đan võng thuê kiếm tiền. 

"Tôi nghĩ nghèo thì có thể phấn đấu được, nhưng bạo lực gia đình mới thật sự là ám ảnh. Dù ba đối xử không tốt với tôi, nhưng sau này thành tài tôi sẽ chăm sóc ba vì dù sao cũng là ba tôi. Giờ ông lại mang bệnh ung thư gan nữa" - Chí chia sẻ.

Niềm hi vọng của những người mẹ

Huyên, Ban, Chí - ba tân sinh viên đâu chỉ mang tương lai của mình khi quyết tâm vào đại học. Đó cũng là niềm hi vọng của những người mẹ đã nức nở vì không thể cho con mình cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác.

Bà Yên xem học bổng "Tiếp sức đến trường" là bùa hộ mệnh cho con gái. Khuôn mặt lộ rõ đau đớn vì bệnh tật và lo lắng vật chất cho con vào trường đã bớt những vết nhăn khi biết con mình có học bổng. "Tôi hi vọng cuộc đời con tôi sẽ không cực khổ nữa. Đã quá đủ rồi. Giờ tôi chỉ mong con bé cố gắng để trụ lại giảng đường và học thật giỏi, sau này ra trường có việc làm" - bà Yên nói.

Với Chí thì khác, cậu biết sự cực khổ và chịu đựng của mẹ, của bà. Hai người phụ nữ ấy đã giúp Chí vững tin và kiên định rằng học tập sẽ giúp cậu tháo bức màn tăm tối của đời mình, thay bằng một phông nền mới sáng tươi hơn.

Đó cũng là cách tốt nhất để mẹ và bà vui. Bà Phạm Thị Tài (76 tuổi, bà ngoại Chí) tâm sự: "Thiệt, nghe thằng Chí đậu đại học, tui mừng quá. Tuổi này chết được rồi, nhưng phải ráng sống để nhìn cháu thành danh, thành nghiệp. Tôi tin thằng Chí làm được".

Vậy đấy, niềm hi vọng cứ lẫn trong bao nỗi thống khổ. Tiếng thở nặng nhọc của bà Thạnh cũng không thể ngăn được những lời trôi chảy và đầy niềm tin dành cho Ban. "Con gái đầu đổ vỡ hạnh phúc, giờ đang làm công nhân, một mình nuôi con. Thằng giữa thì mê game học mãi chẳng ra trường, giờ cũng đi làm công nhân. Tôi chỉ còn hi vọng vào mỗi thằng Chí thôi" - bà Thạnh nói.

Với Huyên, Ban, Chí, không khó khăn nào ngăn bước cả ba vào giảng đường. Những tân sinh viên bước ra từ những mái nhà tăm tối không thể để niềm hi vọng của những người mẹ vụt tắt được. Họ đã leo con dốc đầu tiên, và sẽ tiếp tục bước qua con dốc cao hơn đang chờ mình phía trước bằng nghị lực và niềm tin.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên