
Bốn ngày ăn không ngon, ngủ không yên, chị Dung dường như sụp đổ khi về căn nhà mà theo chị "không biết phải nhà mình nữa hay không" - Ảnh: HÀ QUÂN
Nhìn chuồng gà trống hoác, ngoài sân sót lại chục bao cám đã vữa vì ngâm nước, bùn đất lẫn phân gà đặc quánh một màu đen sì, mùi gia cầm chết nồng nặc, đeo 2-3 khẩu trang vẫn thấy khó thở, chị Phạm Thị Dung, thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh), khi này mắt đã đỏ hoe, nói như mắc nghẹn: "Tôi tay trắng rồi".
Với tất cả vốn liếng tích cóp, chị với chồng bàn bạc tăng số lượng gà, mua chịu thêm mấy trăm bao cám với thuốc phòng bệnh.
Một tuần trước, nước lũ tràn về, hai vợ chồng vơ vội bộ quần áo, chạy sang hàng xóm lánh nạn, tạm bỏ chuồng trại.
"Từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối, nước không rút, cứ chốc chốc lại dềnh lên. May có thuyền đi qua, tôi mới đi nhờ ra được. Hôm kia về thì nước vẫn ngang người, gà chết trôi trương phềnh, có con to như nồi cơm điện", chị Dung vừa kể vừa khóc.
Người phụ nữ này là chủ của trang trại nuôi hơn 6.500 con gà, chỉ còn 10 ngày nữa là xuất chuồng, nhưng vì lũ đàn gia cầm chết hết, bị cho vào các bao tơ dứa, chờ lực lượng chức năng đem đi chôn.

Giữa cơn mưa lớn, không khí ám mùi gà chết, các cán bộ, cảnh sát cơ động đẩy từng xe chở bao gà chết ra hố chôn gia cầm tập thể giúp người dân - Ảnh: HÀ QUÂN

Thiếu tá Phạm Viết Thắng (áo xanh) - Phó trưởng Công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) - động viên chị Phạm Thị Dung. Chị Dung không thể kìm nước mắt sau hàng loạt biến cố, mất mát về tài sản và sức khỏe mẹ già đang yếu dần - Ảnh: HÀ QUÂN

Một con heo chết bị mắc lại trên cành cây - Ảnh: NVCC
Gần đó, ông Trần Văn Tiến và vài chiến sĩ công an tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Nhà kinh doanh đồ điện, ống nước nhiều năm, ông Tiến chưa thấy trận lũ nào lớn, nước lên nhanh như vậy, thiệt hại cả trăm triệu đồng.
"Chỉ vài tiếng, nước phải lên tới 2m, tôi bơi giỏi như cá kình mà còn bị nước đánh dạt vào rìa sông, may bám được vào cành cây không thì giờ không còn nói chuyện.
Nhà cửa toàn bùn đất, đồ điện ngấm nước hỏng hết, may được các chú công an, bộ đội, dân quân hỗ trợ. Còn người là còn cơ hội, hai vợ chồng cố gắng làm lại", ông Tiến chia sẻ.
Nhiều ngày qua, nhà chị Dung, ông Tiến và nhiều người dân khác ở xã Đồng Kỳ - một trong những "rốn lũ" của tỉnh Bắc Ninh - được hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Công an xã Đồng Kỳ (Công an tỉnh Bắc Ninh) hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, thu gom xác động vật, gia cầm để phòng dịch bệnh lây lan…

Công an phụ người dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ - Ảnh: HÀ QUÂN

Lực lượng cảnh sát cơ động giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ, dù thời tiết Bắc Ninh hai ngày hôm nay vẫn còn mưa lớn - Ảnh: HÀ QUÂN



Tranh thủ trời ngớt mưa, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động rắc vôi bột khử trùng cho một hố chôn xác gà - Ảnh: HÀ QUÂN
Trung tá Trịnh Ngọc Phương - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) - cho hay lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi hỗ trợ người dân.
Sơ bộ đến ngày 14-10, lực lượng công an đã dọn dẹp, thu gom hàng chục nghìn con gà chết, 300-400 heo chết, sau đó đóng bao, đưa đi chôn lấp, rắc vôi bột, đảm bảo không lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
Theo trung tá Phương, việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ rất khó khăn do đường sá bị chia cắt do ngập nước hay số gia cầm, động vật chết rất lớn dẫn tới mùi bốc lên nồng nặc…
"Với tinh thần trách nhiệm, vì nước quên thân vì dân phục vụ, chúng tôi cố gắng dọn dẹp sạch sẽ xác động vật, gia cầm để bà con ổn định cuộc sống. Khi ổn định nhiệm vụ tại xã Đồng Kỳ, chúng tôi sẽ chờ lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và hành quân đến những nơi người dân cần hỗ trợ, khắc phục hậu quả của mưa lũ.
Trong đó ưu tiên các hộ nuôi gia súc, gia cầm. Đối với hộ dân nhỏ lẻ, chúng tôi sẽ cử những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ bà con dọn dẹp", trung tá Phương nói.



Các bao gạo, cám cũng hỏng sau mưa lớn, nước ngập dài ngày - Ảnh: HÀ QUÂN



Thượng úy Nguyễn Văn Nam - Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô - bày tỏ dù nhiều vất vả nhưng các lực lượng chức năng luôn xác định tinh thần phục vụ nhân dân, khi khó có công an, giúp bà con ổn định lại cuộc sống sớm nhất. Trong ảnh là các chiến sĩ đeo 2-3 lớp khẩu trang, nhỏ dầu gió để giảm bớt mùi động vật, gia cầm chết xộc thẳng vào mũi - Ảnh: HÀ QUÂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận