Ảnh người lính bị bong tróc nửa khuôn mặt: Mong phục hồi tấm ảnh để người thân tìm thấy

Trong khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN ở nghĩa trang liệt sĩ tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện tấm ảnh người lính đã bong tróc nửa khuôn mặt. Nhiều người mong phục hồi tấm ảnh để gia đình sớm tìm thấy liệt sĩ.

Tấm ảnh người lính trong mộ liệt sĩ: Mong phục hồi tấm ảnh - Ảnh 2.

Tấm ảnh người lính đã bị bong tróc được tìm thấy trong ngôi mộ liệt sĩ - Ảnh: Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phường Điện Bàn Đông

Trước đó Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu tại 3 nghĩa trang liệt sĩ ở phường.

Đến chiều 11-7, trong khi lấy mẫu một mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương (tại mộ số 6, hàng số 1 khu L) đã phát hiện nhiều kỷ vật của liệt sĩ.

Trong đó có những kỷ vật như chai dầu gió bằng thủy tinh, gương, lược chải tóc màu vàng.

Bên cạnh đó có cuốn sổ có dòng chữ "Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam", ví tiền, tờ tiền màu xanh, khối kim loại đã bị vón cục nghi là dây chuyền bằng nhôm, 1 viên đạn K54.

Đáng chú ý trong cuốn sổ có một tấm hình của chàng trai mặc quân phục, qua thời gian đã bị bong tróc mất một nửa khuôn mặt, tay đeo đồng hồ (có thể của liệt sĩ).

Theo quan sát bức ảnh đã bị bạc màu theo thời gian, bong tróc một phần trên khuôn mặt, trên khuôn mặt của người lính còn một phần mắt, mũi và miệng.

Tấm ảnh người lính trong mộ liệt sĩ: Mong phục hồi tấm ảnh - Ảnh 3.

Những di vật trong mộ liệt sĩ

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự xúc động khi nhìn thấy tấm ảnh và di vật trong ngôi mộ liệt sĩ, mong phục hồi tấm ảnh để gia đình sớm nhận diện, tìm thấy người thân của mình.

Bạn đọc Thanh xúc động: "Nhìn thấy kỷ vật của các bậc ông, cha, chú ngày xưa mà xúc động đến rơi nước mắt. Các chú chỉ mang theo bên mình những kỷ vật bình thường nhưng với các chú là những kỷ vật quý giá nhất. Và các chú đã đổi tuổi thanh xuân để lấy hòa bình, độc lập cho con cháu sau này. Trân trọng biết ơn".

Bạn đọc TQ viết: "Mong rằng tất cả trí tuệ tập thể đội ngũ đầy sáng tạo tìm mọi cách xác minh, nhận dạng để đưa các chú, cậu về với gia đình, anh, em, đồng đội! Tôi trân trọng cảm ơn sự hy sinh lớn lao để chúng tôi có được ngày hôm nay và tương lai đất nước. Thật tự hào và nguyện noi gương, trân quý những hy sinh của bao thế hệ trước".

Bạn đọc Thu An viết: "Nhìn những hình ảnh mà ứa nước mắt, thương ghê luôn".

Còn bạn đọc 5 Mì Lát viết: "Nhờ AI phục hồi lại các hình ảnh, tờ tiền". "Mong có thể phục hồi tấm ảnh để gia đình sớm tìm thấy anh", bạn đọc Huy Trần mong muốn.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cho biết sau khi lấy mẫu xong thì sẽ làm các phần việc liên quan đến phục hồi ảnh. Ban chỉ đạo đang rà soát hết lại, sẽ có báo cáo tổng hợp sau khi kết thúc chương trình lấy mẫu.

Tấm ảnh người lính bị bong tróc trong mộ liệt sĩ: Mong phục hồi tấm ảnh để người thân sớm tìm thấy - Ảnh 3.Tìm thấy hài cốt có di ảnh, Quảng Trị muốn tìm thân nhân liệt sĩ

Trong 12 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập, có một hài cốt có một bức ảnh chân dung liệt sĩ. Sau khi khôi phục di vật, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị muốn tìm thân nhân liệt sĩ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất