21/11/2025 13:05 GMT+7

Bà con vùng lũ bật khóc khi thấy bộ đội, công an mở đường đến cứu

Đầu giờ chiều 21-11, các lực lượng quân đội, cảnh sát khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn đang khẩn trương đưa người dân bị cô lập trong vùng ngập ra ngoài.

vùng lũ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa cháu bé từ vùng lũ đang bị cô lập ở xã Tuy An Đông, sang Tuy An Bắc, nơi lũ đã rút - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 21-11, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa… cùng các lực lượng vũ trang vẫn đang khẩn trương đưa người dân bị cô lập trong vùng ngập ra ngoài.

Từ đêm 19 đến sáng 21-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động 4 đoàn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và 1 đoàn tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ; huy động 63 xe ô tô các loại, 22 xuồng cao tốc và nhiều trang bị, vật chất bảo đảm cùng nhu yếu phẩm.

Trong khi đó, những ngày qua cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn ứng cứu 24/24 để đưa người dân, trong đó có bà bầu, trẻ sơ sinh, người tâm thần bị cô lập tại các vùng ngập lụt ở phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang, xã Diên Điền… đến nơi an toàn.

Nhìn thấy đội cứu hộ tới, nhiều bà con bật khóc vì biết mình đã được cứu...

vùng lũ - Ảnh 2.

Những chiếc ca nô đưa người dân vũng lũ trở đến nơi an toàn - Ảnh: MINH CHIẾN

vùng lũ - Ảnh 3.

Hai chị em bà Ngô Thị Lộc và Ngô Thị Liễu bật khóc khi hay tin cha mẹ còn sống - Ảnh: MINH CHIẾN

vùng lũ - Ảnh 4.

Mô tô nước cũng được điều động đến hỗ trợ - Ảnh: MINH CHIẾN

vùng lũ - Ảnh 5.

Người dân đứng kín đường dẫn vào xã Hòa Thịnh chờ lực lượng cứu hộ đưa người thân ra ngoài - Ảnh: MINH CHIẾN

vùng lũ - Ảnh 6.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hỗ trợ người dân tại thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm (trước là huyện Cam Lâm), tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Vùng 4 Hải quân

vùng lũ - Ảnh 7.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn đưa người dân bị cô lập tại xã Diên Khánh ( trước đây là xã Diên An cũ, tỉnh Khánh Hòa) đến nơi an toàn - Ảnh: PC07 Khánh Hòa

vùng lũ - Ảnh 8.

Những người dân chưa thể liên lạc với người thân ở vùng ngập sâu chắp tay cầu nguyện cho người nhà bình an - Ảnh: MINH CHIẾN

vùng lũ - Ảnh 9.

Chị Lương Thị Ngọc Thạch (sinh năm 1990) òa khóc vì lo lắng cho cha mẹ đã nằm 2 ngày trên mái nhà do lũ dữ - Ảnh: MINH CHIẾN

Lực lượng vũ trang xuyên đêm ứng cứu người dân bị cô lập trong vùng lũ - Ảnh 8.Lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung: Bằng mọi cách phải cứu dân

Các tỉnh Nam Trung Bộ đang trải qua những ngày khó khăn nhất trong đợt lũ lụt lịch sử chưa từng có. Dòng nước lũ khổng lồ ập đến đã nhấn chìm ruộng đồng, làng mạc và người dân lại phải oằn mình chống chọi với lũ dữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên