
Trạm xe buýt số 168 đặt ngay cổng ký túc xá Trường đại học Ngân hàng TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG
Nhiều học sinh - sinh viên đánh giá việc đi lại thuận tiện hơn vì các tuyến xe buýt được điều chỉnh lộ trình kết nối vào tuyến metro số 1. "Bến xe buýt ra ga metro nằm ngay dưới chân ký túc xá mình ở, bước ra là có thể đi ngay", một sinh viên chia sẻ.
Các tuyến điều chỉnh ra sao?
Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, từ ngày 25-8, các tuyến kết nối metro số 1 gồm 154, 157, 166 và 168 được điều chỉnh để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của sinh viên và người lao động.
Trong đó, tuyến 154 (Thạnh Mỹ Lợi - Masteri An Phú) nay kết nối các khu chung cư lớn như CitiHome, The Sun Avenue và Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), với 158 chuyến/ngày, giãn cách 10-15 phút.
Tuyến 157 (Văn Thánh - chung cư Đức Khải) kết nối khu vực đảo Kim Cương, One Verandah, với 158 chuyến/ngày, giãn cách 10-15 phút.
Tuyến 166 (ga metro Đại học Quốc gia - khu A Đại học Quốc gia) rút ngắn thời gian chuyến còn 20 phút, giãn cách 8-15 phút, phục vụ sinh viên và du khách Suối Tiên.
Tuyến 168 (Đại học Sư phạm kỹ thuật - ngã tư Bình Thái) có lộ trình mới phục vụ sinh viên Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Đại học Ngân hàng (cơ sở Thủ Đức) và khu lưu trú dọc đường Hoàng Diệu 2, với 158 chuyến/ngày, thời gian vận hành 25 phút.
Ông Bùi Nguyễn Quốc Sự (51 tuổi, tài xế xe buýt) tâm sự từ ngày xe buýt đổi lộ trình, ông được tiếp xúc với nhiều sinh viên, bạn trẻ hơn. Mấy ngày đầu, sinh viên nghỉ hè nên xe vắng, mỗi tuyến chỉ có vài khách.
Tuy vậy, ông cho hay mình và lơ xe luôn hỗ trợ nhiệt tình cho mỗi hành khách dù là nhỏ nhất.
"Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, phục vụ hành khách tận tâm. Hy vọng những chuyến buýt như thế này giúp người dân thuận tiện hơn để ra metro, giúp đất nước phát triển xanh nhanh chóng", ông Sự nói.
Sinh viên đi tiện, người già tiết kiệm được chi phí
Ngày 1-9, Tuổi Trẻ Online trải nghiệm trên tuyến 168, xe buýt đang di chuyển thì một hành khách lóng ngóng tìm trạm dừng. Tiếp viên Nguyễn Minh Cảnh nhanh chóng hỏi em muốn xuống trạm nào và tận tình hướng dẫn cho bạn.
Một số hành khách khác là tân sinh viên nhập học hài lòng và an tâm hơn khi trải nghiệm những tuyến buýt văn minh.
Tiếp tục ghi nhận, chúng tôi gặp bạn Tuyết Lan - sinh viên Trường đại học Ngân hàng vừa lên xe buýt số 168 để ra ga metro Thủ Đức. Trước đây, nếu muốn ra ga metro đi công việc thì bạn phải đi bộ một đoạn để đón xe buýt, có lần lạc trạm phải đi thêm một đoạn khá xa.
Nay có xe buýt điện dẫn ra thẳng trạm metro ngay ký túc xá trường, Tuyết Lan phấn khởi khi vừa bước xuống sân, bạn đã có thể lên buýt, đến metro và đến nơi mình cần.
Còn trên xe buýt 154 (Thạnh Mỹ Lợi - Masteri An Phú), một sinh viên trường này kể, ngày mới nhập học, bạn nằng nặc đòi mẹ gửi xe máy từ quê lên để tiện đi lại.
Nay có xe buýt điện ngay trường học, đi đâu cũng tiện, bạn quyết định chọn xe buýt làm phương tiện đi lại chính.
Bà Nguyễn Thị Lan (56 tuổi, phường Thủ Đức) cũng hài lòng vì lộ trình tuyến buýt mới đã chạy ngang nhà bà. Từ nay, mỗi khi ra metro bà đã có thể sử dụng xe buýt chứ không cần vài chục nghìn đi xe ôm.
"Tôi thấy thành phố mình ngày càng hiện đại, xe buýt ngày xưa toàn chạy đường lớn, nay tích cực chạy vào trong các hẻm sâu, phục vụ nhu cầu người dân. Từ giờ cháu tôi đi học cũng có thể đi xe buýt, vừa an toàn, vừa tiết kiệm, vừa góp phần bảo vệ môi trường", bà kể.

Những tuyến buýt giúp người dân kết nối với ga metro thuận tiện hơn - Ảnh: KỲ PHONG

Tuyến xe 157 kết nối với sinh viên Trường đại học Công nghệ - Ảnh: KỲ PHONG

Tuyến xe buýt số 166 đón trả khách khu vực làng đại học - Ảnh: KỲ PHONG

Tuyến xe buýt 168 ghé ngang Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: KỲ PHONG

Tài xế Bùi Nguyễn Quốc Sự cẩn thận quan sát các trạm dừng - Ảnh: KỲ PHONG

Phút nghỉ ngơi, nạp năng lượng của nhân viên xe buýt - Ảnh: KỲ PHONG

Những tuyến buýt xanh góp phần làm thành phố thêm xanh - Ảnh: KỲ PHONG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận