17/04/2026 20:50 GMT+7

100 năm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Hành trình ‘chạm đến trái tim’

Ngày 17-4, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập.

100 năm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Hành trình ‘chạm đến trái tim’ - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao cờ truyền thống cho cô Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM được thành lập từ năm 1926 với tên gọi Trường mù Sài Gòn. Giai đoạn 1954 - 1975, trường được chia thành hai cơ sở giáo dục là Trường nam sinh mù và Trường nữ sinh mù, hoạt động dưới mô hình giáo dục chuyên biệt và dạy nghề thủ công truyền thống.

Năm 1976, trường chính thức mang tên là Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu trên cơ sở sáp nhập Trường nam sinh mù và Trường nữ sinh mù.

Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu triển khai can thiệp sớm cho trẻ khiếm thị từ 0 đến 5 tuổi, đồng thời tổ chức dạy 2 buổi/ngày (có bán trú) cho tất cả các khối từ mầm non đến THCS.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá nhìn lại chặng đường từ năm 1926 đến nay, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục chuyên biệt tiêu biểu.

Nhà trường triển khai hiệu quả cả hai mô hình giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh.

Theo ông, những thành tích đạt được đã khẳng định sự cống hiến, tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Quan trọng hơn, các thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách sống, rèn nghị lực, trao cơ hội để học sinh khiếm thị vươn lên làm chủ cuộc đời.

Ông cho biết đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong việc xây dựng và lan tỏa mô hình giáo dục học sinh khiếm thị trên phạm vi cả nước.

Theo ông, trường còn tham gia đào tạo giáo viên, chuyển giao kinh nghiệm, in ấn sách giáo khoa chữ Braille, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt. Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông ghi nhận nỗ lực cống hiến của đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể sư phạm nhà trường, đồng thời trân trọng những thế hệ học sinh đã nỗ lực vươn lên, viết nên nhiều câu chuyện đẹp trong cuộc sống.

"Với bề dày truyền thống, tôi hy vọng tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; thầy và trò giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển trong thời kỳ mới của đất nước" - Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu: 

100 năm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Hành trình ‘chạm đến trái tim’ - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa tri ân hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các thời kỳ Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: Nhà trường cung cấp

100 năm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Hành trình ‘chạm đến trái tim’ - Ảnh 3.

Bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Liên hiệp Hội người khuyết tật Việt Nam, trao bằng khen cho lãnh đạo Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Ảnh: Nhà trường cung cấp

100 năm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Hành trình ‘chạm đến trái tim’ - Ảnh 4.

Vinh danh các thầy cô giáo Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục học sinh khuyết tật - Ảnh: Nhà trường cung cấp

100 năm Trường Nguyễn Đình Chiểu: Hành trình ‘chạm đến trái tim’ - Ảnh 5.

Vinh danh cựu học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu thành công trong cuộc sống - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Hành trình chạm đến trái tim

Tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, bài diễn văn của cô Nguyễn Thị Thanh Huệ, Hiệu trưởng nhà trường, đã gây xúc động cho nhiều người. Bài diễn văn có đoạn:

"Ở nơi đây, mỗi bài học không chỉ là con chữ, mà còn là bài học về sự kiên trì. Mỗi giờ lên lớp không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình chạm đến trái tim.

Những người thầy, người cô của nhà trường - họ không chỉ dạy bằng lời, mà còn dạy bằng cả sự thấu hiểu, bằng đôi tay dẫn dắt, bằng sự nhẫn nại đến lặng thầm. Và chính các em học sinh - với những bước đi tưởng chừng chậm hơn - lại đang tiến về phía trước bằng một nghị lực khiến chúng ta phải suy ngẫm và trân trọng.

Có lẽ phần thưởng lớn nhất của nhà trường không nằm ở những tấm huân chương, mà nằm ở những con người đã trưởng thành từ nơi này - những học sinh khiếm thị đã bước ra cuộc đời, tự tin học tập, lao động, sống có ích và lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Một trăm năm nhìn lại, chúng ta có quyền tự hào. Nhưng hơn thế, chúng ta có trách nhiệm tiếp nối…".

Ngôi trường "giáo viên không chỉ dạy bằng lời" kỷ niệm 100 năm thành lập - Ảnh 6.Những người trẻ vì cộng đồng học sinh khiếm thị

Từ một nhóm sinh viên chỉ vỏn vẹn ba người vào năm 2020, dự án MPVI (Mentorship for People with Visual Impairment) từng bước phát triển thành một mạng lưới tình nguyện rộng lớn, lan tỏa yêu thương và tri thức đến cộng đồng học sinh khiếm thị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất