10/09/2024 15:41 GMT+7

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc

Nghe tin người dân các tỉnh phía Bắc đang vật lộn với các đợt mưa lũ dồn dập, bà con Nghệ An đang tất bật nấu bánh chưng để gửi ra với tinh thần sẻ chia.

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 1.

Nghe tin người dân các tỉnh phía Bắc đang chống chọi với mưa lũ, người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An gói bánh chưng để chuyển ra vùng lũ - Ảnh: LỤC TRẦN

Sáng 10-9, một góc sân nhỏ tại Trường mầm non tư thục Nam Thanh, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An), không khí gói bánh chưng của các cô giáo, người dân diễn ra rất khẩn trương.

Không ai bảo ai, mỗi người một công việc. Người thì chẻ lạt, người gói lá dong, đãi gạo, rửa đậu, lạc…

Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người lại cùng nhau gói bánh chưng. Chỉ ít giờ đồng hồ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong.

Vừa canh nồi bánh chưng đang sôi, cô Trần Thị Lục - Trường mầm non tư thục Nam Thanh - chia sẻ xem các bản tin thời sự về tình hình bão, lũ đang hoành hành khắp các tỉnh phía Bắc, các giáo viên, phụ huynh và người dân rất "nóng ruột" và muốn góp sức chia sẻ cùng người dân đang phải hứng chịu thiên tai.

Ở vùng bão lũ miền Trung, hằng năm phải trải qua các đợt mưa lũ, cô Lục và nhiều người dân ở đây hiểu hơn hết cảnh chạy lụt, thiếu thốn nước sạch và bữa ăn hằng ngày.

"Mấy năm trước ở vùng lũ Thanh Chương, chúng tôi đón nhận rất nhiều món quà sẻ chia của người dân cả nước, trong đó có tình cảm của nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Hải Phòng…

Ân tình đó chúng tôi không thể quên được", cô Lục bày tỏ.

Khi biết chuyện cô Lục lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ người dân vùng lũ phía Bắc, rất nhiều bà con cùng hưởng ứng. Người góp lá dong, người góp gạo, người góp tiền.

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 2.

Người dân Thanh Chương, Nghệ An mang lá dong trồng được trong vườn để gói bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh: LỤC TRẦN

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 3.

Người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An mang gạo, đỗ tới gói bánh chưng - Ảnh: TRẦN HOÀNG

Mang hai bó lá dong qua điểm gói bánh, bà Phan Thị Thùy - 83 tuổi, ngụ khối 3, thị trấn Dùng - tâm sự: "Đây là lá dong tôi trồng được ở trong vườn để gói bánh dịp Tết. Dù còn hơn bốn tháng nữa mới đến Tết nhưng xem ti vi, báo đài thấy bà con ngoài đó đang khổ quá.

Sống chung với lũ, mất điện, không có nước sạch để nấu nướng. Bà con tôi góp mỗi người một chút, sẻ cơm nhường áo cũng là tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc mình chứ có chi mô".

Gần trưa, nồi bánh chưng được nấu chín và sẽ được đưa xuống TP Vinh tập kết trước khi được đội tình nguyện viên phân loại, chuyển ra hỗ trợ người dân vùng lũ phía Bắc.

"Bánh chưng có thể ăn ngay được, không cần phải nấu nướng. Tiền bạc nhiều thì không có, chúng tôi muốn gửi món quà này cho bà con ấm cái bụng trong mấy ngày mưa lũ, cùng vượt qua thiên tai", cô Lục bộc bạch.

Không riêng gì người dân thị trấn Dùng, tại nhiều địa phương khác ở Nghệ An, người dân cũng tập trung ở các nhà văn hóa khối xóm gói bánh chưng, quyên góp nhu yếu phẩm để gửi ra cho người dân vùng lũ phía Bắc. 

Những chiếc bánh chưng nhỏ được gửi ra vùng lũ phía Bắc với tất cả tấm lòng của người dân miền Trung.

Xem hình ảnh người dân cùng hướng về đồng bào vùng lũ các tỉnh phía Bắc, nhiều người dùng mạng xã hội "thả tim" và dành không ngớt lời khen ngợi, cảm kích.

"Thật tuyệt vời. Bắc - Trung - Nam - một nhà! Quá thân thương người dân Việt Nam", bạn Dũng Nguyễn bày tỏ.

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 4.
Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 5.
Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 6.

Người dân xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An tập trung chẻ lạt, gói bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh: TRẦN HOÀNG

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 7.

Bánh chưng được nấu chín sẽ được chuyển ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh: LỤC TRẦN

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 8.

Bạn trẻ ở huyện Nam Đàn, Nghệ An đóng hơn 7.500 lít nước sạch chuyển ra vùng lũ lụt miền Bắc - Ảnh: LÊ LÂN

Bạn trẻ Nghệ An ra Hải Phòng khắc phục mưa bão

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân TP Hải Phòng khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện gồm 100 tình nguyện viên, anh Trần Linh - phó bí thư Tỉnh Đoàn - làm trưởng đoàn.

Đội hình xuất phát vào tối 9-9 và sáng 10-9 đã có mặt tại Hải Phòng.

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 4.

Đội hình thanh niên tình nguyện Nghệ An dọn dẹp cây cối ngã đổ ở Hải Phòng sáng 10-9 - Ảnh: THÀNH TÂN

Ghi nhận sáng nay của đội hình tình nguyện, hiện tại thành phố Hải Phòng rất ngổn ngang sau bão.

Nhiều cây xanh, cột điện, biển quảng cáo trên các tuyến phố bị đổ gãy; nhiều nhà mái tôn bị tốc mái, cửa kính nhà dân bị bung vỡ.

Ngay khi tiếp cận được thành phố, các thanh niên tình nguyện Nghệ An đã bỏ qua những mệt mỏi sau một đêm di chuyển, mà bắt tay ngay vào việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Các thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ một số công việc cụ thể như: phối hợp dọn dẹp, phát quang, cắt các cành cây bị đổ gãy, thu dọn vật cản, khôi phục giao thông, vệ sinh môi trường tại các địa điểm công cộng như bệnh viện, trường học.

Bà con xứ Nghệ nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ phía Bắc - Ảnh 5.Hai vợ chồng U60 tại Thái Nguyên chèo SUP cả ngày lẫn tối mang cơm hộp và hỗ trợ đưa người ra ngoài

Bà Trần Kim Hà (sinh năm 1966) và chồng là ông Hà Sỹ Hoài (sinh năm 1960, cùng sống ở phường Phan Đình Phùng) chèo SUP cả chiều lẫn tối ở phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để mang cơm hộp và hỗ trợ đưa người ra ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên