
Bình minh đến nhà giàn DK1-19 của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng
Sáng 14-6, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Trường Sa mãi trong ta, giới thiệu 100 ảnh của năm nhiếp ảnh gia: Phạm Ngọc Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Thị Đào, Võ Văn Hoàng và Nguyễn Thị Thúy Hằng.
Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).
Mang hơi thở Trường Sa về đất liền
Các tác giả đã lưu lại những khoảnh khắc sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng đó là các hình ảnh ghi lại đời sống thường nhật trên đảo và nhà giàn; những khoảnh khắc gắn bó, sẻ chia giữa đất liền với biển đảo, cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các cán bộ, chiến sĩ tiếp đón các đoàn công tác.

Năm nhiếp ảnh gia góp ảnh trong triển lãm "Trường Sa mãi trong ta" - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung gửi lời cảm ơn đến Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân đã tạo điều kiện cho hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tham gia đoàn công tác thăm hằng năm, tác nghiệp tại các vùng biển đảo của Tổ quốc. Trong tháng 5 vừa qua, có 5 nhiếp ảnh gia đến quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.
“Mỗi lần hội viên đi Trường Sa về đều có triển lãm ảnh. Chúng tôi mong muốn bằng tài năng của nghệ sĩ nhiếp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp về chiến sĩ, nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Trong nhiệm kỳ qua, hơn 40 hội viên đến Trường Sa, nhà giàn DK1 cùng nhiều đảo tiền tiêu của Tổ quốc để ghi lại những câu chuyện về biển đảo. Những khuôn hình không chỉ phản ánh cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người lính biển, giúp công chúng thêm thấu hiểu và trân trọng những hy sinh thầm lặng trong hành trình bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Nhiều ảnh đoạt các giải thưởng nhiếp ảnh uy tín", ông Đoàn Hoài Trung nói với Tuổi Trẻ Online.
Càng đi càng thương người lính biển
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Đào cho biết trước chuyến đi bà chủ động rèn luyện sức khỏe để có thể đồng hành cùng đoàn công tác đến Trường Sa, vì năm nay 69 tuổi. Lần đầu đặt chân đến các đảo, bà thấu hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng của những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc.
"Tôi rất xúc động trước tinh thần và trách nhiệm của các chiến sĩ. Càng đi càng thương những người lính biển đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước", bà chia sẻ. Bà mong muốn có cơ hội trở lại Trường Sa một lần nữa để ghi nhận những đổi thay của vùng biển đảo.
Nhiếp ảnh gia Võ Văn Hoàng cho biết chuyến đi Trường Sa là mong ước ông ấp ủ từ lâu. Trong suốt hành trình, ông chụp khoảng 5.000 bức ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những nụ cười của người lính hải quân.
Còn nhiếp ảnh gia Phạm Ngọc Hùng bày tỏ niềm vui khi giấc mơ nhiều năm được đến Trường Sa đã trở thành hiện thực. Hành trình qua 7 đảo và nhà giàn DK1 không chỉ mang đến cho ông những bức ảnh quý mà còn để lại nhiều kỷ niệm khó quên về cuộc sống, ý chí kiên cường của quân, dân nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Theo Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, triển lãm Trường Sa mãi trong ta diễn ra từ ngày 14 đến 25-6, tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.
Sau đó ban tổ chức giới thiệu bộ ảnh này tại các đơn vị Hải quân, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và niềm tự hào dân tộc.

Chuyển quà lên nhà giàn của tác giả Võ Văn Hoàng

Chở quà vào đảo Sinh Tồn của tác giả Phạm Ngọc Hùng

Tình quân dân trên đảo Đá Tây A của tác giả Nguyễn Thị Đào

Tâm tình người lính trẻ của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng

Cảnh sát biển Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Đào

Mai An Tiêm trên đảo Tiên Nữ của tác giả Võ Văn Hoàng

Tuần tra trên biển Trường Sa của tác giả Phạm Ngọc Hùng

Nghinh phong của tác giả Trương Văn Hùng

Hoa dâng tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh đảo Gạc Ma của tác giả Nguyễn Thị Đào

Trường Sa trong tim ta của tác giả Võ Văn Hoàng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận