- Mình tặng cho người yêu. Mình mong hoa là một thông điệp để bày tỏ tình yêu với cô ấy.
- Tớ tặng vợ, cả năm có một ngày nên tặng cho vợ vui.
- Tui nhân tiện đi đường thấy người ta bán hoa đầy nên tiện tay mua một bó về tặng vợ, chứ chẳng lẽ 8-3 không tặng gì thì quê lắm!
Với một nhóm đàn ông khác đứng bên cạnh không mua hoa: "Không tặng hoa, các anh làm gì?".
- Tớ dẫn bà xã và mấy đứa con đi ăn nhà hàng một bữa.
- Tui nhắn tin chúc mừng bà nhà.
- Tôi không làm gì cả, chỉ việc vô phây-búc lấy hình hoa chúc mừng bà xã và các phụ nữ tôi quen.
"Thế vợ/người yêu các anh cảm thấy ra sao?", phóng viên hỏi. "Ôi vui lắm, khen chồng lịch sự, galăng, biết cư xử...".
Họ đi rồi, phóng viên hỏi chị bán hoa 8-3 của chị ra sao? Chị nói: "8-3 của tui là số hoa này đây, bán không hết thì đói. Về nhà trễ, chỉ mong chồng quét giùm cái nhà, nấu giúp nồi cơm; xỉn về đừng chửi tui, đừng đánh tui là tốt nhất rồi...".
Phóng viên thấy mình hỏi bị hớ nên dọt lẹ. Bóng chị bán hoa theo trong tâm trí...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận