
Nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm giới thiệu ý nghĩa từng bức ảnh - Ảnh: NVCC
Nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm sinh năm 1992, quê Hà Nội. Anh bắt đầu chụp ảnh từ năm 2015. Sau gần 10 năm theo đuổi nhiếp ảnh đường phố, anh tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Nhân dạng gốc, tại Noirfoto Gallery (phường Bình Trưng, TP.HCM).
Đi ra phố để nhìn vào bản thân
Dù gắn bó với đường phố Hà Nội, nhưng Tùng Xuân Lâm lại chọn TP.HCM giới thiệu triển lãm đầu tay. Anh nói vui: “Ảnh chụp Hà Nội mang vào TP.HCM người ta mới xem”.
“Việc mang triển lãm vào TP.HCM là cách để những câu chuyện từ các con phố Hà Nội gặp gỡ không gian mới, khán giả mới”, anh giải thích thêm.
Với Tùng Xuân Lâm, nhiếp ảnh đường phố không chỉ ghi lại khoảnh khắc đời thường mà còn là hành trình khám phá nội tâm.
Anh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: “Tôi đi ra ngoài, ra phố để nhìn vào bản thân mình. Trong đó có cả quá khứ lẫn những suy nghĩ hiện tại và tương lai, để nhận ra ý nghĩa của bản thân trong vũ trụ này”.
Những bức ảnh trong triển lãm này như hành trình tìm kiếm “nhân dạng gốc” của anh, hay gọi cách khác là quay về với bản thể của chính mình.
Tùng Xuân Lâm ví von hành trình săn ảnh của mình là “đi câu”. Bởi khi tìm được khung hình phù hợp, anh có thể đứng chờ hàng chục phút, thậm chí hàng giờ để bắt được khoảnh khắc ưng ý nhất.
Anh nói khoảng 70% bức ảnh phải chờ ít nhất 30 phút mới có nhân vật hoặc chi tiết phù hợp với bối cảnh.
Chụp ảnh đường phố nếu có duyên thì khoảnh khắc sẽ xảy ra. Nếu nhờ người bước vào khung hình thì sẽ mất đi sự thật của bức ảnh. Vì vậy việc đứng lâu một chỗ hay quay lại nhiều lần để chụp là chuyện bình thường với anh.

Không gian triển lãm ảnh theo hình thức vòng lặp
Nghệ thuật để cảm nhận
Nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm cho rằng ảnh của anh mang hơi hướng ấn tượng, không đi sâu vào chi tiết mà gợi cảm xúc qua ánh sáng, màu sắc và không khí của khung hình.
“Có một câu nói rất hay: nghệ thuật không phải để hiểu mà để cảm. Không quan trọng nội dung trong ảnh là gì, điều quan trọng là tác giả rung động và người xem cũng cảm nhận được sự rung động đó”, anh chia sẻ.
Hiện tại anh là một nhân viên văn phòng, thời gian dành cho nhiếp ảnh vào buổi trưa, chiều tối đến đêm.

Bức ảnh "Suy ngẫm" chụp ở Hồ Tây vào đêm khuya của Tùng Xuân Lâm
Về triển lãm Nhân dạng gốc, anh thiết kế trưng bày với nhiều hình thức, trong đó có vòng lặp, gợi sự liên tưởng đến hành trình đi chụp ảnh của tác giả phải di chuyển liên tục.
Anh Tùng Xuân Lâm nói chính những vòng lặp trong công việc và cuộc sống hằng ngày đã góp phần tạo nên con người anh, những điều lặp đi lặp lại nhưng không hề nhàm chán.
Triển lãm diễn ra đến ngày 19-4 tại Noirfoto Gallery (131 Dương Văn An, phường Bình Trưng, TP.HCM), mở cửa tự do từ 10h - 18h, trừ Chủ nhật.

Bức ảnh "Jazz" thể hiện hai thế giới bên ngoài và nội tâm trở nên đồng điệu

Bức ảnh "Nhất thể" không chỉ thể hiện sự phản chiếu đơn thuần mà còn là chân lý về sự hiện hữu về một tiểu vũ trụ riêng qua lăng kính nghệ thuật

Bức ảnh "Đồi đom đóm" phản ánh sự vật về đêm qua góc nhìn nghệ thuật

Nhiếp ảnh gia Tùng Xuân Lâm có những góc ảnh rất riêng về Hà Nội

Cầu Long Biên Hà Nội qua góc máy của Tùng Xuân Lâm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận