07/10/2013 20:27 GMT+7

Áo xanh tình nguyện trước nhà Đại tướng

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Trời xẩm tối, khi dòng người hướng về căn nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để viếng bác đã thưa bớt, hàng chục tình nguyện viên vẫn kiên trì bám tay nhau ghép thành “hàng rào sống” dọc vỉa hè đường Hoàng Diệu để phân luồng.

DCumNFnR.jpgPhóng to
Các tình nguyện viên đang dìu bà Nguyễn An sau khi bà không kìm nén được cảm xúc trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Nguyễn Khánh
c2n6CGuJ.jpgPhóng to
Hai tình nguyện viên đang di chuyển những vòng hoa lớn về những vị trí phù hợp để tạo điều kiện cho đoàn người thăm viếng - Ảnh: Nguyễn Khánh
M1XdJ3NR.jpgPhóng to
"Hàng rào xanh" giúp hàng người di chuyển trật tự và an toàn - Ảnh: Nguyễn Khánh
JwW3cV17.jpgPhóng to
Các tình nguyện viên đang giúp một người dân di chuyển một mâm quả về nơi qui định - Ảnh: Nguyễn Khánh

Từ sáng sớm 7-10, được sự cho phép của ban tổ chức lễ tang và gia đình Đại tướng, 100 tình nguyện viên đến từ các câu lạc bộ tình nguyện, Thành Đoàn Hà Nội, Quận Đoàn Ba Đình, Đoàn phường Điện Biên Phủ… đã túc trực trong khuôn viên nhà đại tướng, rải đều trên đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ.

Thay nhau chia làm hai ca sáng và chiều, hàng chục bạn tình nguyện viên đứng chôn chân hàng giờ làm hàng rào phân luồng, tiếp đón, giải thích hướng dẫn dòng người vào thăm viếng. Nhóm khác chạy đôn đáo khắp nơi, khi dắt cụ già, khi cầm giúp chiếc dù, chiếc quạt, cái áo cho người dân…

Nhiều bình nước uống miễn phí cũng được các bạn chuẩn bị tươm tất dọc trên hè phố tự bao giờ để phục vụ mọi người.

Nguyễn Thu Trang - một tình nguyện viên nói trong xúc động: “Đại tướng mất là nỗi đau, là mất mát lớn của cả dân tộc. Tuổi trẻ chưa làm được gì nhiều để xứng đáng với công lao của Người, việc làm nhỏ bé này chúng mình xem như là nén nhang bé nhỏ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, thành kính với bác”.

Trong khuôn viên nhà Đại tướng cũng thấp thoáng nhiều bóng áo xanh sẵn sàng tiếp nhận hương hoa, đồ lễ hay giúp đồng bào ghi sổ tang…

Chưa hết, tại các ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Phú; Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ… hàng chục bạn tình nguyện viên cũng ứng trực thành các đội hình phản ứng nhanh về giao thông giúp hướng dẫn, phân luồng, giảm thiểu ùn tắc giao thông…

Từ nay cho tới ngày 11-10, các áo xanh tình nguyện sẽ luôn có mặt để làm những công việc như vậy. Dù âm thầm, lặng lẽ nhưng các bạn đã góp phần không nhỏ cho không khí lễ viếng trật tự hơn, trang nghiêm hơn và giàu tình người hơn.

Còn nhớ, năm 2009, mặc dù sức khỏe Đại tướng đã yếu đi nhiều nhưng khi hay tin đoàn đại biểu sinh viên Thủ đô tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam muốn gặp, Người vẫn vui lòng đón tiếp. Tại buổi trò chuyện thân mật, giàu cảm xúc, bác căn dặn thế hệ tuổi trẻ nhiều điều ý nghĩa - rằng phải không quên trui rèn đạo đức, trình độ để trở thành thế hệ làm chủ tương lai đất nước...

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

103 bạn trẻ thủ đô thắp nến tri ân Đại tướngNgười dân, thầy - trò Quảng Bình viếng chật nhà đại tướngĐại tướng Võ Nguyên Giáp 102 mùa xuân cuộc đờiĐề nghị thành lập Bảo tàng Võ Nguyên GiápChúc thọ Đại tướng Võ Nguyên GiápTriển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên GiápĐại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang TháiTặng tỉnh Quảng Bình tượng Đại tướng Võ Nguyên GiápĐại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ an nghỉ tại Quảng Bình

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên