4h sáng, các giảng viên chở xôi đến trường tặng sinh viên

4h ngày 24-9, cô Trần Thị Thanh Huệ, giảng viên khoa tâm lý Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), đã dậy thật sớm để chuẩn bị chở xôi đến trường phát cho sinh viên.

4h sáng, các giảng viên chở xôi đến trường tặng sinh viên - Ảnh 1.

Cô Huệ phát xôi cho sinh viên - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Những phần xôi, cốm dẹp, bánh tét… này là một trong số những món quà mà các giảng viên trong Chi hội Nữ trí thức của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) muốn gửi tặng đến các sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, trong dịp năm học mới, vào ngày 25-9.

Theo các cô giáo, ở lần thứ 3 tổ chức, ban tổ chức gửi tặng sinh viên 3.000 phần xôi, 1.000 phần cốm dẹp, 2.000 phần bánh tét gồm cả bánh tét ngọt và bánh tét mặn… với mong muốn "Hương xôi nhân văn" sẽ lan tỏa đến nhiều bạn hơn.

Cô Huệ và 2 thầy cô khác đảm nhận trọng trách cao cả là chở xôi từ đường Nguyễn Oanh, phường An Nhơn (TP.HCM) đến cơ sở Linh Xuân của trường cho kịp giờ phát.

"Chúng tôi đến trường là gần 5h. Khi ấy, sân trường đã nô nức tà áo dài của các giảng viên của trường. Lúc này, các cô đã có mặt sẵn ở đây để chuẩn bị chia phần, xới cốm, dán sticker… lên các phần xôi", cô Huệ cười chia sẻ.

"Có gì đâu mà vất vả. Chúng tôi chỉ thấy vui mà thôi. Khi vận chuyển, chúng tôi chỉ mong sao để các phần xôi khi tới nơi vẫn ấm nóng nhất, an toàn nhất có thể để kịp thời tặng các em sinh viên", cô Huệ nói tiếp.

Cô Phạm Thị Thùy Trang, khoa xã hội học, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, cho biết cứ vài tháng, "Hương xôi nhân văn" lại được tổ chức một lần.

Cô Trang chia sẻ thêm quy trình nấu xôi được các cô nhờ người chuyên nghiệp đảm nhiệm nấu chính với nguyên liệu là nếp Thủ Thừa, Long An để đảm bảo các phần xôi ngon nhất có thể. Trong khi đó, các cô hỗ trợ công tác hậu cần, ủng hộ tiền bạc… Mỗi người mỗi việc tùy theo sức của mình.

4h sáng, các giảng viên chở xôi đến trường tặng sinh viên - Ảnh 2.

Quầy nhận xôi của các cô giáo vô cùng náo nhiệt - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

"Những phần xôi này được nấu từ khuya. Cốm cũng được trộn kỹ trước đó. Xôi được chúng tôi nấu hai lượt. Ở lượt thứ 2, chúng tôi trộn với nước cốt dừa để xôi thêm dẻo, bùi…

Chúng tôi chỉ mong góp chút tấm lòng để gửi đến các em sinh viên. Đêm qua, cô hiệu trưởng còn kết nối với chùa, sau đó chùa thông tin cho các Phật tử, ủng hộ cho trường thêm 450 phần trái cây là trái cóc, trái cam… để các em nạp thêm năng lượng cho ngày mới", cô Trang nói.

Dù các cô không kêu gọi, vẫn có sinh viên khi nhận được món quà này còn chuyển khoản với nội dung: "Cho em đóng góp một phần xôi" khiến ai nấy đều bất ngờ. Bạn khác thì xin đăng ký làm tình nguyện viên, hỗ trợ ban tổ chức chia phần, dán sticker, cắt bánh tét, chia cốm dẹt, đóng hộp… từ lúc rạng sáng.

4h sáng, các giảng viên chở xôi đến trường tặng sinh viên - Ảnh 3.

"Các bạn ấy biết rằng mình vẫn sẽ nhận được xôi nhưng vẫn muốn đóng góp. Điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động", cô Trang nói - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Còn cô Văn Thị Nhã Trúc, giảng viên khoa ngôn ngữ Anh, chia sẻ: "Trước đây, chúng tôi cũng từng có chương trình tặng xôi cho sinh viên. Nhưng đợt này, chương trình có quy mô rộng hơn rất nhiều lần. 

Hy vọng qua những phần xôi ấm nóng này, các bạn sẽ cảm thấy ngôi trường Nhân văn đầy dễ thương, đầy tính nhân văn đang chào đón các bạn", cô Trúc nói.

Theo cô Trúc, phía sau quầy xôi là gần 100 người gồm ban tổ chức, sinh viên tình nguyện… miệt mài góp sức. Tất cả mọi người đều xúm tay nhau làm từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau.

"Thấy các em tấp nập tới nhận xôi, chúng tôi rất vui. Nhiều em tân sinh viên khi thấy quầy này rất ngỡ ngàng, hỏi đi hỏi lại là: ‘Các cô bán ạ?’, ‘Xôi của con hết bao nhiêu đó cô?’… Thế nhưng, sau một hồi giải thích, các bạn đều ồ à, rủ bạn bè đến đây nhận", cô Trúc kể.

4h sáng, các giảng viên chở xôi đến trường tặng sinh viên - Ảnh 4.

Ai cũng háo hức khi nhận được xôi - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

4h sáng, các cô giáo chở xôi đến trường tặng sinh viên - Ảnh 6.

Nhiều sinh viên còn xin thêm xôi cho bạn bè - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Nguyễn Gia Hân, tân sinh viên khoa ngôn ngữ Anh, chia sẻ bạn thấy tiết kiệm được một khoản tiền kha khá khi nhận được phần xôi miễn phí này. "Khi mình mới đến quầy, các cô nhẹ nhàng hỏi hôm nay muốn ăn gì… rồi giới thiệu các món như xôi, cốm… 

Thấy tụi mình còn ngại ngùng, các cô bảo rằng: "Sinh viên Nhân văn không có gì phải ngại", rồi còn đưa cho mỗi đứa vài trái cam để uống thêm bồi bổ sức khỏe, học hành cho giỏi", Hân nói.

4h sáng, các giảng viên chở xôi đến trường tặng sinh viên - Ảnh 5.

Những phần xôi miễn phí khiến người cho và người nhận đều cảm thấy ấm lòng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Tình nguyện viên Phan Hồng Mai Trang, đến từ khoa du lịch, chia sẻ nhiệm vụ của các bạn là phụ các cô phát xôi, dán sticker… "Đây là lần thứ 2 mình tham gia hoạt động này. Năm đầu mình chỉ là tân sinh viên được nhận xôi. Thấy chương trình quá ý nghĩa, năm nay mình đăng ký làm tình nguyện viên, để hỗ trợ các cô phát xôi cho các bạn. Dù số lượng xôi được phát ra rất lớn, mất khá nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng đứa nào cũng rất vui. Tụi mình chỉ mong các bạn no bụng, cảm nhận sự ấm áp của người Nhân văn", Trang nói.

4 giờ sáng, các cô giáo đã chở xôi đến trường phát miễn phí cho sinh viên - Ảnh 13.Tân sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa học phí: 'Con đã nhận đủ tiền học, xin nhường cho bạn nghèo'

Câu chuyện nam sinh viên Đà Nẵng xin khất nửa kỳ học phí để kiếm tiền đóng bù trên Tuổi Trẻ Online 19-9 đã tạo làn sóng cảm thương sâu sắc trong bạn đọc. Bùi Công Tiến đã nhận được rất nhiều ủng hộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất